• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Kinh tế

Thị trường sách giáo khoa: ​Thiếu cục bộ, không biến động lớn về giá cả

02/09/2018 07:39

Dù chưa đến ngày khai giảng nhưng học sinh đã bước vào năm học mới, nên không khí mua sắm sách giáo khoa, đồ dùng học tập trở nên nhộn nhịp hơn trong mấy ngày qua. Dạo quanh thị trường sách giáo khoa, vở viết có thể nhận ra đã xuất hiện tình trạng khan hiếm cục bộ nhưng không có biến động lớn về giá cả...

Vất vả tìm kiếm, chọn lựa hồi lâu trong cửa hàng sách Thu Hà (đường Trần Phú, thành phố Kon Tum), anh Lê Danh Hào (đường Duy Tân, thành phố Kon Tum) khệ nệ ôm chồng sách ra quầy tính tiền. "Tôi đi tìm mua thêm sách giáo khoa, sách tham khảo cho con gái năm nay vào lớp 6. Năm nay sách giáo khoa đầu cấp có vẻ khan hiếm, anh phải chạy nhiều cửa hàng mới tìm được đủ bộ. Cũng may là giá cả không có tăng"- anh Hào chia sẻ.

Theo chị Võ Thu Hà (chủ cửa hàng), sách giáo khoa chính là mặt hàng được các bậc phụ huynh quan tâm nhiều nhất trong thời điểm này. Dù có không ít phụ huynh đã chủ động mua sớm, từ tháng 7, đầu tháng 8, nhưng đa số chờ đến ngày nhập học, nhà trường hướng dẫn cụ thể mới đi mua sắm cho đúng, tránh lãng phí không đáng có. Cuối tháng 8 là thời gian cao điểm mua sách giáo khoa, một số gia đình có điều kiện còn mua 2 bộ một lúc, 1 bộ sử dụng ở trường, 1 bộ sử dụng ở nhà, vì vậy không tránh khỏi tình trạng khan hiếm sách cục bộ. Tuy nhiên giá cả không có biến động lớn, chênh lệch giữa các nhà sách không đáng kể.

Tình trạng khan hiếm sách giáo khoa cục bộ đã và đang được khắc phục. Ảnh: T.H

 

Dẫn hai con đến Nhà sách Thời Đại mua sách giáo khoa và đồ dùng học tập, chị Hương (phường Quang Trung, thành phố Kon Tum) phàn nàn vì chủ quan, cứ nghĩ sách giáo khoa không thiếu, lại có nhiều nơi bán nên không vội, chờ đến ngày nhập học mới mua theo hướng dẫn của nhà trường, ai ngờ sách giáo khoa lớp 10 cho con gái lớn lại thiếu, chạy mấy cửa hàng không tìm đủ.

Qua khảo sát của phóng viên Báo Kon Tum, giá sách giáo khoa này năm nay không biến động nhiều so với các năm trước. Các nhà sách đều bám bảng giá niêm yết của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam để bán. Theo đó, sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 5 có giá dao động từ 45.000 - 80.000 đồng/bộ; lớp 6 đến lớp 9 từ 100.000 - 120.000 đồng/bộ; lớp 10 đến lớp 12 từ 142.000 - 155.000 đồng/bộ... Các loại sách bài tập, sách tham khảo cũng được niêm yết giá cụ thể.

Các loại đồ dùng học tập như vở, bút, thước... nhìn chung cũng không có nhiều thay đổi về mặt giá cả; nhưng hàng hoá thì có phần đa dạng, phong phú hơn những năm trước. Sản phẩm nội, với các thương hiệu quen thuộc như Tiến Phát, Tân Thuận Tiến, Vĩnh Tiến, Hồng Hà, Thiên Long… được phụ huynh, học sinh lựa chọn nhiều vì giá cả hợp lý, chất lượng đảm bảo.

Ông Phạm Văn Dũng- Giám đốc Công ty CP Sách và Thiết bị trường học Kon Tum cho biết, hàng năm, doanh nghiệp luôn chủ động đặt hàng và nhập kho hầu như đủ sách phục vụ nhu cầu sách giáo khoa của học sinh toàn tỉnh. Sách giáo khoa phục vụ năm học 2018-2019 cũng vậy, doanh nghiệp đã cung ứng từ tháng 5. Tuy nhiên, năm nay có xảy ra khan hiếm sách giáo khoa, nhưng đây chỉ là khan hiếm cục bộ, tập trung chủ yếu là lớp 1, lớp 6 và lớp 10.

Theo ông Phạm Văn Dũng, nguyên nhân chính là do chính sách bán hàng của Nhà xuất bản Giáo dục "làm khó" doanh nghiệp với yêu cầu đến tháng 7 là phải đưa lượng hàng tồn về 0%, trong khi giữa tháng 8 trở đi mới là thời điểm phần lớn phụ huynh mua sách giáo khoa, khi nhu cầu tăng cao, các doanh nghiệp phải chờ sách in thêm, nên khan hiếm cục bộ. Đến hôm nay (ngày 28/8), thì sách giáo khoa lớp 1 và lớp 6 đã được nhập bổ sung, đảm bảo cung ứng đủ. Còn sách giáo khoa lớp 10 còn thiếu một số tên sách, hiện chúng tôi vẫn đang tiếp tục nhập về để đảm bảo đáp ứng đủ trong thời gian tới…

Thành Hưng  

   

Các tin khác

  • Cộng đồng chung tay bảo vệ rừng
  • Tương lai xanh từ những tán rừng
  • Hướng mở cho việc xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường sâm Ngọc Linh
  • Hiệu quả khi doanh nghiệp đổi mới sáng tạo
  • Trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm củ cho các tổ chức, cá nhân
  • Nhà thuê ở trung tâm hành chính Quảng Ngãi: Nhu cầu lớn, thị trường nhộn nhịp
  • Các trường Chính trị khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên hội thảo về công tác tài chính
  • Kiến nghị khắc phục, bàn giao công trình tuyến đường tránh ngập lòng hồ khu vực huyện Kon Plông
  • “Cấp bừa” giấy chứng nhận mã số vùng trồng sâm Ngọc Linh
  • Tu Mơ Rông: Hàng chục cây sâm Ngọc Linh bị cây đổ gẫy, hư hỏng
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by