• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Văn hóa - Thể thao - Du lịch

Vang mãi khúc khải hoàn

18/03/2015 08:54

Chiến thắng ngày 16/3 là một sự kiện trọng đại trong lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ, quân và dân các dân tộc tỉnh Kon Tum. Chiến thắng này đã kết thúc một chặng đường đấu tranh đầy gian khổ, hy sinh nhưng rất đỗi anh dũng, hào hùng; góp phần quan trọng vào hành trình thần tốc của cuộc Tổng tiến công mùa xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước...

Trong không khí phấn khởi của những ngày tháng 3 lịch sử này, cùng với việc chăm lo sản xuất, phát triển kinh tế, nhân dân các dân tộc tỉnh Kon Tum từ vùng phố thị cho đến các thôn, làng vùng sâu, vùng xa đều hướng đến một sự kiện trọng đại – kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng tỉnh (16/3/1975-16/3/2015).

Lễ kỷ niệm được tổ chức tại Hội trường Ngọc Linh với sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các mẹ Việt Nam anh hùng, các cựu chiến binh, thế hệ trẻ và đông đảo người dân chính là dịp để Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Kon Tum tưởng nhớ công ơn của những anh hùng cách mạng đã hi sinh máu xương giải phóng Kon Tum, góp phần thống nhất đất nước...

Tiết mục văn nghệ tái hiện những tháng ngày đấu tranh oanh liệt của đồng bào các dân tộc tỉnh Kon Tum. Ảnh: H.T

 

Trong không khí sâu lắng của buổi lễ, các tiết mục văn nghệ như một bản sử thi hùng tráng đã tái hiện lại một thời gian khó nhưng rất đỗi anh dũng, hào hùng với hình ảnh những cô gái vót chông, những chàng trai, những cụ già, em bé với những vũ khí thô sơ nhưng tinh thần thép, lòng căm thù giặc sâu sắc đã không ngại gian khổ, hi sinh cùng với bộ đội đánh bại mọi âm mưu kẻ thù, làm nên những chiến công oanh liệt…

Trước mỗi bài hát, mỗi điệu múa thể hiện những thời khắc lịch sử liệt oanh, cả hội trường như được sống lại trong khí thế hào hùng, sục sôi cách mạng cách đây 40 năm. Ai nấy đều tự hào hơn trước bản anh hùng ca về tinh thần chiến đấu của mỗi người dân Kon Tum quyết tâm bảo vệ từng tấc đất quê hương.

Trong khoảnh khắc ấy, chiến sĩ Nguyễn Duy Hòa (21 tuổi) thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh xúc động: Ngày hôm nay khi được ngồi tại đây, cùng mọi người nghe, xem lại những hình ảnh tái hiện cuộc sống, chiến đấu của nhân dân các dân tộc tỉnh Kon Tum hơn 40 năm về trước, tôi thật sự xúc động. Tôi hiểu hơn về những mốc lịch sử trọng đại của tỉnh, hiểu được đồng bào ta đã bị kìm kẹp, áp bức dã man ra sao nhưng vẫn hiên ngang làm nên khúc khải hoàn. Từ buổi lễ này đã giúp cho tôi hiểu ra rất nhiều, tôi tự hứa với lòng sẽ hoàn thành thật tốt mọi nhiệm vụ để không phụ công ơn, sự hy sinh của cha ông ta...

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Hùng- Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Chiến thắng ngày 16/3 là một sự kiện trọng đại trong lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ, quân và dân các dân tộc tỉnh Kon Tum. Chiến thắng này đã kết thúc một chặng đường đấu tranh đầy gian khổ, hy sinh nhưng rất đỗi anh dũng, hào hùng; góp phần quan trọng vào hành trình thần tốc của cuộc Tổng tiến công mùa xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra thời kỳ lịch sử mới, thời kỳ cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Trong không khí trang trọng và dạt dào cảm xúc, chia sẻ với chúng tôi, anh Ka Xuân Niêng, con của mẹ Việt Nam anh hùng Y Môn bày tỏ: Ngày trước cha mẹ đã hướng 5 anh em tôi theo cách mạng và giờ đây khi 2 anh hi sinh, 1 anh là thương binh nhưng tôi tin rằng, các anh sẽ rất vui khi thấy Kon Tum được giải phóng, đất nước đã thống nhất và ngày càng phát triển. Trong dịp này, gia đình tôi rất vinh dự và tự hào khi mẹ tôi được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Đây cũng là động lực để gia đình tôi tiếp tục nỗ lực lao động, phấn đấu...

Ngày nay, với những thảm cao su, cà phê... bạt ngàn xanh, những con đường trải thảm nhựa, điện kéo đến tận các thôn, làng vùng sâu, vùng xa... “vùng đất lửa” ngày nào đã và đang vươn lên mạnh mẽ. Nhìn lại chặng đường lịch sử đầy oai hùng, oanh liệt của tỉnh nhà, mỗi người dân Kon Tum hiểu và tự hào sâu sắc hơn về quá khứ, đánh giá đúng hiện tại và càng vững tin vào tương lai tươi sáng hơn. Từ đó, sẽ nêu cao ý thức, trách nhiệm, quyết tâm xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp, mà trước mắt là tích cực hưởng ứng phong trào thi đua với chủ đề “Đồng thuận cao- thi đua giỏi- về đích sớm”  đã được lãnh đạo tỉnh phát động tại buổi lễ.

Với niềm tự hào và niềm tin sâu sắc vào Đảng và Bác Hồ vĩ đại, quân và dân các dân tộc tỉnh Kon Tum kiên định thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc, khai thác và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển ổn định, bền vững.

Hoài Tiến 

   

Các tin khác

  • Vẫn đó, nhà sàn
  • Thành phố Kon Tum: Khai thác hiệu quả yếu tố văn hóa để phát triển du lịch
  • Khai mạc Giải vô địch bơi các nhóm tuổi tỉnh năm 2025
  • Những nghệ nhân bền bỉ giữ gìn bản sắc văn hóa
  • Chuyển đổi số để phát triển du lịch hiệu quả
  • Tâm huyết trao truyền tiếng chiêng cho thế hệ trẻ
  • Chùm ảnh: Sôi nổi Hội thao kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam
  • Bế mạc Hội thao kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam
  • Khai mạc Hội thao kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam
  • Khai mạc Hội thao Cụm thi đua các trường chính trị khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by