• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Kinh tế

GIÁ ĐƯỜNG XUỐNG THẤP:
Nông dân thấp thỏm vào vụ mía mới

03/11/2014 08:09

Hiện nay giá đường đang ở mức rất thấp khiến giá thu mua mía cũng đứng ở ngưỡng thấp và người trồng mía lại thấp thỏm trước nỗi lo một vụ mía “đắng”.

Người trồng mía gặp nhiều khó khăn do giá mía nguyên liệu xuống thấp.

 

Niên vụ mía 2014 – 2015 đã chính thức khởi động. Những ngày này, nông dân trên địa bàn thành phố Kon Tum, huyện Sa Thầy, Đăk Hà… tất bật bắt tay vào thu hoạch mía. Tuy nhiên, không khí trên các cánh đồng mía có phần kém vui hơn các niên vụ trước, vì hiện tại giá đường đang ở mức rất thấp khiến giá thu mua mía cũng đứng ở ngưỡng thấp và người trồng mía lại thấp thỏm trước nỗi lo một vụ mía “đắng”.

Theo khảo sát của phóng viên Báo Kon Tum, hiện giá đường bán buôn trên thị trường Kon Tum chỉ còn khoảng 12.000 đồng/kg và giá bán lẻ vào khoảng 13.000 – 14.000 đồng/kg, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước 2.000 đồng/kg. Trong khi đó, lượng đường tồn kho của Công ty cổ phần Đường Kon Tum hiện còn đến gần 8.000 tấn.

Chính điều này đã tạo sức ép rất lớn lên vụ mía mới. Vụ này, giá mía nguyên liệu mà Công ty cổ phần Đường Kon Tum cam kết thu mua với nông dân là 850 đồng/kg (loại 10 chữ đường), nhưng được chia làm 3 thời điểm: đầu vụ giá 800 đồng/kg, giữa vụ 850 đồng/kg và cuối vụ 900 đồng/kg, tương đương với mức giá cam kết của niên vụ trước.

Tuy nhiên, các vụ mía trước, Công ty cổ phần Đường Kon Tum luôn thu mua mía của nông dân với mức giá cao hơn so với giá cam kết, nhưng năm nay, với giá đường hiện tại, điều này được dự báo rất khó xảy ra.

Theo tính toán của người trồng mía, với mức giá này, mấy năm trước người trồng mía còn có lời, chứ năm nay giá các loại chi phí đầu tư như phân bón, thuốc trừ sâu, nhân công chặt mía… đều tăng, nên lợi nhuận thu được sẽ rất thấp.

Ông Nguyễn Văn Sơn (thôn 5, xã Đoàn Kết, thành phố Kon Tum) tính toán: Nếu nhà nào có mía lưu gốc từ vụ trước còn đỡ, chứ nếu đầu tư trồng mới hoàn toàn chẳng còn lời lãi được là bao. Hiện nay, tổng chi phí cho 1ha mía thường nằm ở ngưỡng 45 – 48 triệu đồng, tính ra giá thành sản xuất cũng vào khoảng 650 đồng/kg. Trong khi đó, trồng mía đòi hỏi tốn khá nhiều công, từ việc cày xới, phun thuốc trừ sâu, đến việc phòng chống cháy… Đặc biệt, việc thu hoạch mía phải theo lịch của nhà máy nên tốn nhiều tiền thuê nhân công để đảm bảo thời gian, chứ không thể chặt rải rác để chủ mía có thể lấy công làm lời, giảm bớt chi phí được. Như vậy, sau khi trừ chi phí rồi, khéo lắm người trồng chỉ lãi từ 15-20 triệu đồng/ha.

Trong 2 năm trở lại đây, giá mía nguyên liệu có xu hướng chững lại, đặc biệt trong năm 2014 do chịu sức ép từ việc giảm giá đường, nên vùng trồng mía cũng liên tục bị thu hẹp.

Hiện nay, diện tích vùng nguyên liệu mía trên địa bàn toàn tỉnh chỉ còn chưa đầy 2.000ha, giảm khoảng 300ha so với  niên vụ trước, trong đó thành phố Kon Tum có diện tích mía lớn nhất với khoảng 1.500ha, số còn lại nằm rải rác ở các huyện Kon Rẫy, Sa Thầy, Đăk Hà...

Trong khi giá mía giảm, giá một số nông sản khác như mỳ, bắp, lúa lại liên tục tăng, nên dù được nhà máy đường hỗ trợ một phần về chi phí đầu tư, kỹ thuật, cam kết đảm bảo đầu ra ổn định cho sản phẩm… nhưng nhiều nông dân cũng không mấy mặn mà với cây mía như khoảng 4-5 năm về trước, mà đã chặt bỏ mía để chuyển sang trồng các loại cây khác.

Như trên địa bàn thành phố Kon Tum, vụ đông xuân năm nay, nông dân đã chuyển đổi khoảng 40ha đất trồng mía sang trồng mỳ, bắp, rau màu… Nguyên nhân chính là do giá thành sản phẩm thấp, do canh tác nhiều năm nên năng suất cũng bị sụt giảm, sâu bệnh nhiều…hiệu quả kinh tế mang lại không như mong đợi.

Còn nhờ, cách đây mấy năm, cây mía được xen là một trong những cây xóa đói giảm nghèo cho nhiều nông dân trên địa bàn tỉnh, vì thế diện tích cây mía không ngừng được mở rộng. Nhưng trước tác động chung của thị trường mía đường hiện nay, cây mía cũng không còn “ngọt ngào” như trước và người nông dân không đủ kiên nhẫn để gắn bó với cây mía, lại bắt đầu rơi vào vòng luẩn quẩn trồng rồi chặt.   

  Ngọc Thắng

 

 

 

   

Các tin khác

  • Cộng đồng chung tay bảo vệ rừng
  • Tương lai xanh từ những tán rừng
  • Hướng mở cho việc xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường sâm Ngọc Linh
  • Hiệu quả khi doanh nghiệp đổi mới sáng tạo
  • Trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm củ cho các tổ chức, cá nhân
  • Nhà thuê ở trung tâm hành chính Quảng Ngãi: Nhu cầu lớn, thị trường nhộn nhịp
  • Các trường Chính trị khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên hội thảo về công tác tài chính
  • Kiến nghị khắc phục, bàn giao công trình tuyến đường tránh ngập lòng hồ khu vực huyện Kon Plông
  • “Cấp bừa” giấy chứng nhận mã số vùng trồng sâm Ngọc Linh
  • Tu Mơ Rông: Hàng chục cây sâm Ngọc Linh bị cây đổ gẫy, hư hỏng
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by