• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Văn hóa - Thể thao - Du lịch

Kon Plông: Hoa anh đào nở rộ hút khách du lịch

19/02/2019 16:15

Bắt đầu khoe sắc cách đây một tuần và đang trong thời điểm rực rỡ nhất, hoa anh đào ở Măng Đen (Kon Plông) đang thu hút du khách thập phương đến thưởng ngoạn, du xuân…

Khác với những năm trước, hoa anh đào ở Măng Đen nở trước Tết, thế nhưng năm nay, hoa anh đào nở sau Tết, cũng là dịp người dân du xuân. Vì vậy, hàng ngày có hàng nghìn lượt du khách thập phương đến với Măng Đen để ngắm, chụp ảnh và thưởng lãm vẻ đẹp rực rỡ của hoa anh đào.

Sáng 19/2, đi dọc tuyến Quốc lộ 24 từ thành phố Kon Tum lên Măng Đen, chúng tôi bắt gặp không chỉ có du khách trong tỉnh mà còn có nhiều gia đình và các đôi nam nữ ở Gia Lai, Bình Định, Đà Nẵng đi xe máy, ô tô lên Măng Đen để du xuân và để ngắm hoa anh đào nở.

Du khách thập phương đến Măng Đen ngắm hoa anh đào 

 

Địa điểm được du khách yêu thích, tìm đến ngắm hoa là khu vực hồ Đăk Ke. Bởi, hồ Đăk Ke là nơi tập trung những cây hoa anh đào lớn, nhiều năm tuổi, dáng thế đẹp, hoa nở rực rỡ in bóng dưới mặt hồ trong vắt, xung quanh là đồi thông vi vu gió ngàn.

Tại đây, chúng tôi bắt gặp nhiều đôi nam nữ tỏ ra khá thích thú, tạo dáng lưu lại những bức ảnh đẹp bên cây hoa anh đào rực rỡ.

Không giấu được niềm vui, bạn Nguyễn Thành Tùng (20 tuổi, ở thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai) tấm tắc khen: Đẹp! Quá đẹp! Đây là lần đầu tiên em được ngắm hoa anh đào nở nhiều, rực rỡ như thế này; khung cảnh ở đây cũng tuyệt vời, khí hậu mát mẻ, trong lành, thật là hấp dẫn!

Hoa anh đào khoe sắc bên hồ Đăk Ke

 

Bạn Nguyễn Thanh Tùng cho biết, sở dĩ hôm nay lên Măng Đen vì được nghe bạn bè đi về kể và xem trên các mạng xã hội thấy hoa anh đào nở đẹp quá. Vậy là Tùng cùng bạn gái và một số bạn bè ở Gia Lai rủ nhau đi xe máy lên Măng Đen để được thỏa thích ngắm hoa anh đào.

“Hoa anh đào nở rực rỡ, đẹp quá, chúng em đã không phí công chạy xe cả trăm cây số lên đây. Sang năm chúng em sẽ rủ thêm nhiều bạn bè lên Măng Đen”- Thanh Tùng cho biết.  

Cũng tại hồ Đăk Ke, chúng tôi còn bắt gặp những đoàn du khách đi xe ô tô biển số ở tận các tỉnh miền Nam như Tiền Giang, Bến Tre, Bà Rịa- Vũng Tàu cũng lên Măng Đen du xuân và thưởng lãm hoa anh đào.

Ông Nguyễn Văn Tấn (60 tuổi, ở tỉnh Tiền Giang) cho biết: Năm nay, sau Tết, chúng tôi cùng 3 gia đình khác thuê chiếc xe 16 chỗ đi du lịch dọc Tây Nguyên. Điểm đầu tiên chúng tôi lựa chọn để tham quan là thắng cảnh Măng Đen của tỉnh Kon Tum. Thật may mắn, đến đây đúng dịp hoa anh đào nở rộ đẹp quá. Ai cũng thấy mãn nhãn với cảnh đẹp nơi đây.

“Tôi thực sự hài lòng khi chọn Măng Đen là điểm đến trong hành trình du xuân này. Tôi thực sự ấn tượng trước cảnh sắc nơi đây, đặc biệt khí hậu trong lành, mát mẻ và lại được ngắm hoa anh đào nở tại Măng Đen. Thật là một chuyến đi đầy ấn tượng”- ông Tấn tâm sự.

Theo UBND huyện Kon Plông, những ngày qua, mỗi ngày có hàng nghìn lượt du khách đến với Măng Đen thăm những danh lam, thắng cảnh và ngắm hoa anh đào nở. Đặc biệt, ngày thứ Bảy, Chủ nhật vừa qua (16 và 17/2) khách đến tham quan khá đông, có đến cả vài nghìn người đến ngắm, chụp ảnh với hoa anh đào trên địa bàn và điểm được du khách đến nhiều nhất là khu vực hồ Đăk Ke, hồ Toong Đàm, thác Pa Sỹ…   

Với khí hậu mát mẻ, thuận lợi cho việc trồng các loại hoa nên ngoài việc phát triển các loại rau, hoa xứ lạnh, huyện Kon Plông trồng thêm loại hoa anh đào. Cho đến nay, toàn huyện đã trồng được khoảng 30.000 ngàn cây hoa anh đào. Đặc biệt, hoa anh đào trồng ở Măng Đen phù hợp nên đến mùa, hoa nở rực rỡ, thu hút khá đông du khách thập phương đến với Măng Đen.

Để ngắm hoa anh đào vào dịp xuân, du khách không phải đi đến Nhật Bản xa xôi mà chỉ cần tới Khu du lịch quốc gia Măng Đen, huyện Kon Plông. Du khách nhất định sẽ đắm say với vẻ đẹp hoa anh đào nơi đây vào thời điểm nở rộ như hiện nay khi đến với Măng Đen…  

Bài, ảnh: Văn Phương

   

Các tin khác

  • Vẫn đó, nhà sàn
  • Thành phố Kon Tum: Khai thác hiệu quả yếu tố văn hóa để phát triển du lịch
  • Khai mạc Giải vô địch bơi các nhóm tuổi tỉnh năm 2025
  • Những nghệ nhân bền bỉ giữ gìn bản sắc văn hóa
  • Chuyển đổi số để phát triển du lịch hiệu quả
  • Tâm huyết trao truyền tiếng chiêng cho thế hệ trẻ
  • Chùm ảnh: Sôi nổi Hội thao kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam
  • Bế mạc Hội thao kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam
  • Khai mạc Hội thao kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam
  • Khai mạc Hội thao Cụm thi đua các trường chính trị khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by