• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Văn hóa - Thể thao - Du lịch

Lên Măng Đen ngắm mai anh đào nở rộ

31/01/2018 07:47

Mấy tuần nay, du khách khắp nơi đổ dồn về Măng Đen (huyện Kon Plông) để ngắm nhìn vẻ đẹp của mai anh đào đang nở rộ. Trong tiết trời se lạnh vào cuối năm, được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của loài hoa chỉ nở vào cuối thời điểm giao thoa giữa cuối mùa đông đầu mùa xuân này thật là thú vị.

Cứ mỗi dịp “Xuân về, tết đến”, Măng Đen lại đón chào nhiều du khách ghé đến để ngắm mai anh đào nở. Tuy nhiên, chưa năm nào, mai anh đào ở Măng Đen lại nở rộ và đẹp như năm nay, vì thế dịp này dòng người đổ về đây rất đông, nhất là những ngày nghỉ cuối tuần.

Những ngày cuối tuần, rất đông du khách lên Măng Đen ngắm mai anh đào

 

Ở Măng Đen, mai anh đào được trồng nhiều nơi, trong đó nhiều nhất là  hồ Đăk Ke, đường lên núi Ngọc Lễ, Công viên trung tâm Măng Đen. Có lẽ do tiết trời lạnh hơn mọi năm nên mai anh đào nơi đây khoe sắc rực rỡ hơn những năm trước.

Còn nhớ, mới tháng trước, tôi có chuyến công tác lên Măng Đen, đi dọc hồ Đăk Ke, nhìn những cây mai anh đào vẫn còn trụi lá, thân cây mốc thếch mà bây giờ đã nhuốm hồng điểm du lịch này.

Mai anh đào khoe sắc rực rỡ bên hồ Đăk Ke. Ảnh: Ban Nguyễn

 

Gọi là mai anh đào vì là loài hoa đào nhưng có năm cánh giống như hoa mai (để phân biệt với giống anh đào Nhật Bản). Từng cành hoa khoe sắc thắm in bóng xuống mặt hồ trong xanh, phẳng lặng, tạo nên một bức tranh tuyệt mỹ, làm say đắm lòng người.

Anh Nguyễn Văn Ban - Kinh doanh du lịch tại khu du lịch dã ngoại Đỗ Quyên Garden - Măng Đen - hồ Đăk Ke cho biết, từ khi mai anh đào bắt đầu nở đến nay, ngày nào cũng có cả ngàn khách du lịch từ nhiều nơi ghé đến để thưởng thức, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của loài hoa chỉ nở vào dịp về xuân  này. Có ngày, từ tờ mờ sáng, khi cái lạnh vẫn còn tê buốt thịt da đã thấy nhiều đoàn khách có mặt ở hồ Đăk Ke để vừa ngắm bình minh và vẻ đẹp của hoa đào, vừa nhâm nhi ly cà phê nóng bên bờ hồ chực chờ những tia nắng đầu tiên trong ngày xuất hiện để có thể “chớp” những bức hình đẹp nhất làm kỷ niệm.

Mai anh đào nở rộ ở Măng Đen. Ảnh: Ban Nguyễn

 

Anh Ban cho biết thêm, với mục tiêu vừa khai thác du lịch cộng đồng, khám phá vẻ đẹp tiềm năng vốn có của Măng Đen, vừa bảo vệ môi trường tự nhiên, mang đến cho du khách cảm giác gần gũi hơn với thiên nhiên nên khu du lịch Đỗ Quyên Garden - Măng Đen - hồ Đăk Ke luôn tăng cường nhân viên dọn dẹp vệ sinh môi trường, giám sát và nhắc nhở du khách đến tham quan không ngắt hoa, bẻ cành chụp ảnh, nhằm đảm bảo nhiều người có cơ hội được thưởng thức trọn vẹn vẻ đẹp của mùa mai anh đào và cũng để không làm ảnh hưởng đến mỹ quan khu du lịch.

Từ Hà Nội lên Gia Lai công tác, nghe tin Măng Đen có mai anh đào nở rộ, ông Hoàng đã tranh thủ ghé lên đây tham quan cho bằng được. Du khách này cho biết, là người Hà Nội nên đặc biệt yêu thích vẻ đẹp của mai anh đào. Lần đầu tiên đến với Măng Đen, lại may mắn được ngắm loài hoa này nở rộ giữa đại ngàn Tây Nguyên cảm giác rất thú vị.

Trong dòng khách du lịch ghé đến Măng Đen, chúng tôi gặp Mạnh - chàng thanh niên cũng là người Hà Nội vừa mới đặt chân lên đây. Chàng trai gốc Hà Thành ngôi nhâm nhi ly cà phê đen bên hồ Đăk Ke vừa ngắm mai anh đào chia sẻ: Công việc áp lực nên bản thân muốn đi đâu đó thư giãn. Tình cờ lên mạng thấy thông tin ở Măng Đen có mai anh đào nở rộ nên cũng muốn thử cảm giác ngắm loài hoa này ở Tây Nguyên như thế nào nên đã quyết tâm làm một chuyến du lịch lên đây. Mai anh đào mỗi vùng miền mang một vẻ đẹp khác nhau. Măng Đen mang vẻ đẹp hoang sơ với nhiều màu xanh của cây rừng tự nhiên nên càng tôn lên sắc hồng của mai anh đào thêm rực rỡ, lung linh…

Hoa mai anh đào chỉ nở và tàn trong vòng 1 tháng. Vì vậy, ngay từ phút này du khách xa gần hãy tranh thủ ghé đến Măng Đen để kịp chiêm ngưỡng vẻ đẹp của mai anh đào đang nở rộ giữa tiết trời lành lạnh vào thời điểm giao mùa giữa cuối đông, đầu xuân này; đó cũng là cách tự thưởng cho mình say những tháng ngày làm việc bận rộn, nhất là dịp cuối tuần, để đắm chìm vào cảnh đẹp tuyệt mỹ ở nơi đây.

Bài, ảnh: Tú Quyên

   

Các tin khác

  • Vẫn đó, nhà sàn
  • Thành phố Kon Tum: Khai thác hiệu quả yếu tố văn hóa để phát triển du lịch
  • Khai mạc Giải vô địch bơi các nhóm tuổi tỉnh năm 2025
  • Những nghệ nhân bền bỉ giữ gìn bản sắc văn hóa
  • Chuyển đổi số để phát triển du lịch hiệu quả
  • Tâm huyết trao truyền tiếng chiêng cho thế hệ trẻ
  • Chùm ảnh: Sôi nổi Hội thao kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam
  • Bế mạc Hội thao kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam
  • Khai mạc Hội thao kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam
  • Khai mạc Hội thao Cụm thi đua các trường chính trị khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by