• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Văn hóa - Thể thao - Du lịch

Cô giáo truyền đam mê nhạc cụ dân tộc cho học trò

20/03/2024 06:26

Từ tình yêu nhạc cụ dân tộc, cô giáo HToanh (36 tuổi, giáo viên môn Âm nhạc, Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum) đã mở lớp truyền dạy nhạc cụ dân tộc miễn phí cho học sinh trong trường. Qua đó, các em có sân chơi lành mạnh, trao truyền, giữ gìn nét đẹp văn hóa nhạc cụ truyền thống của dân tộc Ba Na.

Với đam mê âm nhạc từ nhỏ, cô HToanh đã theo học chuyên ngành Sư phạm âm nhạc tại Trường Cao đẳng Sư phạm Kon Tum (nay là Trường Cao đẳng Kon Tum). Đến năm 2010, cô HToanh tốt nghiệp và được phân công về giảng dạy tại Trường Tiểu học Võ Thị Sáu đến nay. Nhiều năm công tác tại trường, cô luôn nỗ lực tìm tòi, nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy; xây dựng không gian học tập vui vẻ, thú vị cho học sinh. Đặc biệt, 3 năm qua, cô đã mang “ngọn lửa” đam mê và kiến thức nhạc cụ dân tộc truyền dạy cho nhiều học sinh, tham gia dàn dựng nhiều chương trình văn nghệ các dịp lễ lớn, nhỏ của trường.

Cô HToanh chia sẻ: “Từ khi còn nhỏ, tôi đã được cha cho tiếp xúc với nhiều loại nhạc cụ dân tộc. Và tôi say mê, yêu thích những thanh âm ngân nga, trầm bổng của đàn T’rưng. Tuy nhiên, thời điểm đó, gia đình chưa đủ điều kiện mua đàn đi học. Đến khi tốt nghiệp Cao đẳng tôi mới có tiền mua bộ đàn T’rưng để đăng ký học bài bản. Sau khi học thành thạo, tôi đi biểu diễn ở các chương trình văn nghệ, hội diễn của thành phố để nâng cao kỹ năng. Đến nay, tôi đã thuộc lòng hơn 20 - 30 bài diễn tấu từ đàn T’rưng”.

Cô giáo HToanh đam mê nhạc cụ dân tộc. Ảnh: Nhân vật cung cấp

 

Theo cô HToanh, hầu hết học sinh Trường Tiểu học Võ Thị Sáu là người Ba Na nhưng không em nào biết đến nhạc cụ dân tộc. Cũng chính vì thế, cô quyết định mở lớp dạy nhạc cụ cho các em, giúp các em gắn kết, có sân chơi lành mạnh, góp phần giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc mình.

Vào sáng thứ 5 hàng tuần, khi đến giờ hoạt động trải nghiệm là từng tốp 20 - 30 em học sinh từ lớp 2 đến lớp 5 chờ nhau để được cô HToanh hướng dẫn cách chơi đàn t’rưng. Để có đàn T’rưng cho học sinh thực hành, cô HToanh phải tự bỏ tiền túi hơn 6 triệu đồng mua bộ đàn. Và cứ đến buổi học, cô lại tự mình mang đàn từ nhà đến trường. Tuy hơi vất vả nhưng được nhìn thấy học trò của mình đam mê và chăm chỉ học nên cô cũng quên đi mà cố gắng từng ngày “truyền lửa” tình yêu nhạc cụ dân tộc cho học sinh.

Dưới sự hướng dẫn của cô HToanh, nhiều học sinh trong trường hăng say luyện tập. Đặc biệt, ai chưa đúng thao tác, kỹ năng cơ bản cô đều nhẹ nhàng truyền dạy, điều chỉnh cho phù hợp. Những câu hỏi về nhạc cụ dân tộc, về văn hóa truyền thống Ba Na cũng được cô giải đáp cặn kẽ. Nhờ sự hướng dẫn tận tình của cô HToanh, học sinh đã nhanh chóng chơi thuần thục các bài “Gặt lúa đông xuân”, “Mừng chiến thắng”, “Em đẹp như hoa pơ lang”.

Em Y Mina - lớp 5B, Trường Tiểu học Võ Thị Sáu phấn khởi nói: “Lúc đầu, em thấy học đàn T’rưng tương đối khó, nhưng được cô HToanh hướng dẫn tận tình, em đã đánh thuần thục nhiều bài. Khi nhà trường tổ chức văn nghệ, em tham gia biểu diễn và nhận được sự cổ vũ, khen ngợi của thầy, cô giáo. Nhờ cô HToanh truyền dạy mà em càng cảm thấy yêu thích nhạc cụ dân tộc mình”.

Cô HToanh truyền dạy đàn T’rưng cho học sinh trong trường. Ảnh: N.S

 

Nhìn cách cô HToanh ân cần hướng dẫn học trò từ tư thế, cách chơi đàn mới hiểu vì sao học sinh lại thích thú và chăm chỉ tham gia lớp học đến thế. Trong quá trình dạy, cô HToanh chăm chú quan sát từng cử chỉ, thao tác, kỹ năng của học trò để điều chỉnh. Đặc biệt, trong lúc học, cô còn đan xen những câu chuyện vui, tạo sự gần gũi với các em nên không khí lớp học lúc nào cũng rộn ràng. Không chỉ dạy ở trường, cô còn nhận dạy kèm miễn phí tại nhà cho 5 em học sinh trong trường có niềm đam mê đàn T’rưng.

Ngoài đàn T’rưng, cô HToanh còn kết hợp với nghệ nhân ở làng để mở lớp truyền dạy cồng chiêng, múa xoang cho toàn bộ học sinh trong trường. “Mỗi lần lên lớp truyền dạy nhạc cụ dân tộc cho học sinh, mình thấy rất vui. Vui vì các em còn đam mê âm nhạc, nhạc cụ truyền thống của dân tộc và có cơ hội tiếp xúc khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường”- cô HToanh cho biết.

Với việc làm của mình, nhiều năm liền cô HToanh đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, giáo viên dạy giỏi cấp trường và thành phố.

Cô Trần Thị Quế Trâm - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Võ Thị Sáu nhận xét: “Cô HToanh yêu nghề mến trẻ, chuyên môn vững vàng, không chỉ tham gia tốt công tác giảng dạy ở lớp mà còn đam mê nhạc cụ dân tộc. Nhiều năm qua, cô đã truyền tình yêu âm nhạc, chia sẻ những hiểu biết về nhạc cụ dân tộc cho học sinh trong trường. Từ đó, tạo được sự gắn kết học sinh với nhau, tăng cường sự giao lưu và khơi dậy niềm tự hào, tình yêu đối với nhạc cụ dân tộc; nâng cao ý thức gìn giữ, bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống dân tộc”.      

Nay Săt

   

Các tin khác

  • Vẫn đó, nhà sàn
  • Thành phố Kon Tum: Khai thác hiệu quả yếu tố văn hóa để phát triển du lịch
  • Khai mạc Giải vô địch bơi các nhóm tuổi tỉnh năm 2025
  • Những nghệ nhân bền bỉ giữ gìn bản sắc văn hóa
  • Chuyển đổi số để phát triển du lịch hiệu quả
  • Tâm huyết trao truyền tiếng chiêng cho thế hệ trẻ
  • Chùm ảnh: Sôi nổi Hội thao kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam
  • Bế mạc Hội thao kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam
  • Khai mạc Hội thao kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam
  • Khai mạc Hội thao Cụm thi đua các trường chính trị khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by