• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Văn hóa - Thể thao - Du lịch

Thu nhập ổn định từ biểu diễn cồng chiêng

11/08/2023 13:19

Nhiều năm nay, không ít người đồng bào DTTS ở huyện Kon Plông có thêm thu nhập, cải thiện đời sống từ nghề biểu diễn cồng chiêng, múa xoang phục vụ cho khách du lịch.

Ban ngày chị Y Duân (22 tuổi, thôn Kon Chênh, xã Măng Cành) là một nông dân tất bật cấy lúa ngoài ruộng. Nhưng chiều tối, chị lại là một cô gái người Mơ Nâm dịu dàng với bộ váy áo truyền thống đang múa xoang theo nhịp chiêng. Chị Y Duân coi múa xoang là một công việc làm thêm, chị bắt đầu đi múa từ năm cấp 3, nhưng ngày đó thỉnh thoảng mới có đoàn khách để biểu diễn. Học xong cấp 3, khi tham gia đội cồng chiêng của thôn, chị mới thường xuyên đi biểu diễn và có thu nhâp.

Các đội cồng chiêng của thị trấn Măng Đen và xã Măng Cành biểu diễn lễ hội đường phố ở thị trấn Măng Đen. Ảnh: NS

 

“Mùa này thì hơi vắng khách du lịch nên cả tháng được vài đoàn, nhưng dịp lễ, tết thì rất đông, nhất là mỗi khi thị trấn Măng Đen có lễ hội. Thu nhập từ đi múa xoang cũng tạm ổn vì tùy theo số đoàn phục vụ mà các thành viên được tiền nhiều hay ít. Những tháng vắng khách thì chừng vài trăm nghìn đồng, còn mùa lễ, tết có tháng đến vài triệu đồng. Số tiền này giúp tôi trang trải cuộc sống, chi phí sinh hoạt gia đình và tiền xăng xe đi lên rẫy”- chị Y Duân vui vẻ nói.

Ông A Lễ - Đội trưởng đội cồng chiêng thôn Kon Chênh cho biết, đội thành lập từ năm 2013, đến nay, vẫn duy trì 18 thành viên cùng thường xuyên tập luyện và biểu diễn. Từ đầu năm đến nay, đội cồng chiêng của thôn đã đi diễn hơn 20 lượt tại các khách sạn, nhà hàng trên thị trấn Măng Đen. Mỗi lượt, đội được trả từ 2-3 triệu đồng, rồi chia đều cho các thành viên. Với số tiền này, tuy ít nhưng giúp các thành viên có thêm thu nhập chăm lo cho gia đình.

Còn với đội cồng chiêng, múa xoang làng Kon Pring (thị trấn Măng Đen), rất nhiều người có thu nhập ổn định khi tham gia đội. Anh A Hênh (30 tuổi, làng Kon Pring) là một trong 10 thành viên nam trong đội cồng chiêng của làng. Anh A Hênh vốn là một nông dân ngày ngày gắn bó với ruộng lúa, thu nhập không bao nhiêu. Năm 2020, anh tham gia đội cồng chiêng của làng; từ đó, anh luôn tích cực tập luyện, đi theo đội biểu diễn không sót ngày nào.

Theo anh A Hênh, đội cồng chiêng của làng có 25 người đều làm nông và thu nhập của họ chỉ trông vào rẫy mì. Khi thành lập đội cồng chiêng, bà con trong làng ai cũng vui vẻ đồng tình muốn tham gia. Đội cồng chiêng ra đời, các thành viên vừa có thu nhập vừa lưu giữ và bảo tồn nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc. Trước mỗi đêm diễn, đội trưởng và các thành viên phải chuẩn bị kỹ lưỡng mọi thứ, từ âm thanh, ánh sáng, củi lửa, rượu cần để đảm bảo phục vụ du khách tốt nhất và để lại ấn tượng đặc biệt về văn hóa người Mơ Nâm.

Đội cồng chiêng làng Kon Pring biểu diễn tại các lễ hội của thị trấn Măng Đen. Ảnh: NS

 

Từ đầu năm đến nay, đội cồng chiêng làng Kon Pring đã đi biểu diễn gần 70 lượt, trung bình mỗi lượt, các thành viên nhận được 100.000-200.000 đồng. Trung bình mỗi tháng tôi cũng có thu nhập khoảng 2 triệu đồng- anh A Hênh cho hay.

Ông Đinh Tạm - Phó trưởng Phòng Văn hóa – Thông tin huyện Kon Plông cho biết, văn hóa cồng chiêng, múa xoang đã được sử dụng để làm du lịch cộng đồng tại các thôn, làng từ năm 2013, nhưng lúc đó vẫn còn tự phát, nhỏ lẻ. Đến nay, trên địa bàn có 8 đội cồng chiêng bán chuyên nghiệp từ thôn, làng thường xuyên tham gia biểu diễn phục vụ du khách.

Thông thường biểu diễn cồng chiêng, múa xoang sẽ được tổ chức vào buổi chiều tối. Các đoàn du khách từ khắp nơi tới địa điểm khách sạn, nhà hàng ở thị trấn Măng Đen sẽ được xem các đội cồng chiêng, múa xoang biểu diễn. Sau đó mời du khách cùng tham gia múa xoang theo nhịp chiêng quanh bếp lửa hồng, vừa múa vừa thưởng thức rượu cần cùng ăn đặc sản của địa phương khiến du khách rất thích thú.

Nay Săt

   

Các tin khác

  • Vẫn đó, nhà sàn
  • Thành phố Kon Tum: Khai thác hiệu quả yếu tố văn hóa để phát triển du lịch
  • Khai mạc Giải vô địch bơi các nhóm tuổi tỉnh năm 2025
  • Những nghệ nhân bền bỉ giữ gìn bản sắc văn hóa
  • Chuyển đổi số để phát triển du lịch hiệu quả
  • Tâm huyết trao truyền tiếng chiêng cho thế hệ trẻ
  • Chùm ảnh: Sôi nổi Hội thao kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam
  • Bế mạc Hội thao kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam
  • Khai mạc Hội thao kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam
  • Khai mạc Hội thao Cụm thi đua các trường chính trị khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by