• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Văn hóa - Thể thao - Du lịch

Chuyện về Đại hồng chung ở Chùa Tổ đình Bác Ái

03/08/2023 13:04

Trong quá trình tiếp cận, tìm hiểu tư liệu về di tích lịch sử văn hóa Chùa Tổ đình Bác Ái, chúng tôi được biết Chùa Tổ đình Bác Ái được triều đình nhà Nguyễn sắc tứ nhiều hiện vật có giá trị về lịch sử - văn hóa nhưng đã bị thất lạc, hư hỏng qua năm tháng, trong đó có chiếc Đại hồng chung (Chuông lớn).

Chùa Tổ đình Bác Ái tọa lạc trên đường Mạc Đĩnh Chi, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum. Chùa được xây dựng vào năm Bảo Đại thứ 8 (tức năm 1933) nằm trên một khu đất cao, mặt chùa quay về hướng Nam, theo lối kiến trúc Huế, hình chữ Môn, gồm có Chánh điện, Đông Lang, Tây Lang và Cổng tam quan. Đây là công trình kiến trúc phật giáo đầu tiên ở Kon Tum nói riêng và Tây Nguyên nói chung. Quản đạo Võ Chuẩn là người có công lớn trong việc thành lập chùa và tâu thỉnh nhà Vua sắc tứ nhiều hiện vật có giá trị cho Kon Tum.

Tài liệu Nguyệt san Viên Âm của Hội Phật học Trung kỳ năm thứ 1, số 4 ngày 1/5/1934 ghi rằng: “Qua tháng 11 năm 1933, nhân dịp Quản đạo về cung đình Huế có tâu qua việc chùa, Đức Hoàng đế có phán ban cho một Đại hồng chung, Đức Khôn Nguyên Xương Thái Hoàng Thái hậu sắc tứ 01 pho tượng Quan Âm bằng đồng, Đức Khôn Nghi Xương Đức Thái Hoàng Thái hậu sắc tứ một bức ngự dung có Châu phê, Bửu ấn, 01 bức Bửu tán bằng gấm; Đức Đoan Huy Hoàng Thái hậu sắc ban 02 cặp Phan bằng gấm”.     

Chùa Tổ đình Bác Ái. Ảnh: P.B.V

 

Đại hồng chung được đúc vào tháng 8 năm Minh Mạng thứ 7 (tức năm 1826), nặng 106 cân, bằng đồng, đường kính miệng ngang 45cm, cao 74cm, xung quanh thân gần vành miệng chuông có 4 núm tròn, tượng trưng cho 4 mùa Xuân - Hạ - Thu - Đông. Đỉnh chuông hình lưỡng long, 2 đầu quay ra 2 bên, có 4 chân, cao 20cm, ngang 30cm. Thân chuông trơn, không có hoa văn, đắp nổi những đường gân ở 2 bên và xung quanh, ở giữa khắc minh văn bằng chữ Hán.

Ngày 16/11/1933, Đại hồng chung được đưa tới Kon Tum. Lễ đón Đại hồng chung và Bửu Tán vào Chùa được tổ chức ngày 17/11/1933. Dự buổi lễ có tăng chúng, hương chức ở 2 làng Trung Lương, Lương Khế và các bổn đạo. Khi rước Đại hồng chung có âm nhạc, long đỉnh, bửu tán trang trí một cách nghiêm trang. Chùa còn tổ chức đốt pháo liên thanh và trống bác nhã. Ngoài cổng Tam quan còn có thiết hương án và trước chánh điện có đặt một cái án riêng, có trầm hương, có hoa quả để thỉnh Đại hồng chung vào Chùa.

Tối 19/11/1933, Chùa làm lễ khai chuông. Bổn đạo về dự lễ rất đông. Trong buổi lễ này, Quản đạo Võ Chuẩn đọc bài Kệ Đại hồng chung. Buổi lễ kết thúc, Đại hồng chung được treo trên Cổ lầu của Cổng tam quan, ngày đêm tiếng chuông vang vọng, ngân nga.

Đại hồng chung được trưng bày tại Chùa Tổ đình Bác Ái. Ảnh: PBV

 

Đến Tết Mậu Thân 1968, Kon Tum diễn ra cuộc giao tranh ác liệt, pháo kích bắn sập Cổng tam quan, đạn pháo đâm thủng 2 lỗ trên thân Đại hồng chung, không thể sử dụng được. Sau đó, ngài Thích An Chánh - Trụ trì chùa Bác Ái đã mời thợ từ Huế lên đúc lại 1 chiếc chuông mới, với đường kính miệng là 59cm, dài 97cm, đai chuông gắn hình lưỡng lân hóa rồng, thay thế Đại hồng chung đã bị hư.

Năm 1970, Chùa Phật Quang được xây dựng tại thôn Phương Quý. Vì điều kiện còn khó khăn, ngài Thích An Chánh đã lấy Đại hồng chung cũ, đem sửa lại dùng tạm. Năm 1991, thầy Thích Chánh Quang đã tặng quả chuông này vào Linh Quang Tịnh Xá ở Thành phố Hồ Chí Minh, kể từ đó Đại hồng chung của Chùa Bác Ái không còn lưu giữ ở Kon Tum nữa.

Qua chỉ dẫn của Hoà thượng Thích Chánh Quang - Trụ trì Chùa Tổ đình Bác Ái, năm 2009 chúng tôi có dịp vào Thành phố Hồ Chí Minh, ghé qua Linh Quang Tịnh Xá, nằm trên đường Nguyễn Khoái, Phường 2, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây Đại hồng chung được Thượng tọa Thích Từ Giang cất giữ rất cẩn thận, đặt trong phòng trưng bày cổ vật của Tịnh Xá.

Năm 2021, Đại đức Thích Đồng Tri được bổ nhiệm Trụ trì chùa Tổ đình Bác Ái, Thầy luôn có tâm nguyện muốn đưa trở về chùa lại chiếc Đại hồng chung xưa kia. Cuối cùng sau thời gian dài trao đổi với Thượng toạ Thích Minh Huệ, hiện là trụ trì Linh Quang Tịnh Xá, thầy đã hoan hỷ trao tặng Đại hồng chung về lại Tổ đình Bác Ái. Ngày 26/6/2023, Đại đức Thích Đồng Tri đã thay Hòa thượng Thích Chánh Quang cung thỉnh Đại hồng chung từ Linh Quang Tịnh xá ở Thành phố Hồ Chí Minh về lại Kon Tum.

Trước khi chia tay với chúng tôi, Đại đức Thích Đồng Tri chia sẻ: “Đây là cổ vật gần 200 năm tuổi, có giá trị rất đặc biệt về mặt lịch sử văn hóa không chỉ của tỉnh Kon Tum mà cả Tây Nguyên, rất cần các ngành chức năng sớm nghiên cứu, sưu tầm tư liệu để lập hồ sơ công nhận Đại hồng chung là bảo vật quốc gia trong thời gian tới”.  

Phạm Bình Vương

   

Các tin khác

  • Vẫn đó, nhà sàn
  • Thành phố Kon Tum: Khai thác hiệu quả yếu tố văn hóa để phát triển du lịch
  • Khai mạc Giải vô địch bơi các nhóm tuổi tỉnh năm 2025
  • Những nghệ nhân bền bỉ giữ gìn bản sắc văn hóa
  • Chuyển đổi số để phát triển du lịch hiệu quả
  • Tâm huyết trao truyền tiếng chiêng cho thế hệ trẻ
  • Chùm ảnh: Sôi nổi Hội thao kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam
  • Bế mạc Hội thao kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam
  • Khai mạc Hội thao kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam
  • Khai mạc Hội thao Cụm thi đua các trường chính trị khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by