• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Văn hóa - Thể thao - Du lịch

Say đắm điệu hát ting ting của người Xơ Đăng

22/03/2025 06:01

Tôi lắng nghe tiếng hát, đung đưa theo tiếng đàn đá rồi lại thả mình theo âm vang của tiếng chiêng, tiếng đàn t’rưng nơi đại ngàn. Những nhạc cụ người Xơ Đăng ở xã Đăk Na (huyện Tu Mơ Rông) cùng hòa vào lời bài hát vừa được “nghệ sĩ” viết ra trong đầu đã tạo thành điệu hát ting ting quen thuộc của bà con nơi đây.

Biết tin địa phương sắp tổ chức sự kiện có các hoạt động văn hóa, văn nghệ, những người “nghệ sĩ” trẻ ở xã Đăk Na liền rủ nhau luyện tập để sẵn sàng tham gia. Trong số những người chơi được điệu ting ting, có anh A Dũng hiện đang là Phó Chủ tịch UBND xã Đăk Na.

Anh A Dũng kể, không chỉ riêng anh, mà nhiều người trẻ ở xã Đăk Na cũng hát được điệu ting ting. Anh không nhớ rõ mình biết điệu hát này từ khi nào, chỉ nhớ rằng, ngày còn nhỏ đã được nghe ông bà, cha mẹ biểu diễn.

Ngày trước, đời sống bà con nơi đây còn nhiều khó khăn, các thiết bị điện tử chưa có, bà con thường lấy giai điệu ting ting làm vui cho đời. Những lúc nghỉ ngơi sau buổi làm việc trên rẫy, giai điệu ting ting vang lên giữa đại ngàn khiến con người ta quên đi nỗi cực nhọc.

Anh A Dũng (ngoài cùng bên phải) đi đầu trong gìn giữ phát huy điệu ting ting. Ảnh: V.T

 

Hay những đêm sáng trăng, cả gia đình quây quần bên bếp lửa, khi men rượu ghè ngấm dần, những nghệ sĩ của núi rừng lại mang nhạc cụ quen thuộc của người Xơ Đăng ra biểu diễn. Những bài hát được viết ngẫu nhiên trong đầu, ca ngợi vẻ đẹp quê hương đất nước, con người, hay thể hiện tình yêu nam nữ thường được mọi người hát.

Anh A Dũng kể: Điệu hát ting ting không có bài nào là viết sẵn, lời bài hát được người hát lấy cảm hứng từ những hình ảnh, sự việc trong cuộc sống thường ngày hoặc xuất phát từ cảm xúc hiện tại. Ngày xưa, những đôi nam nữ khi gặp nhau, họ thường khó thể hiện cảm xúc bằng lời nói nên hay thể hiện tình cảm thông qua các giai điệu ting ting. Chỉ cần biết chơi nhạc cụ như đàn t’rưng, klông bút, đàn đá, đàn ting ning… là người nam có thể tỏ tình thông qua điệu hát.

Và bí quyết anh A Dũng nên duyên với vợ mình cũng là nhờ giai điệu ting ting này. Anh A Dũng nhớ lại, vào hôm làng có hội, sau khi hội làng kết thúc lúc trời tối, đám thanh niên rủ nhau đến nhà rông tán gẫu, trò chuyện. Lúc này anh A Dũng cùng vợ mình cũng đến tụ tập. Đôi nam nữ chỉ biết trao nhau bằng ánh mắt ngại ngùng, e thẹn. Trong phút ngẫu hứng, đám trai làng mang nhạc cụ ở nhà mình ra biểu diễn. Anh A Dũng dần hòa mình vào âm thanh ngân nga, rồi mạnh dạn cất tiếng hát tỏ tình với người vợ.

Thời gian trôi qua, con người ngày càng bị cuốn vào vòng xoáy công nghệ. Những chiếc điện thoại, ti vi dần thay thế âm vang của nhạc cụ truyền thống, điệu hát ting ting. Những người trẻ sau này ít quan tâm đến điệu hát “giao duyên” của người Xơ Đăng, có thời gian điệu hát này gần như bị quên lãng. Thi thoảng, trong những bữa cơm thân mật hay ngày hội làng, người ta mới được nghe những người già cất điệu hát ting ting.

Những năm gần đây, Đảng và Nhà nước quan tâm đến việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc. Các cấp ủy, chính quyền huyện Tu Mơ Rông cũng đẩy mạnh việc khôi phục, truyền dạy các nghề truyền thống, dệt thổ cẩm, đánh cồng chiêng và không thể thiếu điệu hát ting ting.

Những nghệ sĩ đang luyện tập hát điệu ting ting. Ảnh: VT

 

Tại xã Đăk Na, để điệu hát ting ting được phát huy, những cán bộ, đảng viên biết hát điệu này phải làm gương đi đầu, như anh A Dũng, A Pho (cán bộ văn hóa thông tin), A Ương (Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Mô Bành 2). Mỗi khi địa phương có lễ hội hay sự kiện lớn, những cán bộ này sẽ tiên phong đi đầu, làm gương, vận động thêm người già, thanh niên cùng thành lập một đội hát ting ting.

Để minh chứng, anh A Dũng mời chúng tôi sang nhà anh A Ngụ- một “nghệ nhân” chế tác nhạc cụ trong xã. Nhà anh A Ngụ là nơi trưng bày các nhạc cụ cũng là nơi để các nghệ sĩ luyện tập. Thấy có khách đến, họ khoác những chiếc áo thổ cẩm truyền thống, cầm trên tay những nhạc cụ quen thuộc rồi biểu diễn ca khúc do chính tôi đề nghị với nội dung “Mừng khách đến với Đăk Na”.

Tiếng chiêng ngân lên, hòa với âm vang đàn đá, thanh thót của của đàn t’rưng, âm trầm trầm của đàn klông bút tất cả đều làm nền cho giọng ca của anh A Ương lúc cao vút, lúc trầm buồn hòa vào âm vang các nhạc cụ, đánh thức sự yên tĩnh nơi đại ngàn.

Khó có thể diễn tả được sự cuốn hút của giai điệu ting ting. Tôi tuy không phải là một người yêu thích âm nhạc, nhưng khi xem các nghệ sĩ nơi đây biểu diễn chỉ muốn ngồi xem, ngồi nghe, muốn thả hồn nơi núi rừng Tu Mơ Rông.

Anh A Dũng- Phó Chủ tịch UBND xã Đăk Na cho biết: Trong thời gian tới, xã sẽ tiếp tục phát huy điệu hát ting ting; vận động nhiều người trẻ học chơi nhạc cụ truyền thống và hát điệu hát này. Hiện nay, trong thôn đã thành lập được 5 đội hát điệu ting ting, sẵn sàng phục vụ khách du lịch đến thác Siu Puông và làng du lịch cộng đồng Lê Văng sau khi thành lập.

“Sau khi tham quan các điểm du lịch trên địa bàn xã, các du khách cần được thư giãn tinh thần thì các đội hát điệu ting ting sẽ biểu diễn cho du khách xem. Đặc biệt, nếu du khách muốn trải nghiệm chơi nhạc cụ, học hát, các nghệ nhân trong đội sẽ tận tình hướng dẫn”- anh A Dũng cho biết thêm.

Văn Tùng

   

Các tin khác

  • Vẫn đó, nhà sàn
  • Thành phố Kon Tum: Khai thác hiệu quả yếu tố văn hóa để phát triển du lịch
  • Khai mạc Giải vô địch bơi các nhóm tuổi tỉnh năm 2025
  • Những nghệ nhân bền bỉ giữ gìn bản sắc văn hóa
  • Chuyển đổi số để phát triển du lịch hiệu quả
  • Tâm huyết trao truyền tiếng chiêng cho thế hệ trẻ
  • Chùm ảnh: Sôi nổi Hội thao kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam
  • Bế mạc Hội thao kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam
  • Khai mạc Hội thao kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam
  • Khai mạc Hội thao Cụm thi đua các trường chính trị khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by