• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Văn hóa - Thể thao - Du lịch

Bình Định - Nơi ghi dấu ấn lịch sử đặc biệt của Bác Hồ

05/06/2017 08:01

Là địa phương được vinh dự lưu giữ những dấu tích về các sự kiện liên quan đến thân thế, sự nghiệp của Bác Hồ, Bình Định cũng là nơi diễn ra cuộc chia tay lịch sử của Bác với thân phụ trước khi Người ra đi tìm đường cứu nước. Từ ý nghĩa lịch sử, văn hóa này, đúng vào dịp kỷ niệm 127 năm Ngày sinh của Bác (19/5/1890 -19/5/2017), tỉnh Bình Định đã tổ chức khánh thành Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc -Nguyễn Tất Thành tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (TP Quy Nhơn).

Theo nhiều tài liệu, cách nay hơn 100 năm, tháng 5/1909, cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc (Nguyễn Sinh Huy) là thân sinh của Nguyễn Tất Thành (Chủ tịch Hồ Chí Minh) được Triều đình Huế cử vào coi thi ở trường thi Bình Định. Nguyễn Tất Thành và anh trai Nguyễn Tất Đạt (Nguyễn Sinh Khiêm) cùng đi theo cha. Đến Bình Định, anh trai Nguyễn Tất Đạt ở cùng cha, còn Nguyễn Tất Thành được cụ Sắc gửi lại nhà người bạn thân là cụ Phạm Ngọc Thọ, lúc ấy đang là giáo viên của trường Pháp- Việt Quy Nhơn để trau dồi tiếng Pháp.

Tháng 7/1909, cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc được bổ nhiệm Tri huyện Bình Khê (nay là huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định). Ông là một vị quan nhân đức, thanh liêm, chính trực, bênh vực dân nghèo, khích lệ tinh thần yêu nước, trừng trị nghiêm khắc bọn cường hào, ác bá. Cũng bởi lý do này, ông đã bị triệu hồi về kinh để chịu án phạt…

Biến cố này đã tác động mạnh đến tư tưởng, tạo bước ngoặt lớn trong cuộc đời Nguyễn Tất Thành. Tháng 3-1910, Nguyễn Tất Thành từ Quy Nhơn đến “dịch xá” (là nơi lưu lại của các quan huyện khi về tỉnh) để gặp gỡ trước khi cha và anh trai về Huế.

Khi cha và anh trai về lại Huế, Nguyễn Tất Thành ở lại Quy Nhơn một thời gian. Cuối tháng 8/1910, được người bạn đồng liêu cũ của cha giới thiệu, Nguyễn Tất Thành đến dạy học ở trường Dục Thanh (Phan Thiết, Bình Thuận), từ tháng 9/1910-2/1911. Sau khoảng hơn 5 tháng dạy học tại đây, tháng 2/1911, thầy giáo Nguyễn Tất Thành đã rời trường Dục Thanh với giấy thông hành tên Văn Ba để vào Sài Gòn. Ngày 5/6/1911, Nguyễn Tất Thành lên tàu ở cảng Nhà Rồng để đi ra nước ngoài tìm đường nước…

Như vậy, lần gặp gỡ, chia tay đó cũng chính là lần gặp cuối cùng, là cuộc chia tay lịch sử của hai cha con để Nguyễn Tất Thành bước vào cuộc hành trình vạn dặm tìm đường cứu nước, cứu dân. Sau 30 năm, năm 1941 Bác trở về nước thì người cha kính yêu đã qua đời…

Nhằm lưu lại dấu ấn lịch sử này, đúng vào dịp kỷ niệm 127 năm Ngày sinh của Bác (19/5/1890 -19/5/2017), công trình Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn Tất Thành được khánh thành. Được biết, đây là bức tượng duy nhất trong cả nước khắc họa hình ảnh Bác Hồ đứng cùng cha mình là cụ Nguyễn Sinh Sắc. Tượng đài thể hiện cuộc chia tay lịch sử của hai cha con. 

Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc​ - Nguyễn Tất Thành được làm bằng đồng, cao 10,8 m, bệ tượng cao 4,2 m, đặt trong không gian rộng hơn 3.100 m2. Tượng có bố cục: Cụ Nguyễn Sinh Sắc đứng ở phía bắc, Nguyễn Tất Thành đứng ở phía nam, hai cha con cùng nhìn ra hướng Biển Đông.

Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn Tất Thành tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Quy Nhơn, Bình Định. Ảnh: TH

 

Sau lưng Tượng đài là bức phù điêu bằng đá có hình cánh cung dài 76 m, cao 14,5 m thể hiện năm nội dung chính trong hành trình dấn thân tìm đường cứu nước của Bác theo chiều dài đất nước từ Bắc vào Nam. Trong đó, mảng phù điêu trung tâm được dành để khắc họa sự kiện hai cha con Nguyễn Tất Thành gặp nhau tại Huyện đường Bình Khê, sự kiện Nguyễn Tất Thành học tiếng Pháp tại nhà thầy giáo Phạm Ngọc Thọ…

Và hôm nay, sau nửa tháng Tượng đài được khánh thành, đúng dịp kỷ niệm 106 năm ngày Bác ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911-5/6/2017), tôi và hàng trăm du khách trên khắp mọi miền đất nước đã có mặt ở Tượng đài. Tại đây, chúng tôi mới có dịp hiểu sâu hơn về câu chuyện lịch sử cách đây hơn 100 năm, ở mảnh đất này, cha con cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc sống những ngày đẹp đẽ cuối cùng và cũng chính nơi này đã diễn ra cuộc chia tay lịch sử để Nguyễn Tất Thành bước vào cuộc hành trình đi tìm đường cứu nước. Sau 30 năm bôn ba, Nguyễn Tất Thành- Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam, giành lại chính quyền về tay nhân dân, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Từ đây dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân ta đã đánh bại thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, giải phòng miền Nam, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, thực hiện công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Tượng đài cha con Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn Tất Thành, biểu tượng của tình cảm gia đình, cha-con với tình yêu quê hương đất nước mãi mãi là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam.                    

Thúy Hường

   

Các tin khác

  • Vẫn đó, nhà sàn
  • Thành phố Kon Tum: Khai thác hiệu quả yếu tố văn hóa để phát triển du lịch
  • Khai mạc Giải vô địch bơi các nhóm tuổi tỉnh năm 2025
  • Những nghệ nhân bền bỉ giữ gìn bản sắc văn hóa
  • Chuyển đổi số để phát triển du lịch hiệu quả
  • Tâm huyết trao truyền tiếng chiêng cho thế hệ trẻ
  • Chùm ảnh: Sôi nổi Hội thao kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam
  • Bế mạc Hội thao kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam
  • Khai mạc Hội thao kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam
  • Khai mạc Hội thao Cụm thi đua các trường chính trị khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by