• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Ấm áp những căn nhà "Đại đoàn kết"

11/02/2021 13:10

Cùng với sự quan tâm của Nhà nước và sự hỗ trợ của các doanh nghiệp, trong 5 năm qua (2016-2020), Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Kon Plông xây dựng được 149 căn nhà “Đại đoàn kết” với tổng nguồn vốn gần 6 tỷ đồng cho hộ DTTS nghèo trên địa bàn huyện. Qua đó, góp phần tạo điều kiện cho người dân vươn lên, xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Niềm vui trong những căn nhà “Đại đoàn kết”

Trong những ngày cuối năm 2020, chúng tôi cùng Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Kon Plông Võ Kim Thạch đến thăm một số hộ DTTS nghèo trên địa bàn huyện được Quỹ “Vì người nghèo” của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp hỗ trợ xây dựng nhà “Đại đoàn kết”.

Tâm sự với chúng tôi, anh A Ngớt (28 tuổi, trú tại thôn Măng Cành, xã Măng Cành) của huyện bày tỏ: Do nhà nghèo, cha mẹ già yếu không lao động được nên khi mới lập gia đình, tôi phải tự bươn chải và ra ở riêng với căn lều bạt dựng cuối làng để mưu sinh. Cảm thông với nỗi khó khăn đó, Mặt trận các cấp hỗ trợ cho gia đình 80 triệu đồng để làm căn nhà bằng gỗ rộng 80 m2. Bây giờ, ngồi trong căn nhà mới này, dù ngoài trời mưa nắng hay gió bão, gia đình cũng không còn lo lắng nữa. 

Ông A Hai, trú tại thôn Từ Cần, xã Hiếu của huyện tâm sự: Trước đây, gia đình tôi ở trong căn nhà cũ kỹ, chật chội và mục nát. Thấy vậy, Mặt trận các cấp họp bình xét và xây dựng cho căn nhà “Đại đoàn kết”. Vì thế, gia đình tôi biết ơn Đảng, Nhà nước và Mặt trận các cấp nhiều lắm!

Anh A Ngớt trú thôn Măng Cành, xã Măng Cành, huyện Kon Plông (người đứng bên trái) bên căn nhà Đại đoàn kết. Ảnh: TVP 

 

“Căn nhà này làm bằng gỗ, trị giá gần 50 triệu đồng. Trong đó, Mặt trận huyện hỗ trợ 30 triệu đồng, Mặt trận xã kêu gọi được 17 triệu đồng và gia đình phụ thêm 3 triệu đồng. Ngôi nhà vừa mới làm xong và bàn giao cho gia đình ở trong tháng 11 năm nay” – ông A Hai cho biết.

Còn anh Phạm Văn Đãi (31 tuổi, trú tại thôn Vi Pờ Ê, xã Pờ Ê) kể: Lập gia đình xong, tôi ra ở riêng. Nhà còn nghèo nên phải ở nhà tạm bợ. Mùa mưa, gió lùa vào nhà, lạnh buốt xương. Do điều kiện làm ăn khó khăn, nên 5 năm nay tôi vẫn chưa có điều kiện xây nhà. Thấy thế, tháng 3 vừa qua, Mặt trận các cấp đã hỗ trợ xây dựng cho tôi căn nhà “Đại đoàn kết”. Tôi mừng lắm”.

“Ở đây, nhà ai cũng làm bằng gỗ và mái lợp bằng ngói cả. Nhờ gia đình có tích lũy chút ít nên đã góp thêm tiền để làm nhà rộng rãi hơn, trị giá 55 triệu đồng. Trong đó, Mặt trận huyện hỗ trợ 35 triệu đồng, Mặt trận xã hỗ trợ 10 triệu đồng và gia đình phụ thêm 10 triệu đồng nữa mới có được căn nhà như thế này. Từ nay, vợ chồng  cố gắng làm ăn để tu bổ thêm cho căn nhà được đẹp hơn và nuôi dạy con cái học hành được tốt hơn”- anh Phạm Văn Đãi vui mừng kể.

Mặt trận là “cầu nối” 

Bên ly cà phê nóng của buổi chiều se lạnh giữa đại ngàn Măng Đen huyền thoại, anh Võ Kim Thạch kể cho chúng tôi nghe những chuyến đi về các thôn, làng đồng bào DTTS trên địa bàn huyện để kiểm tra, giám sát việc triển khai xây dựng nhà “Đại đoàn kết”. Các hộ nghèo được hỗ trợ làm nhà mới đều vui mừng, hạnh phúc và hứa quyết tâm tăng gia sản xuất để vượt qua nghèo nàn, cùng với địa phương xây dựng nông thôn mới ngày càng văn minh, hiện đại.

Ông A Reng - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện cho biết: Từ năm 2016 đến nay, với vai trò là “cầu nối” giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, Mặt trận các cấp trên địa bàn huyện thường xuyên kêu gọi các nhà hảo tâm, các cơ quan nhà nước và các doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn huyện quyên góp, ủng hộ để xây dựng nhà “Đại đoàn kết” cho những mảnh đời khốn khó trong xã hội và quyết tâm “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Thông qua sự hỗ trợ 5,96 tỷ đồng của Nhà nước và các doanh nghiệp, Mặt trận các cấp của huyện đã xây dựng được 149 căn nhà “Đại đoàn kết” cho 149 hộ DTTS nghèo.

“Trong đó, Ngân hàng NN&PTNT- Chi nhánh Kon Tum hỗ trợ 2,5 tỷ đồng xây dựng 50 căn nhà (trị giá 50 triệu đồng/căn), Ngân hàng TMCP Việt Nam- Chi nhánh Kon Tum hỗ trợ 1,2 tỷ đồng xây dựng 40 căn nhà (trị giá 30 triệu đồng/căn), Quỹ “Vì người nghèo” huyện trích 900 triệu đồng hỗ trợ xây dựng 30 căn nhà (trị giá 30 triệu đồng/căn), Công ty Vsun Gua Hàn Quốc hỗ trợ 1 tỷ đồng xây dựng 20 căn nhà (trị giá 50 triệu đồng/căn), Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hỗ trợ 360 triệu đồng xây dựng 9 căn nhà (trị giá 40 triệu đồng/căn)”- ông A Reng kể.

Đến nay, việc xây dựng các căn nhà “Đại đoàn kết” trên địa bàn huyện đã hoàn thành và bàn giao cho các hộ gia đình sử dụng. Có nhà mới kiên cố, các hộ gia đình có nơi ở mới ấm áp và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Tân Sửu vui hơn.

Trong hơi xuân mơn man giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, chúng tôi vui lây cùng các hộ gia đình nghèo được Mặt trận các cấp hỗ trợ nhà “Đại đoàn kết” khi Tết Nguyên đán cận kề.

Văn Phúc

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by