• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Văn hóa - Thể thao - Du lịch

Thế hệ trẻ người Mơ Nâm gìn giữ văn hóa truyền thống

08/09/2024 06:17

Những năm qua, thế hệ trẻ người Mơ Nâm (một nhánh của dân tộc Xơ Đăng) ở huyện Kon Plông đã và đang có ý thức giữ gìn, bảo tồn và phát huy những di sản văn hóa truyền thống tốt đẹp của ông, cha để lại.

Sinh ra trong một gia đình có 3 thế hệ đều biết tạc tượng gỗ dân gian, từ nhỏ, anh A Niêm (34 tuổi, ở làng Kon Du, xã Măng Cành) đã được ông và cha của mình dạy cách tạc tượng. Ban đầu, anh học cách cầm rìu, cầm dao, phân biệt các loại gỗ để tạc, các bước tạo tác và tìm hiểu ý nghĩa của từng bức tượng. Được ông và cha tận tình chỉ bảo, cùng với đôi bàn tay khéo léo và óc sáng tạo, năm 20 tuổi, anh đã có thể tạc được những bức tượng sinh động, độc đáo. Từ đó, anh được dân trong làng tin tưởng cử tham gia các buổi giao lưu, hội thi văn hóa do địa phương tổ chức và gia nhập nhóm tạc tượng của làng.

“Với người Mơ Nâm ở làng Kon Du thì tạc tượng gỗ để tái hiện hình ảnh và tưởng nhớ người thân, người cao tuổi trong làng đã mất. Cụ thể, đó là hình ảnh người đàn ông đánh cồng chiêng, cầm giáo, phụ nữ giã gạo, xách nước, địu con”- anh A Niêm cho biết.

Anh A Niêm (bên trái) cùng thanh niên trong làng tham gia Hội thi chế tác tượng gỗ dân gian của huyện. Ảnh: M.V

 

Theo anh A Niêm, trước đây, mỗi khi dân làng cần tượng gỗ, đông đảo người già, nghệ nhân tập trung tại nhà rông cùng nhau tạc những bức tượng với đủ hình thù độc đáo. Tuy nhiên, khoảng 7 năm gần đây, số người biết tạc tượng trong làng thưa dần. Nhận thức được điều đó, anh cùng các nghệ nhân lớn tuổi đi tuyên truyền, vận động những thanh niên trong làng để truyền dạy nghề tạc tượng gỗ. Sau một thời gian thì một số thanh niên làng đã nhận thức sâu sắc hơn về việc gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc.

Bằng sự kiên trì và nỗ lực trao truyền của anh A Niêm và những nghệ nhân lớn tuổi, thế hệ trẻ trong làng Kon Du ngày càng yêu thích tạc tượng gỗ. Cũng nhờ đó, hiện làng có gần 20 thanh niên biết tạc tượng gỗ.

“Từ lâu, nghề tạc tượng gỗ đã trở thành nét văn hóa đặc trưng và chứa đựng tín ngưỡng dân gian, tâm linh của cộng đồng Mơ Nâm. Tôi rất tự hào về nét văn hóa độc đáo này và cố gắng học hỏi, nâng cao tay nghề, chia sẻ kinh nghiệm với các thanh niên trong làng để cùng chung tay gìn giữ và phát huy nghề truyền thống của ông, cha”- anh A Niêm chia sẻ.

Để người trẻ thêm yêu và gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa cồng chiêng, những năm qua, các thôn, làng đồng bào Mơ Nâm ở thị trấn Măng Đen đã tích cực tuyên truyền, vận động thanh thiếu niên, học sinh tham gia các đội cồng chiêng, đội văn nghệ quần chúng tại địa phương.

Đội cồng chiêng làng Kon Pring (thị trấn Măng Đen) duy trì tập luyện đều đặn nhiều năm nay với 25 thành viên tham gia, trong đó số lượng thanh niên trẻ chiếm 80%. Vào mỗi tối thứ 7, Chủ nhật, ai nấy đều tự sắp xếp thời gian tập trung tại nhà rông của làng để tập luyện đánh cồng chiêng, múa xoang.

Các thành viên trẻ của đội cồng chiêng làng Kon Pring tham gia biểu diễn phục vụ khách du lịch. Ảnh: MV

 

Là một nghệ nhân trẻ của làng Kon Pring, anh A Hênh (31 tuổi) nhiều năm được các nghệ nhân lớn tuổi giao trọng trách truyền dạy cồng chiêng cho các thành viên trẻ trong đội. Anh A Hênh cho biết: “Cũng bởi lo sợ văn hóa của dân tộc bị mai một theo thời gian nên bản thân những người uy tín, già làng hay người trẻ như tôi đều thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân, thanh niên trong làng phải cố gắng giữ gìn tiếng chiêng, nhịp xoang”.

Dưới sự chỉ bảo tận tình của anh A Hênh, các thành viên trẻ của đội đã biết đánh nhiều bài chiêng đặc trưng của người Mơ Nâm. Hơn hết, các bạn trẻ đã hòa nhập và phối hợp nhịp nhàng với thành viên lớn tuổi trong đội. Từ đó, tạo nên một đội cồng chiêng bán chuyên nghiệp và được tham gia trình diễn tại nhiều sự kiện ở thị trấn Măng Đen. Đội còn thường xuyên được các nhà hàng, khách sạn tại địa phương mời tham gia biểu diễn, phục vụ khách du lịch. Trung bình mỗi lượt biểu diễn, đội sẽ nhận được từ 1,5 - 2 triệu đồng, qua đó, các thành viên có thêm thu nhập để trang trải cuộc sống.

Em A Sơn (14 tuổi) - thành viên đánh cồng chiêng nhỏ tuổi nhất của đội chia sẻ: “Em còn nhớ buổi đầu làm quen với cồng chiêng em không khỏi bỡ ngỡ. Nhưng được sự truyền dạy tận tình của các nghệ nhân, em đã làm quen và biểu diễn được nhiều bài chiêng. Tiếp xúc với cồng chiêng, được trực tiếp sử dụng, em càng cảm nhận được rõ hơn nét đẹp của văn hóa truyền thống, cũng như nét văn hóa đặc trưng của dân tộc mình. Đội cồng chiêng của làng là cơ sở bước đệm giúp em tự tin để nối tiếp truyền thống của ông, cha đi trước để lại”.

Ông Đặng Đình Toán- Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Kon Plông cho biết: “Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện, hàng năm, Phòng phối hợp với các cơ quan, ban ngành và các xã, thị trấn tuyên truyền, vận động người dân gìn giữ, bảo tồn văn hóa truyền thống; mở các lớp tập huấn cồng chiêng, nghề truyền thống cho nghệ nhân, người dân. Đồng thời, huyện cũng quan tâm đến việc truyền nghề truyền thống, dạy cồng chiêng, múa xoang, hát dân ca cho những thanh thiếu niên để các giá trị văn hóa truyền thống không bị mai một”.    

Mai Vàng

   

Các tin khác

  • Vẫn đó, nhà sàn
  • Thành phố Kon Tum: Khai thác hiệu quả yếu tố văn hóa để phát triển du lịch
  • Khai mạc Giải vô địch bơi các nhóm tuổi tỉnh năm 2025
  • Những nghệ nhân bền bỉ giữ gìn bản sắc văn hóa
  • Chuyển đổi số để phát triển du lịch hiệu quả
  • Tâm huyết trao truyền tiếng chiêng cho thế hệ trẻ
  • Chùm ảnh: Sôi nổi Hội thao kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam
  • Bế mạc Hội thao kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam
  • Khai mạc Hội thao kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam
  • Khai mạc Hội thao Cụm thi đua các trường chính trị khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by