• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Kinh tế

Thương lái lùng mua cau non - hiện tượng lạ hiếm gặp

06/10/2017 06:28

​Dù không biết cau non có công dụng gì đặc biệt, nhưng gần đây trên địa bàn tỉnh xuất hiện tình trạng thương lái săn lùng để mua rồi xuất bán sang Trung Quốc.

Dù trên địa bàn huyện Ngọc Hồi và Đăk Glei số lượng hộ trồng cau không nhiều, chỉ một số ít trồng rải rác xung quanh nhà chủ yếu để làm cảnh, nhưng thương lái vẫn lùng mua. Những ngày này, từng tốp thương lái ở Gia Lai chạy xe máy ùn ùn kéo lên các xã biên giới thuộc 2 huyện này để lùng mua cau non.

Một ngày cuối tháng 9 vừa qua, khi chúng tôi có mặt tại đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa phận giáp ranh huyện Ngọc Hồi và Đăk Tô thì bắt gặp “phi đội” 6 người đang đi lùng mua cau. Những người này đi xe máy, trên xe chở đầy ắp cau. Đáng chú ý, phần lớn cau những người này thu mua đa phần là cau còn non.

Bắt chuyện với người tên L (trú tại tỉnh Gia Lai), người này cho biết, anh vừa cùng nhóm của mình vào xã Bờ Y (huyện Ngọc Hồi) mua cau về. Trong ngày anh mua được 30kg cau tươi. Giá thu mua tùy loại, nhưng giá dao động từ 18.000 đến 24.000 đồng/kg.

Thương lái đi mua cau ở Ngọc Hồi. Ảnh: P.N

 

“Chúng tôi đi mua khắp nơi. Ngày nào cũng đi. Mới đầu cau nhiều thì thu mua trong địa phận tỉnh Gia Lai. Sau đó “khát hàng” nên để có hàng đóng nhập đi thì phải chịu cực chạy hàng trăm cây số lên khu vực Bờ Y mua. Cứ sáng đi, chiều mua xong thì chạy về. Gom cau khoảng 3 ngày rồi đóng gửi về Đà Nẵng rồi xuất sang Trung Quốc. Tôi không biết họ mua làm gì, chỉ thấy họ mua giá cao thì tôi đi thu gom về bán lại thôi”- ông L nói.

Cũng theo các thương lái, do không biết ở đâu trồng nhiều cau nên họ cứ đi dạo, khi thấy nhà nào có cau là vào hỏi mua, miễn sao mua được càng nhiều càng tốt. Những người trồng cau khi thấy cau được mua giá cao thì họ bán tất chứ cũng chẳng biết thương lái mua làm gì.

Đến xã Bờ Y tìm hiểu, chúng tôi vào nhà ông Tập hỏi mua cau, ông Tập lắc đầu: “Bán gần hết rồi còn đâu”. Theo ông Tập, vừa rồi gia đình ông bán hơn 1 tạ cau với giá 20.000 đồng/kg. Người đến mua có nhiều tốp. Có tốp đi xe máy, có tốp đánh cả xe ô tô đi mua.

Họ đến nhà ông lân la năn nỉ gạ mua. Khi ông gật đầu là họ trèo lên cây hái tuốt tuồn tuột. Nhiều buồng cau non chẹt thương lái cũng hái hết. Ông Tập thắc mắc sao lại hái cả cau non nhưng thương lái bảo loại nào cũng mua. Thậm chí thương lái còn nhờ gia đình ông Tập chỉ thêm nhà có cau cho họ đến mua. 

Trong khi đó, nhiều hộ dân khác khi được hỏi thì cho biết cũng bắt gặp nhiều tốp đến mua cau. Giá được các thương lái chào mời cao nhất 25.000 đồng/kg. Với người dân, họ cũng không tính toán và tìm hiểu thương lái mua làm gì mà chỉ cần được giá là bán.

Người dân xưa nay chỉ biết cau được dùng cho các lễ cưới hỏi hoặc cho người lớn ăn với trầu. Tuy nhiên loại cau được chọn là cau già, nhưng thời gian qua thấy thương lái mua cau cả già lẫn non khiến họ rất nghi ngờ. Cũng vì thấy thu mua cau giá cao nên nhiều người dân cũng có ý định chuyển đổi sang trồng cau.

Ông Tống Văn Đồng - Phó Chủ tịch UBND xã Bờ Y cho biết, chưa nghe thông tin thương lái các nơi đến địa phương thu mua cau non. Nhưng theo ông, chính quyền sẽ tích cực tuyên truyền và khuyến cáo người dân không vì thấy người ta lùng mua cau giá cao mà ồ ạt chuyển sang trồng cau...

          Phúc.Nguyên 

   

Các tin khác

  • Cộng đồng chung tay bảo vệ rừng
  • Tương lai xanh từ những tán rừng
  • Hướng mở cho việc xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường sâm Ngọc Linh
  • Hiệu quả khi doanh nghiệp đổi mới sáng tạo
  • Trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm củ cho các tổ chức, cá nhân
  • Nhà thuê ở trung tâm hành chính Quảng Ngãi: Nhu cầu lớn, thị trường nhộn nhịp
  • Các trường Chính trị khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên hội thảo về công tác tài chính
  • Kiến nghị khắc phục, bàn giao công trình tuyến đường tránh ngập lòng hồ khu vực huyện Kon Plông
  • “Cấp bừa” giấy chứng nhận mã số vùng trồng sâm Ngọc Linh
  • Tu Mơ Rông: Hàng chục cây sâm Ngọc Linh bị cây đổ gẫy, hư hỏng
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by