• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Kinh tế

Thị trường vật liệu xây dựng: Người tiêu dùng lúng túng phân biệt thật, giả

11/09/2017 07:02

​Trước sự đa dạng, phong phú về chủng loại, mẫu mã, giá cả giữa hàng thật và hàng giả, người tiêu dùng lúng túng trong việc phân biệt, lựa chọn. Điều mà người dân lo lắng nhất là bỏ tiền mua hàng thật, nhưng lại nhận hàng giả…

Tìm hiểu thực tế tại nhiều cửa hàng vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố Kon Tum mới thấy điều mà người dân lo lắng là có cơ sở. Khi giao dịch với khách, mỗi chủ cửa hàng đều giới thiệu nhiều loại sản phẩm và cam kết sản phẩm của mình đang bán là chất lượng tốt nhất. Họ tìm mọi cách bảo vệ và nói tốt cho sản phẩm họ đang bán nhằm thuyết phục khách.

Tuy nhiên, cũng có một số sản phẩm cùng một hãng, cùng một chủng loại nhưng mỗi cửa hàng lại chào bán với giá khác nhau, thậm chí giá chênh lệch khá xa. Chính những điều này khiến cho người mua như lạc vào “ma trận”, lúng túng không biết chọn sản phẩm nào.

Đơn cử mới đây, tôi và một người bạn đi mua một số thiết bị vệ sinh tại một cửa hàng vật liệu xây dựng trên đường Phan Đình Phùng. Chị chủ cửa hàng giới thiệu đủ các loại, hãng khác nhau với nhiều loại giá cũng khác nhau để tôi lựa chọn.

Người dân cần lựa chọn, tìm hiểu kỹ khi mua các loại sản phẩm. Ảnh: P.N

 

Sau một hồi được chị tư vấn, tôi quyết định mua toàn bộ hệ thống bồn cầu, vòi tắm… tại cửa hàng chị và chị giảm cho tôi 15% giá tiền của mỗi mặt hàng mà tôi đã chọn.

Sau khi thống nhất, tôi nghĩ mình đã chọn được loại sản phẩm chất lượng, ưng ý, hợp với túi tiền. Thế nhưng, đến khi anh bạn tôi đến hỏi về sản phẩm tôi đã mua và phân tích về chất lượng tôi mới biết mình bị nhầm.

Rồi anh bạn dẫn tôi đi một cửa hàng vật liệu xây dựng khác trên đường Trần Phú tham khảo. Lúc này, chủ cửa hàng giới thiệu với tôi về chất lượng bồn cầu vệ sinh và thông báo giá cụ thể.

Khi nghe anh chủ cửa hàng và bạn tôi phân tích tôi mới biết là mình đã bị hớ vì mua với giá quá đắt. Bởi cùng một mẫu, ký hiệu, mã sản phẩm, nhưng giá giữa 2 cửa hàng chênh lệch nhau đến hơn cả triệu đồng.

Không chỉ vậy, khi tôi tham khảo giá vật liệu khác như cửa lõi thép, nhôm xingfa, nhôm kính cường lực… ở nhiều cửa hàng, công ty kinh doanh loại sản phẩm đó thì mỗi nơi báo giá mỗi khác.

Đơn cử như cửa nhựa lõi thép có chỗ báo giá đến hơn 2 triệu đồng/m2, nhưng có chỗ báo giá chỉ hơn 1 triệu đồng/m2. Hoặc chào hàng về cửa nhôm xingfa, có chỗ báo hơn 2,4 triệu đồng/m2, nhưng có chỗ sẵn sàng nhận làm chưa đầy 2 triệu đồng/m2, thậm chí có nơi còn nhận chưa đầy 1,5 triệu đồng/m2. Chính điều này khiến nhiều người tiêu dùng đặt câu hỏi nghi ngờ, không biết đâu là thật, đâu là giả.

Trước tình trạng này, tôi phải nhờ đến các chuyên gia ngành xây dựng tư vấn và phân tích hộ cách phân biệt, cách lựa chọn sản phẩm đúng chất lượng. Dù đã được tư vấn nhưng trong quá trình lựa chọn sản phẩm chính hãng, đúng chất lượng cũng rất khó khăn, dễ bị nhầm lẫn. Nhiều trường hợp người quen của tôi xây dựng nhà những năm trước đã mắc phải.

Đơn cử như trường hợp của chị H. ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum), năm ngoái gia đình có xây dựng nhà mới và khi đi mua các loại thiết bị sử dụng trong nhà vệ sinh, chị thấy một số sản phẩm có giá cả hợp lý và có in thương hiệu uy tín, nên mua về sử dụng. Tuy nhiên, mới sử dụng được khoảng 1 năm, các thiết bị này đã nhanh chóng hỏng hóc, hoen gỉ, không giữ được màu men sáng bóng như trước.

Hay như trường hợp của anh T. ở đường Trần Nhân Tông (thành phố Kon Tum), năm ngoái anh làm nhà mới, dùng cửa lõi thép nhưng dính phải hàng nhái nên chưa đầy một năm cửa đã bị cong vênh, xuống màu…

Nhiều người khuyên, trước “ma trận” các loại vật liệu xây dựng hiện nay, người tiêu dùng cần phải tìm hiểu về giá cả, chất lượng, cũng như thương hiệu của nhà sản xuất kỹ trước khi lựa chọn sản phẩm. Tuy nhiên, đó mới chỉ một mặt, mặt khác phải có sự vào cuộc kiểm tra thường xuyên của các cơ quan chức năng, mới góp phần ngăn chặn được tình trạng trên…

Phúc Nguyên

   

Các tin khác

  • Cộng đồng chung tay bảo vệ rừng
  • Tương lai xanh từ những tán rừng
  • Hướng mở cho việc xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường sâm Ngọc Linh
  • Hiệu quả khi doanh nghiệp đổi mới sáng tạo
  • Trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm củ cho các tổ chức, cá nhân
  • Nhà thuê ở trung tâm hành chính Quảng Ngãi: Nhu cầu lớn, thị trường nhộn nhịp
  • Các trường Chính trị khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên hội thảo về công tác tài chính
  • Kiến nghị khắc phục, bàn giao công trình tuyến đường tránh ngập lòng hồ khu vực huyện Kon Plông
  • “Cấp bừa” giấy chứng nhận mã số vùng trồng sâm Ngọc Linh
  • Tu Mơ Rông: Hàng chục cây sâm Ngọc Linh bị cây đổ gẫy, hư hỏng
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by