• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Nét đẹp đời thường

Tủ áo quần từ thiện - “Sưởi ấm” bệnh nhân nghèo

25/09/2018 13:07

​Vận động quyên góp trong cán bộ công nhân viên, các nhà hảo tâm ở các nơi những bộ quần áo cũ giúp đỡ người nhà và bệnh nhân nghèo giúp họ vượt qua những lúc khó khăn; đó là việc làm mang đậm tính nhân văn mà Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum đang triển khai, nhằm góp phần “sưởi ấm” những hoàn cảnh khó khăn và bệnh tật...

Gần 2 năm nay, chiếc “Tủ áo quần từ thiện” tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh là địa chỉ quen thuộc và được người nhà và bệnh nhân nghèo tìm đến. Bằng cách làm thiện nguyện đó, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đang góp phần sẻ chia với không ít bệnh nhân và người nhà bệnh nhân nghèo đến chữa bệnh tại bệnh viện.

Mỗi người bệnh đến điều trị tại bệnh viện có hoàn cảnh khác nhau; người thì do bệnh tình đột xuất nên quá vội, không kịp chuẩn bị đồ đạc mang theo; người thì do nhà nghèo hay có người vì điều phải điều trị bệnh lâu dài do mắc phải bệnh hiểm nghèo, gia đình lại khó khăn… nên họ không có đủ quần, áo ấm để mặc khi trời mưa, gió rét. Đó là thực tế của không ít thân nhân và bệnh nhân nghèo đang chữa trị ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum.

Người dân đến tủ áo quần từ thiện tại bệnh viên tỉnh lấy quần áo. Ảnh: P.N

 

Ý tưởng “Tủ áo quần từ thiện” của bà Đặng Thị Tuần- Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh xuất phát từ thực tế trên. Và, ý tưởng của bà Tuần nhận được sự ủng hộ của Ban Giám đốc và cán bộ công nhân viên Bệnh viện Đa khoa tỉnh; mọi việc được triển khai ngay sau đó.

“Nhận thấy có nhiều bệnh nhân nghèo khó khăn quá, tôi và Ban chấp hành Công đoàn Bệnh viện vận động toàn bộ nhân viên trong bệnh viện quyên góp ủng hộ áo quần cũ để giúp người nhà và bệnh nhân nghèo. Sau đó, chúng tôi mượn một chiếc tủ 3 buồng của bệnh viện, bỏ áo quần vào đấy và đặt ở vị trí gần khu căng tin bệnh viện để người dân đến lấy khi có nhu cầu”- bà Tuần cho biết. 

Chị Phạm Kiều Loan- nhân viên y tế tại bệnh viện chia sẻ: Làm việc ở đây tôi mới biết được còn có nhiều người đáng thương lắm, đến chữa bệnh nhưng nhà nghèo, không đủ quần áo thay cho sạch sẽ. Khi trời trở lạnh họ cũng không có áo ấm để mặc. Vì vậy, ngoài việc gom những chiếc áo quần cũ của gia đình mình mang đến, tôi vận động thêm hàng xóm gom những bộ đồ không còn mặc nữa đem lên để bệnh nhân ai cần thì tới lấy.

Cùng với công tác tuyên truyền vận động của đội ngũ cán bộ y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh, nhiều người đã biết đến “Tủ áo quần từ thiện” và tự gom những bộ áo quần cũ đến ủng hộ. Với phương châm “Ai thừa mang đến, ai thiếu lấy dùng, mỗi người 1 đến 2 bộ, vừa mặc để ấm lòng”, ngay từ những ngày đầu phát động, tập thể cán bộ, nhân viên Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã thu gom được một số lượng lớn quần áo cũ.

Sau khi tiếp nhận áo quần từ những người ủng hộ, thì tất cả những bộ quần áo ấy đều được nhân viên bệnh viện giặt sạch sẽ và phân loại theo từng lứa tuổi, giới tính rồi sắp xếp vào từng ô, ngăn cụ thể để người bệnh dễ dàng lựa chọn theo nhu cầu.

Chị Nguyễn Thị Thanh- người được giao quản lý tủ áo quần, tâm sự: Bình quân mỗi tháng chúng tôi cũng tiếp nhận từ các nhà hảo tâm khoảng 500 bộ quần áo các loại. Khi tiếp nhận, chúng tôi phân loại áo quần ra cụ thể trẻ em và người lớn, xếp ngăn nắp trong tủ, người dân cũng dễ dàng lựa chọn quần áo cho mình khi cần.

“Thời gian qua, trời mưa quá nên ít người đến ủng hộ, có một vài ngày không có áo quần. Trời đang trở lạnh, vì vậy tôi đã về nhà lấy vài bộ ít dùng mang đến góp vào và đến nhà người quen vận động ủng hộ nhằm giúp cho người bệnh có áo ấm để mặc”-chị Thanh cho biết.

Người nhà của một bệnh nhân ở huyện Đăk Glei đang điều trị tại bệnh viện bày tỏ: Nhà tôi ở tận Mường Hoong, con tôi bị bệnh nằm gần một tháng nay ở bệnh viện. Trời mưa, áo quần giặt không khô, người nhà không mang áo quần, đồ đạc xuống kịp, may mà có tủ áo quần nên mới có đồ khô, áo ấm mặc. Chúng tôi biết ơn các y, bác sĩ nhiều lắm.

 Chị Nguyễn Thị Kiều Vân- nhân viên Tổ công tác xã hội (Bệnh viện đa khoa tỉnh) cho biết: Quần áo được bày ra đến đâu là hết đến đấy. Thấy vậy, chúng tôi rất vui mừng. Tôi mong rằng, “Tủ áo quần từ thiện” được nhiều người biết đến và mọi người cùng chung tay góp vào để giúp được những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Để “Tủ áo quần từ thiện” góp phần tiếp tục “sưởi ấm” những mảnh đời kém may mắn trong cuộc sống, Bệnh viện Đa khoa tỉnh hy vọng sẽ nhận được sự quan tâm ủng hộ từ các đơn vị, tổ chức và người dân…

                                                                            Phúc Nguyên

   

Các tin khác

  • Người đàn ông hơn 50 lần hiến máu
  • Tuổi cao gương sáng
  • Miệt mài giữ nghề xưa
  • Cô giáo mê thiết kế áo dài phối thổ cẩm
  • Cô học trò nghèo với ước mơ đẹp
  • Gặp gỡ tài năng piano trẻ
  • Mặt trời trong bóng đêm
  • Nỗ lực vượt khó, gặt hái thành công
  • Thao Tôra- Thanh niên tiêu biểu giữ gìn bản sắc văn hóa
  • Cô giáo Ba Na hết lòng với trẻ thơ
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by