• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
Đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán    Lời chúc Tết Quý Mão – 2023 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng    Xuân khát vọng    Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn thăm, động viên các đơn vị trực đêm giao thừa    Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hòa trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 3/2 tại huyện Kon Rẫy   

Nét đẹp đời thường

Nàng Thái vượt khó

31/07/2022 06:05

Đến thôn Đăk Mế (xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi), hỏi thăm về gương phụ nữ người Brâu chịu khó, cần mẫn lao động, làm kinh tế giỏi, tôi được Hội LHPN xã giới thiệu về chị Nàng Thái.

Khi chúng tôi đến thăm, Nàng Thái cùng các thành viên trong gia đình đang tất bật thu gom những bao lúa ST25. Nghỉ tay, tiếp chuyện chúng tôi, chị cởi mở kể về gia đình mình. Ở tuổi 28, Nàng Thái trông già dặn hơn tuổi rất nhiều. Bởi ngay từ khi còn bé, chị đã không sống với cha, cùng mẹ và các em sống trong cảnh thiếu thốn, lam lũ.

Nàng Thái tâm sự: Là người Brâu, gắn bó với ruộng rẫy ngay từ khi còn bé nên tôi rất thành thạo các công việc làm nông. Người Brâu ngày xưa nghèo chữ, thiếu ăn thiếu mặc, suốt ngày chỉ quanh quẩn với rừng núi, nên khi có cơ hội được đi học, nhiều gia đình đã cho con em đến trường. Thế nhưng, vì điều kiện không cho phép nên nhiều nhà chỉ mong con mình biết được con chữ rồi lại bỏ ngang việc học và tôi cũng như thế. Tuy nhiên, khi nghỉ học ở nhà tôi tiếp tục tìm hiểu các kiến thức về nông nghiệp để áp dụng cho gia đình.

Chỉ tay về đồng lúa đang thu hoạch, Nàng Thái cho biết đó một trong những minh chứng, gia đình luôn tìm tòi, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất đồng thời lựa chọn giống lúa mang lại năng suất cao. Chính vì thế, khi được xã giới thiệu về giống lúa ST25, chị đã lên mạng tìm hiểu và biết được đây là một trong những loại gạo ngon nhất thế giới, có giá trị rất cao nên đã chuyển 3 sào lúa nước của gia đình sang trồng giống lúa ST25 để nâng cao thu nhập.

 Nhờ chuyển đổi cơ cầu cây trồng, mỗi năm Nàng Thái thu lãi hơn 150 triệu đồng. Ảnh: V.T

 

Bên cạnh việc lựa chọn giống lúa mới, Nàng Thái còn chủ động tìm hiểu nhiều loại cây trồng khác nhằm chuyển đổi theo hướng bền vững. Nàng Thái tâm sự, người Brâu xưa nay có thói quen trồng mì, vì nhanh có kết quả và không phải đầu tư nhiều. Nhưng trồng mì sau một thời gian đất sẽ bạc màu và lại phải khai hoang nơi khác, chính vì thế Nàng Thái khuyên gia đình chuyển từ trồng mì sang cà phê và cao su để nâng cao thu nhập.

Từ 2ha đất gia đình cho làm quà cưới, vợ chồng Nàng Thái đã chuyển từ trồng mì sang trồng cao su, sau đó tiếp tục khai hoang thêm 2ha trồng cà phê xen cây ăn trái các loại. Các kiến thức trồng trọt được Nàng Thái học tập từ bà con các thôn khác, tìm hiểu trên internet và tham gia các lớp tập huấn do xã tổ chức. Giờ đây, gia đình Nàng Thái đã được thu “quả ngọt” từ việc mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, khi mỗi năm trừ mọi chi phí thu lãi hơn 150 triệu đồng.

Nàng Thái tâm sự: Lúc mới trồng tôi rất lo, vì không biết có mang lại kết quả tốt không. Chính nhờ sự quyết đoán, mạnh dạn của bản thân và gia đình cùng sự hỗ trợ kỹ thuật từ chính quyền địa phương, vườn cây đã phát triển rất tốt và nhận được nhiều ngợi khen của làng xóm. Nhiều bà con thấy cây trồng hiệu quả, cũng sang học hỏi kinh nghiệm để trồng.

Chị Đặng Thị Hạnh – Chủ tịch Hội LHPN xã Pờ Y nhận xét: Là hội viên phụ nữ người Brâu, cuộc sống Nàng Thái gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, Nàng Thái không ngừng nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, năng nổ tham gia các hoạt động do Hội và xã triển khai, học hỏi, trau dồi kiến thức để phát triển đời sống. Từ một hộ khó khăn, giờ đây Nàng Thái đã có nhà cửa khang trang, có của ăn, của để, là tấm gương để nhiều chị em phụ nữ khác học hỏi theo.

Văn Tùng

   

Các tin khác

  • “Đầu tàu” thôn Mô Bành II
  • Nỗ lực vượt khó của sinh viên Y Dấp
  • Người trưởng thôn gương mẫu
  • Nữ cán bộ thôn tận tâm với công việc
  • Gương sáng cô giáo vùng cao
  • Nữ cán bộ gương mẫu
  • Tổng phụ trách Đội nhiệt huyết, yêu nghề
  • Gương sáng A Thảo
  • Miệt mài “gieo chữ” ở Ngọc Linh
  • 14 năm lặng lẽ tặng sách cho học trò nghèo
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • Bộ đội Biên phong tỉnh tổ chức Tết trồng cây nhớ ơn Bác Hồ
  • Đăk Tô kiểm soát tốt dịch bệnh truyền nhiễm ở người
  • [INFOGRAPHIC] Diễn biến cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968
  • Tết sum vầy
  • Quyết liệt các giải pháp đảm bảo ATGT
  • Đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán
  • Già Ru
  • Thành phố Kon Tum: Kịp thời dập tắt đám cháy tại đường Đống Đa

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • Chuyện người cán bộ “hai vai”
  • Chùm ảnh: Lễ Mở cửa kho lúa của người Rơ Măm
  • Chùm ảnh: Măng Đen thu hút du khách dịp Tết Nguyên đán
  • Chùm ảnh: Ngắm mai anh đào nở ở Măng Đen

Đất & Người Kon Tum

  • Tết ấm của người Tày nơi miền biên
  • Năm 2012, hàng chục hộ người Tày đã đến xã Ia Đal, huyện Ia H’Drai làm kinh tế mới. Giờ đây, đời sống của họ đã ổn định, cùng nhau đón một cái Tết ấm trên quê hương mới.
  • Giữ nhịp xòe Thái đen nơi vùng biên
  • Nghệ nhân ưu tú nặng lòng với cồng chiêng
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Tổng Biên tập: Nguyễn Mạnh Hồng
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 281 Thi Sách, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by