• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Kinh tế

Thử sức trồng quýt đường ở Tu Mơ Rông

26/03/2023 07:00

Với mong muốn nâng cao thu nhập trên một diện tích đất, anh Trần Văn Thời (45 tuổi, thôn Mô Pả, xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông) đã mạnh dạn chuyển đổi một phần diện tích đất trồng mì sang trồng quýt đường cùng một số loại cây ăn trái khác trên vùng đất dốc đồi núi Tu Mơ Rông. Sau nhiều năm trồng và chăm sóc, vườn quýt đường của anh Thời đã cho kết quả ngoài mong đợi.

Nằm ở gần trung tâm hành chính huyện Tu Mơ Rông, cách Quốc lộ 40B vài chục mét đi bộ, vườn quýt đường của anh Thời sum suê quả màu vàng sẫm được trồng ngay hàng thẳng lối phủ kín nửa quả đồi.

Tâm sự với chúng tôi, anh Thời kể, gia đình anh rời tỉnh Nam Định đến Tu Mơ Rông vào năm 2012 để sinh sống. Với số tiền tiết kiệm mang từ quê vào, anh Thời đã mua 5ha đất trồng mì, trồng lúa làm kế sinh nhai. Dù mỗi năm vườn mì vẫn cho thu nhập hơn 120 triệu đồng nhưng anh Thời nhận thấy trồng mì khiến đất ngày càng bạc màu, thu nhập không cao lại không bền vững, nên muốn thử sức với một loại cây khác tại nơi đồi núi khó khăn này.

Anh Thời thu hoạch quýt. Ảnh: VT

 

Anh Thời cho biết: Khí hậu nơi đây rất khắc nghiệt, đất lại dốc đá nên rất kén loại cây trồng. Sau thời gian tìm hiểu, anh Thời thấy những cây chanh, cây bưởi rừng ở đây không cần ai chăm sóc vẫn rất sai quả nên anh nghĩ vùng đất này phù hợp với cây có múi. Và rồi, anh Thời quyết định thử sức trồng quýt đường.

Vì là người đầu tiên trồng quýt đường trên địa bàn xã, anh Thời khá lo lắng vì chưa có kinh nghiệm nên chỉ dành ra một phần diện tích đất gần 1ha để trồng cây ăn trái, diện tích còn lại vẫn tiếp tục trồng mì.

Đầu tiên, anh Thời đào hố trồng theo mô hình như ruộng bậc thang rồi bỏ trấu, phân bò ủ hoai để tạo độ tơi xốp và chất dinh dưỡng. Khi các khâu được hoàn thiện, anh Thời bắt đầu xuống giống vào năm 2017. Qua tìm hiểu, anh Thời xuống tận tỉnh Tiền Giang để mua giống, hơn 300 cây quýt đường (5 sào), 100 cây mít và 50 cây xoài. Tổng chi phí đầu tư ban đầu gần 100 triệu đồng.

Anh Thời nhớ lại: Sở dĩ tôi trồng nhiều loại cây một lúc để thử nghiệm xem loại cây nào hợp và sau này không lo về đầu ra. Đến năm 2019, vườn cây bắt đầu ra quả bói và cho kết quả ngoài mong đợi.

Sợ cây mất sức nên anh Thời chỉ lựa chọn những quả chất lượng để lại. Những năm sau, vườn cây của anh Thời sai trĩu quả, vì trồng theo phương thức hữu cơ nên chất lượng của từng quả rất đảm bảo. Trung bình mỗi năm, trừ mọi chi phí, anh Thời thu lãi hơn 50 triệu đồng từ việc bán quýt đường, còn những loại cây ăn trái khác (mít, xoài) không hợp với khí hậu, thổ nhưỡng nơi đây, hiệu quả kinh tế không cao.

Khách hàng vừa tham quan vừa tự tay hái quýt. Ảnh: V.T

 

Ngoài diện tích 1ha đang thử nghiệm trồng cây ăn trái, anh Thời còn 4ha đang trồng mì và bời lời. Dù mỗi năm trồng mì vẫn cho thu lãi hơn 100 triệu đồng, nhưng so với diện tích trồng quýt (5 sào), diện tích trồng mì lớn hơn rất nhiều nhưng lợi nhuận thu về không cao. Hơn nữa, việc trồng mì lâu năm khiến đất trở nên bạc màu, không phải là hướng đi lâu dài, bền vững.

Anh Thời chia sẻ: So với cây mì, trồng quýt đường cho thu lãi cao hơn nhiều trên cùng một diện tích. Cách trồng và chăm sóc cũng tương đối dễ dàng, công và chi phí chăm sóc cũng không cao. Ở đây không có ai trồng nên sâu bệnh cũng rất ít, đầu ra cũng đáp ứng được, giá bán lẻ là 25.000 đồng/kg, mua sỉ là 20.000 đồng/kg, mọi người có thể vào vườn tự tay lựa hái theo sở thích của mình. Nếu ai có nhu cầu muốn trồng, tôi sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm. Tôi khuyến khích bà con Xơ Đăng nên trồng quýt đường hoặc các loại cây có múi, vì những loại cây này dễ trồng, phù hợp với thổ nhưỡng và khí hậu nơi đây và hơn hết là cho thu nhập cao hơn trồng mì, trồng lúa.

Ông Dương Đăng Khoa– Chủ tịch UBND xã Đăk Hà cho biết: Ông Thời là gương nông dân điển hình trên địa bàn xã, dám nghĩ, dám làm để tìm hướng phát triển kinh tế mới trên vùng đất khó. Để hỗ trợ về đầu ra cho gia đình, xã đã giới thiệu nhiều cá nhân, đơn vị… trên địa bàn tỉnh đến và mua ủng hộ. Trong thời gian tới, xã sẽ lựa chọn vườn cây của ông Thời làm mô hình điểm thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững” để vận động bà con chuyển đổi những cây trồng kém hiệu quả sang trồng cây ăn trái có múi.    

Văn Tùng

   

Các tin khác

  • Cộng đồng chung tay bảo vệ rừng
  • Tương lai xanh từ những tán rừng
  • Hướng mở cho việc xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường sâm Ngọc Linh
  • Hiệu quả khi doanh nghiệp đổi mới sáng tạo
  • Trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm củ cho các tổ chức, cá nhân
  • Nhà thuê ở trung tâm hành chính Quảng Ngãi: Nhu cầu lớn, thị trường nhộn nhịp
  • Các trường Chính trị khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên hội thảo về công tác tài chính
  • Kiến nghị khắc phục, bàn giao công trình tuyến đường tránh ngập lòng hồ khu vực huyện Kon Plông
  • “Cấp bừa” giấy chứng nhận mã số vùng trồng sâm Ngọc Linh
  • Tu Mơ Rông: Hàng chục cây sâm Ngọc Linh bị cây đổ gẫy, hư hỏng
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by