• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Văn hóa - Thể thao - Du lịch

Khám phá thác 7 tầng ở Ia Dom

20/02/2024 06:23

Mang vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ cùng dòng nước mát lạnh chảy quanh năm, thác nước 7 tầng ở xã Ia Dom (huyện Ia H’Drai) đang dần trở thành địa chỉ dã ngoại, vui chơi quen thuộc của người dân địa phương.

Theo chân cán bộ xã Ia Dom, chúng tôi đến địa phận thôn 2, xã Ia Dom để tham quan thác 7 tầng- thác nước đẹp và lớn nhất huyện Ia H’Drai. Con đường từ Quốc lộ 14C tại thôn 2 dẫn vào chân thác dài khoảng 4km, trong đó, có hơn 3km là đường bê tông nằm dưới những tán cây điều và cây cao su, gần 1km còn lại là đường mòn tuần tra rừng.

Nhờ có đường bê tông, việc di chuyển của chúng tôi trở nên khá thuận lợi. Nhưng khi bước vào đường mòn tuần tra rừng, chúng tôi gặp trở ngại ,vì đường nằm trong khu vực rừng hỗn giao tre nứa, men theo 2 bên bờ suối đá và có độ dốc lớn, tăng dần đến vị trí chân thác 7 tầng.

Sau gần 1 tiếng đồng hồ vừa di chuyển bằng xe máy, vừa đi bộ leo núi, băng rừng, chúng tôi cũng đến được thác 7 tầng.

Đúng như lời giới thiệu, thác nước cao, dòng nước chảy mạnh, tiếng nước đổ nghe như tiếng gầm của hàng trăm con thú rừng, vang vọng cả vùng.

Tầng thứ 3 của thác nước 7 tầng. Ảnh: ĐT

 

“Phải thật cẩn thận khi chinh phục các tầng của thác” là điều cán bộ xã Ia Dom căn dặn chúng tôi, bởi đường đi toàn dốc đá và trơn trượt. Tuy nhiên, với sự hướng dẫn, hỗ trợ tận tình của cán bộ xã Ia Dom, chúng tôi đã chinh phục được các tầng của thác 7 tầng.

Mỗi tầng của thác đều có vẻ đẹp riêng với thảm thực vật rừng xanh tốt 2 bên và dòng nước chảy mát lạnh trên những gồ đá nguyên thủy trần trụi.

Theo cảm nhận của các thành viên trong đoàn tham quan của chúng tôi thì nơi đẹp nhất là tầng thứ 3 của thác.

Tầng thứ 3 của thác có dòng nước chảy trải rộng, có 1 hồ nước nhỏ bên dưới dòng nước và có vài vị trí khá bằng phẳng cùng nhiều cây xanh che bóng mát. Ngoài ra, đứng từ tầng thứ 3 của thác có thể quan sát được vùng sản xuất rộng lớn và khu dân cư thôn 2 nằm xa phía dưới. Nơi đây thuận lợi cho việc vui chơi và chụp hình kỷ niệm.

Ngồi thư giãn bên dòng nước mát, ông Lê Đức Hùng- Phó Chủ tịch UBND xã Ia Dom chia sẻ, thác 7 tầng nằm trong khu vực rừng tự nhiên nên có vẻ đẹp hoang sơ. Những tháng mùa mưa, từ Quốc lộ 14C nhìn thấy được thác chảy cuồn cuộn như dải lụa trắng, nổi bật giữa dãy núi cao. Thác nước đóng vai trò rất quan trọng, cung cấp nước tưới cho các vườn cây trồng, khu vực bờ lô hợp thủy, ao đất; cung cấp nước sinh hoạt cho nhiều gia đình ở địa phương vào thời điểm nắng nóng, hạn hán kéo dài.

Với tiềm năng của thác 7 tầng, huyện Ia H’Drai đã quy hoạch khu du lịch sinh thái tại đây, tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá và giới thiệu trên các phương tiện thông tin đại chúng, kết nối với các điểm du lịch ngoài địa bàn xã, như làng Chài ở thôn 7 (xã Ia Tơi), thác Mơ (xã Ia Khai, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) để xây dựng tour dã ngoại, trải nghiệm cho du khách.

Thác 7 tầng cung cấp nước sinh hoạt và nước tưới phục vụ sản xuất cho người dân địa phương. Ảnh: Đ.T

 

Chính quyền xã Ia Dom lồng ghép các nguồn vốn từ các Chương trình MTQG đầu tư xây dựng tuyến đường bê tông dài 3km, mặt đường rộng 3,5m, nối từ Quốc lộ 14C vào đến gần vị trí chân thác. Tuyến đường được xây dựng từ năm 2019 và khánh thành, đưa vào sử dụng từ năm 2022. Ngoài phục vụ mục đích phát triển du lịch sinh thái, tuyến đường còn phục vụ nhu cầu sản xuất, đi lại hằng ngày cho người dân trên địa bàn.

“Chính quyền xã Ia Dom luôn quan tâm chỉ đạo tuyên truyền, vận động nhân dân chung tay bảo vệ rừng gắn với bảo vệ môi trường khu vực thác. Không xả rác bừa bãi, không tác động vào cảnh quan thác và luôn kiểm soát chặt chẽ ngọn lửa khi đến khu vực thác vui chơi, dã ngoại”- ông Lê Đức Hùng cho biết.

Từ khi thác 7 tầng được địa phương quy hoạch, xây dựng thành điểm du lịch sinh thái, số lượng người dân biết và đến dã ngoại, vui chơi tại thác ngày càng tăng.

Anh Bùi Văn Quyền, người dân sinh sống ở thôn 2 (xã Ia Dom) cho hay, anh và người thân trong gia đình cùng bạn bè đã đến thác 7 tầng vui chơi, dã ngoại vài lần vào ngày nghỉ cuối tuần và dịp lễ, Tết.

“Tôi và mọi người đều thích cảnh quan thiên nhiên ở thác 7 tầng nên mỗi lần đến đây chúng tôi đều chụp ảnh kỷ niệm, tắm mình vào dòng nước mát lạnh, tổ chức tiệc nướng, sau đó nghỉ ngơi, thư giãn dưới bóng mát cây xanh”- anh Quyền nói.

Ông Lê Đức Hùng khẳng định, thời gian tới, UBND xã Ia Dom sẽ tham mưu Đảng ủy xã Ia Dom chỉ đạo các đoàn thể chính trị-xã hội của xã tăng cường quảng bá và giới thiệu trên các mạng xã hội, tổ chức các đợt tình nguyện dọn dẹp vệ sinh môi trường, cắm biển báo các nội dung quy định và biển chỉ dẫn đường lên thác 7 tầng, nghiên cứu, thực hiện một số mô hình, phần việc như dựng nhà chòi, làm lan can bảo vệ bằng vật liệu tự nhiên để người dân nghỉ ngơi, di chuyển an toàn khi đến thác.

Đức Thành

   

Các tin khác

  • Vẫn đó, nhà sàn
  • Thành phố Kon Tum: Khai thác hiệu quả yếu tố văn hóa để phát triển du lịch
  • Khai mạc Giải vô địch bơi các nhóm tuổi tỉnh năm 2025
  • Những nghệ nhân bền bỉ giữ gìn bản sắc văn hóa
  • Chuyển đổi số để phát triển du lịch hiệu quả
  • Tâm huyết trao truyền tiếng chiêng cho thế hệ trẻ
  • Chùm ảnh: Sôi nổi Hội thao kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam
  • Bế mạc Hội thao kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam
  • Khai mạc Hội thao kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam
  • Khai mạc Hội thao Cụm thi đua các trường chính trị khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by