• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Kinh tế

Phát triển chăn nuôi gia súc ở Ia H’Drai: ​Hướng đi đã mở

29/07/2017 08:45

​Tôi đã giật mình khi được Chủ tịch UBND huyện Ia H’Drai- Nguyễn Văn Lộc cho biết tổng đàn gia súc của huyện đã đạt 3.378 con, trong đó, riêng đàn bò đạt 1.757 con. Như vậy, so với cuối năm 2016, đàn gia súc của huyện đã tăng hơn 55%...

“Trong thôn nhà nào cũng nuôi bò”

Già làng Trương Văn Thành (thôn 9, xã Ia Tơi) khẳng định một câu chắc nịch với tôi như vậy khi được hỏi thăm về chuyện chăn nuôi gia súc của bà con trong thôn. “Nhà ít thì 1-2 con, nhà nhiều thì đến 8-9 con”- ông lẩm nhẩm đếm rồi kết luận.

Thấy tôi mắt tròn mắt dẹt nhìn, ông cười thích thú: Không tin à? Thật đấy. Ban đầu, chỉ vài ba nhà mua bò về thả bờ lô cao su, cỏ nhiều lắm, phun thuốc trừ cỏ thấy tiếc. Rồi bò lớn nhanh, sinh sôi nảy nở, bán đi có tiền mua sắm vật dụng trong nhà, nên nhiều nhà học theo, vay tiền mua bò về nuôi, thành ra, chỉ hơn 1 năm nhà nào cũng nuôi bò.

Tôi nói với ông rằng, không chỉ tôi mà nhiều người sẽ bất ngờ khi nghe chuyện này. Thôn 9 là thôn xa nhất, heo hút nhất của xã Ia Tơi, trong số 120 hộ dân của thôn thì có tới 90 hộ thuộc diện nghèo. Năm ngoái, khi tôi vào đây, cả thôn mới có nhà ông Mai Viết Thách - Trưởng ban công tác Mặt trận thôn nuôi bò, thế mà chưa tới 1 năm, nay trở lại, hầu hết hộ gia đình đã nuôi bò, không “choáng” sao được.

Phát triển chăn nuôi đại gia súc ở Ia H'Drai. Ảnh: T.H

 

Rồi ông Thành gọi thêm ông Thách, 2 ông xăng xái dẫn tôi đi thăm một số gia đình có nuôi bò trong thôn. Ghé vào nhà anh Mạc Văn Đức, gọi mãi mới thấy anh lò dò từ vườn sau lên. Hỏi ra mới biết anh đang lui cui làm chuồng bò. “Gia đình em mới vay tiền để đầu tư phát triển chăn nuôi, hôm nọ đã đi chọn được 3 con bò ưng ý rồi, đang làm chuồng để bắt bò về” - Lau 2 bàn tay lấm lem đất lên vạt áo, Đức khoe như vậy.

Cũng như những hộ gia đình khác trong thôn, năm 2010, vợ chồng Đức dắt díu nhau rời huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa vào đây lập nghiệp. Cả 2 vợ chồng đều xin vào làm công nhân của Công ty CP Đầu tư phát triển Duy Tân, nhận khoán chăm sóc 6,5ha cao su. Gặp thời điểm cao su rớt giá, lương khoán thấp, giỏi tằn tiện cũng chỉ đủ no nên cuộc sống khá khó khăn. Suy đi tính lại, vợ chồng quyết định vay tiền phát triển thêm chăn nuôi...

Đi xem chuồng bò vợ chồng Đức đang hoàn thành, khá vững chãi, sạch sẽ, tôi hỏi: Nhận khoán 6,5ha cao su, lại nuôi thêm bò, có vất vả lắm không? “Không đâu anh. Nuôi bò cũng dễ mà, thức ăn có sẵn, bờ lô cao su thiếu gì cỏ, chỗ chăn thả cũng rộng rãi” - vợ Đức, chị Hà Thị Cao trả lời thay chồng.

Ông Thành hóm hỉnh: Hôm nay vợ chồng Đức phải khao to đấy nhé. Đầu năm được hỗ trợ xóa nhà tạm, giữa năm vay tiền mua bò, cứ chăm chỉ làm ăn, chẳng mấy mà cuộc sống sẽ khấm khá lên thôi.

Vợ chồng Đức cười, mắt ánh lên niềm tin...!

Lực đẩy từ Nhà nước

Trước khi vào thôn 9, tôi làm việc với UBND huyện Ia H’Drai về thực trạng và định hướng phát triển chăn nuôi trên địa bàn huyện. Và tôi đã giật mình khi được Chủ tịch UBND huyện Ia H’Drai - Nguyễn Văn Lộc thông báo tổng đàn gia súc của huyện đã đạt 3.378 con, trong đó, riêng đàn bò đạt 1.757 con. Bởi nếu tôi nhớ không nhầm, cuối năm 2016, tổng đàn gia súc của huyện là 2.165 con, trong đó đàn bò là 1.186 con...

Anh Lộc nhẹ nhàng: Dù Ia H’Drai được đánh giá là có điều kiện phát triển chăn nuôi gia súc, như trâu, bò, dê…, nhưng để phát triển chăn nuôi không hề dễ dàng. Trước hết, điều kiện thời tiết khắc nghiệt lắm, vào mùa khô nắng nóng, khô hạn kéo dài, thiếu nguồn thức ăn xanh và nguồn nước uống cho gia súc.

Tiếp đó là công tác chọn giống cây trồng, vật nuôi thích hợp với điều kiện sinh thái của vùng chưa được thực hiện; chưa có dịch vụ cung ứng giống vật nuôi, nên con giống đều do các hộ tự tìm, chưa được kiểm soát về chất lượng; người dân chưa có điều kiện tiếp cận kỹ thuật chăn nuôi mới, các chương trình phòng chống dịch bệnh nên dễ xảy ra rủi ro. Bên cạnh đó, việc tiêu thụ sản phẩm cũng gặp nhiều khó khăn...

“Vì thế, với tổng đàn gia súc như vậy, nếu đem so với các địa phương khác thì nhằm nhò gì, nhưng với địa bàn nhiều khó khăn như Ia H’Drai lại là một con số đáng kể” - anh Lộc bộc bạch.

Để đạt được kết quả trên, trong thời gian qua, UBND huyện Ia H’Drai đã xây dựng và triển khai có hiệu quả Kế hoạch phát triển cây trồng vật nuôi 2016 -2021, trong đó xác định cụ thể mục tiêu phát triển đàn gia súc (gồm các loại vật nuôi chủ yếu là trâu, bò, dê, heo); ưu tiên lồng ghép các nguồn vốn hỗ trợ, vốn tín dụng ưu đãi cho hộ gia đình vay, đầu tư phát triển chăn nuôi...

Đặc biệt, xuất phát từ tình hình thực tế, huyện Ia H’Drai đã lồng ghép linh hoạt nguồn kinh phí hỗ trợ theo Quyết định 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ để hỗ trợ các hộ gia đình làm chuồng trại chăn nuôi, mức hỗ trợ là 5 triệu đồng/hộ.

Tôi đã đến thăm hộ ông Hà Văn Thành (thôn 1, xã Ia Dom), một trong số gia đình được hỗ trợ kinh phí làm chuồng trại nuôi bò. Ông hể hả: Năm 2015, gia đình tôi vay 15 triệu đồng mua bò nuôi, điều kiện khó khăn nên chuồng trại tạm bợ lắm, mới đây được huyện hỗ trợ 5 triệu làm chuồng trại mới, tôi định đầu tư mua thêm bò về nuôi.

Rõ ràng là, với lực đẩy từ Nhà nước, người dân Ia H’Drai đang mạnh dạn tìm hướng đi mới trong phát triển kinh tế, vươn lên xóa đói, giảm nghèo bền vững.

Còn rất nhiều việc phải làm để chăn nuôi gia súc trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn của huyện - anh Lộc cho biết - Hiện chúng tôi đang ưu tiên triển khai việc tuyển chọn, quản lý chất lượng con giống theo quy định; hướng dẫn bà con xây dựng chuồng trại phù hợp với điều kiện của địa bàn huyện (đảm bảo đủ ấm khi thời tiết giá rét và đủ thoáng mát về mùa khô); tăng cường công tác kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển gia súc, gia cầm; nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm; phát triển diện tích trồng thức ăn chăn nuôi...

Thành Hưng

   

Các tin khác

  • Cộng đồng chung tay bảo vệ rừng
  • Tương lai xanh từ những tán rừng
  • Hướng mở cho việc xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường sâm Ngọc Linh
  • Hiệu quả khi doanh nghiệp đổi mới sáng tạo
  • Trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm củ cho các tổ chức, cá nhân
  • Nhà thuê ở trung tâm hành chính Quảng Ngãi: Nhu cầu lớn, thị trường nhộn nhịp
  • Các trường Chính trị khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên hội thảo về công tác tài chính
  • Kiến nghị khắc phục, bàn giao công trình tuyến đường tránh ngập lòng hồ khu vực huyện Kon Plông
  • “Cấp bừa” giấy chứng nhận mã số vùng trồng sâm Ngọc Linh
  • Tu Mơ Rông: Hàng chục cây sâm Ngọc Linh bị cây đổ gẫy, hư hỏng
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by