• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Văn hóa - Thể thao - Du lịch

Bảo tồn văn hóa cồng chiêng từ thế hệ trẻ

09/05/2024 13:50

Với mong muốn bảo tồn và phát huy được giá trị văn hóa cồng chiêng của dân tộc Gia Rai, các nghệ nhân ở thôn K’Bay, xã Hơ Moong (huyện Sa Thầy) đã thành lập đội cồng chiêng trẻ và truyền dạy nghệ thuật biểu diễn cồng chiêng.

Qua vận động, có khá nhiều em đồng ý tham gia luyện tập. Các nghệ nhân và cộng đồng thôn thống nhất, ban đầu, sẽ hướng dẫn tất cả các em tập luyện, rồi lựa chọn 11 em (từ 12 - 17 tuổi) có năng khiếu để thành lập đội cồng chiêng trẻ của thôn. Thôn chọn cử 2 nghệ nhân có nhiều kinh nghiệm trực tiếp truyền dạy cho các bạn trẻ.

“Những ngày mới thành lập đội cồng chiêng, chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn. Để tìm được người có năng khiếu về âm nhạc đã khó, thuyết phục được các em tham gia cũng rất nan giải. Có em còn đi học, người lại bận bịu với nương rẫy rồi còn cả sự ngại ngần. Vì vậy, chúng tôi quyết định đến từng nhà có thanh niên vận động tham gia học đánh cồng chiêng” - ông A Đứu, 1 trong 2 người trực tiếp truyền dạy cồng chiêng cho hay.

Đội cồng chiêng trẻ được thành lập với lứa tuổi từ 12 – 17. Ảnh: TT

 

Cũng theo ông A Đứu, dạy cồng chiêng cho lứa tuổi này rất khó, một phần vì các em còn chưa ý thức được việc gìn giữ và bảo tồn, phần vì các em còn ham chơi. Có nhiều em tập được một, hai buổi thấy khó bắt đầu nản. Nên các nghệ nhân phải vừa dạy vừa khích lệ, động viên.

Và rồi, hơn một tháng nay, cứ vào chiều tối thứ Bảy và Chủ nhật, khi mặt trời vừa xuống núi, các bạn trẻ trong thôn lại tụ họp ở khoảng sân trống bên cạnh nhà rông của thôn để học đánh chiêng. Từng em được các nghệ nhân hướng dẫn cách đeo chiêng, cầm nắm, gõ để tạo ra âm thanh, tiết tấu, nhịp điệu phù hợp.

Em A Trịu (học sinh lớp 7) tham gia lớp học cho biết: Em rất thích đánh chiêng nhưng trước đây chỉ được xem mọi người trong làng biểu diễn rồi bắt chước theo. Giờ đây được tham gia lớp học, em được hướng dẫn rất cụ thể. Em sẽ cố gắng tập luyện để cùng các bạn của mình nhanh chóng thành thạo các kỹ năng biểu diễn chiêng để tham gia các ngày hội.

“Qua hơn 1 tháng tập luyện, hầu hết học viên đều nhận biết được tiết tấu, nhịp điệu của những bài cồng chiêng truyền thống. Quan trọng hơn, sau khi cảm nhận được cái hay của văn hóa dân tộc, các em trở nên đam mê, thích thú. Những bài chiêng đánh trong các lễ hội như đâm trâu, mừng lúa mới đã thực sự lôi cuốn được các em. Các em đã không còn bị ép buộc mà tự giác tham gia lớp học với tinh thần hăng hái, tích cực” – ông A Đứu vui mừng cho biết.

A Toa, 17 tuổi, thành viên lớn tuổi nhất của đội cồng chiêng trẻ nói: Em sẽ cố gắng học thuộc các bài biểu diễn, sau này hướng dẫn cho các bạn trong thôn: Em mới theo học được hơn 1 tháng nhưng càng học em càng thấy thích và chưa vắng mặt buổi tập nào. Em rất vui được học hỏi theo các nghệ nhân nghệ thuật đánh chiêng. Trước kia khi chưa được học, em nghĩ đánh chiêng cũng chỉ nghe cho hay thôi nhưng càng học em lại càng bị lôi cuốn bởi sự đa dạng trong tiết tấu, phong phú giai điệu của nó.

Người Gia Rai đánh cồng chiêng trong các hội thi. Ảnh: T.T

 

Dồn tâm huyết cho đội cồng chiêng trẻ, các nghệ nhân thôn K’Bay còn sáng tác một bài hát cùng bài chiêng mới kể về truyền thuyết chàng trai mang trong mình sức mạnh thần thánh giải cứu cô gái thoát khỏi xiềng xích nô lệ và bảo vệ cô gái khỏi áp bức với giai điệu vừa như giục giã, vừa như trao gửi tâm tình.

Cùng đó, trong 4 bộ chiêng được lưu giữ, cộng đồng thôn dành riêng 1 bộ 14 chiêng để đội cồng chiêng trẻ tập luyện. Đồng thời, đề xuất các cấp chính quyền tạo điều kiện cấp thêm 1 bộ chiêng và trang phục cho đội.

Giờ đây, những giai điệu cồng chiêng rộn rã ca ngợi tình yêu đôi lứa, tình cảm gia đình và tình yêu quê hương, đất nước thường xuyên vang lên ở làng K’Bay làm phong phú và đẹp thêm đời sống văn hóa tinh thần của người dân nơi đây. Sự tận tâm của các nghệ nhân, sự nỗ lực của các bạn trẻ ở K’Bay là một tín hiệu đáng mừng trong việc gìn giữ, nối truyền các giá trị văn hóa cồng chiêng của đồng bào Gia Rai nói riêng, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên nói chung.      

Thanh Tú

   

Các tin khác

  • Vẫn đó, nhà sàn
  • Thành phố Kon Tum: Khai thác hiệu quả yếu tố văn hóa để phát triển du lịch
  • Khai mạc Giải vô địch bơi các nhóm tuổi tỉnh năm 2025
  • Những nghệ nhân bền bỉ giữ gìn bản sắc văn hóa
  • Chuyển đổi số để phát triển du lịch hiệu quả
  • Tâm huyết trao truyền tiếng chiêng cho thế hệ trẻ
  • Chùm ảnh: Sôi nổi Hội thao kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam
  • Bế mạc Hội thao kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam
  • Khai mạc Hội thao kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam
  • Khai mạc Hội thao Cụm thi đua các trường chính trị khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by