• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Kinh tế

Thực phẩm nhà làm lên ngôi

26/10/2017 06:01

​Khi cuộc sống trở nên bận rộn; khi người người, nhà nhà lo lắng với vấn nạn thực phẩm bẩn thì thực phẩm nhà làm (nói theo kiểu Tây hóa của ngôn ngữ mạng là thực phẩm hand make (làm thủ công, tự làm bằng tay)) đã lên ngôi.

Dịp Trung thu vừa rồi, chị Đ – đang công tác ở một cơ quan Nhà nước của tỉnh sau ngày đi làm, tối về lại loay hoay làm bánh để bán.

Chị kể rằng, phải học hỏi cách làm, từ nấu nước đường, làm nhân, bột…  rồi sau vài lần làm thử để kiểm tra về chất lượng chị mới chụp ảnh, quay lại clip các công đoạn làm bánh đăng lên trang cá nhân facebook, zalo… Chị còn đem bánh giới thiệu với một vài người quen để thẩm định về mặt chất lượng cũng như giới thiệu thêm.

Vậy là, người nọ nói người kia, riêng dịp Trung thu vừa rồi, chị đã bán được hơn 200 chiếc bánh Trung thu tự làm, từ bánh dẻo, bánh nướng đủ các loại nhân cho đến cả bánh phục vụ cho những người bị bệnh tiểu đường.

Chị nói rằng, so với bánh Trung thu ngoài thị trường thì bánh do tự tay chị làm giá cả có phần cao hơn. Vì bên cạnh ngon, bổ thì yếu tố chị hết sức quan tâm là sạch. Vì vậy, không chỉ chọn mua nguyên liệu sạch, thay vì dùng màu thực phẩm, chị còn cho lên màu, dậy mùi bằng các nguyên liệu tự nhiên nên vừa mất nhiều thời gian vừa tốn thêm chi phí.

Và không chỉ trong dịp Trung thu này, bình thường trong năm, đặc biệt là vào dịp Tết Nguyên đán, chị còn làm thêm bò khô, gà khô, kim chi, mứt các loại.

“Lúc đầu cũng chỉ là tìm tòi để thỏa mãn sở thích và đam mê nấu nướng, dần dà, tôi thấy trên các trang mạng xã hội nhiều người cũng làm, rao bán các sản phẩm tương tự nên làm theo. Có thể sản phẩm tôi tự làm không đẹp bằng mua sẵn nhưng yên tâm về chất lượng nên khá nhiều người – đặc biệt là dân công sở tìm mua” – chị Đ nói.

Không đi sâu vào những món ăn phục vụ nhiều vào các dịp lễ, tết, chị H- giáo viên một trường trên địa bàn thành phố Kon Tum chuyên về những thực phẩm tươi sống hàng ngày đã 3 năm nay.

Tiện lợi là ưu thế của thực phẩm nhà làm hiện nay. Ảnh: B.T

 

Chị H làm từ hến, ốc, cua đồng giã cối, các loại cá được nạo phi lê hay xay để làm chả cá cho đến chả ram cuốn sẵn (nếu khách có nhu cầu chị còn chiên sẵn bỏ hộp), bánh tai vạc, nước ép chanh dây, chả thủ… Chị làm xoay vòng, hôm nay món này, mai món khác như kiểu đổi thực đơn cho khách nên lượng khách khá ổn định.

Theo chị H, khi trò chuyện, nhiều người kể rằng thích ăn cua đồng nấu canh, thích làm ốc um chuối, chả cá chiên… mà không có thời gian; ra chợ mua lắm lúc không yên tâm lắm… Nắm bắt được nhu cầu cộng tâm lý lo ngại về vấn đề an toàn thực phẩm ấy nên chị tranh thủ thời gian làm những món ít tiền mà tốn công này để phục vụ mọi người.

Chị H, chị Đ và rất nhiều người bán các loại thực phẩm nhà làm cho rằng, vì quy mô nhỏ lẻ, bán chủ yếu qua mạng hoặc qua giới thiệu của người quen nên cũng có những khó khăn nhất định. Khó vì còn ít người biết thông tin và mới đầu sẽ ít được tin tưởng. Tuy nhiên, khi đã lấy được niềm tin từ khách hàng thì mọi việc trở nên dễ dàng. Bởi vậy, việc lựa chọn nguồn nguyên liệu kỹ, quá trình làm cẩn thận, sạch sẽ, không bỏ chất bảo quản, phẩm màu… , đúng như làm cho nhà mình ăn luôn được người làm chú trọng. Để lấy lòng tin, những người bán hàng còn chụp ảnh, quay clip chế biến để chứng minh nguồn gốc sản phẩm. Nhiều người có thêm thu nhập nhờ vào kiểu bán hàng này.

Kiểu bán - mua này chủ yếu là tin tưởng nhau. Bên bán không đưa ra được chứng nhận nguyên liệu hay chứng nhận sản xuất (vì số lượng cũng không phải là lớn). Bên mua sau một vài lần sử dụng (bắt nguồn từ người thân quen giới thiệu) cũng nhận xét rằng, dù không có nhãn mác, không đăng ký chất lượng nhưng vẫn lựa chọn vì tin tưởng. Quá trình bán – mua, khách phản hồi, người bán tiếp thu có chọn lọc để có những thay đổi cho phù hợp.

Có thể nói, tiện lợi chính là thế mạnh đặc biệt của thực phẩm nhà làm hiện nay. Tuy nhiên, không phải mọi lựa chọn đều hợp lý, vì đây đó vẫn còn tình trạng “treo đầu dê bán thịt chó”; hơn nữa, sạch, an toàn hay không cũng chưa được cơ quan chức năng nào kiểm nghiệm. Bởi vậy, dù có được giới thiệu là nhà làm thì người mua cũng nên tìm hiểu, lựa chọn các địa chỉ có uy tín, tránh tiền mất tật mang!

Bình Toàn

   

Các tin khác

  • Cộng đồng chung tay bảo vệ rừng
  • Tương lai xanh từ những tán rừng
  • Hướng mở cho việc xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường sâm Ngọc Linh
  • Hiệu quả khi doanh nghiệp đổi mới sáng tạo
  • Trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm củ cho các tổ chức, cá nhân
  • Nhà thuê ở trung tâm hành chính Quảng Ngãi: Nhu cầu lớn, thị trường nhộn nhịp
  • Các trường Chính trị khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên hội thảo về công tác tài chính
  • Kiến nghị khắc phục, bàn giao công trình tuyến đường tránh ngập lòng hồ khu vực huyện Kon Plông
  • “Cấp bừa” giấy chứng nhận mã số vùng trồng sâm Ngọc Linh
  • Tu Mơ Rông: Hàng chục cây sâm Ngọc Linh bị cây đổ gẫy, hư hỏng
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by