• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

“Anh nuôi” Lê Hữu Xuân luôn hết mình vì nhân dân phục vụ

09/01/2022 06:18

Là một “anh nuôi” trong thời bình, Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) Lê Hữu Xuân (Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đăk Hà) luôn hết mình phục vụ những phần cơm đầy đủ dinh dưỡng cho công dân trong khu cách ly tập trung của huyện.

Theo Đại úy A Án - Phụ trách điều hành khu cách ly tập trung tại Trường THPT dân tộc nội trú huyện Đăk Hà, Thiếu tá QNCN Lê Hữu Xuân thuộc lòng các chế độ, định lượng cho một bữa ăn đảm bảo cân bằng dinh dưỡng ở nhiều lứa tuổi khác nhau. Chính vì vậy, anh được BCH Quân sự huyện Đăk Hà tin tưởng giao nhiệm vụ vừa làm “bếp trưởng”, vừa trực tiếp nấu ăn phục vụ công dân trong khu cách ly tập trung.

Thiếu tá Lê Hữu Xuân tâm sự, bản thân anh có một người con gái đang học tại Thành phố Hồ Chí Minh không thể về quê trong đợt này. Hằng ngày, anh chỉ có thể tranh thủ gọi điện, hỏi han, nhắc nhở con yên tâm ở lại và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch. Còn bản thân anh luôn cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ của mình với tinh thần “hết mình vì nhân dân phục vụ”.

Trên tinh thần của người lính, tôi luôn xác định tinh thần mình vì mọi người, phục vụ nhân dân giống như đang chăm sóc gia đình, người thân của mình vậy. Tôi luôn nỗ lực hết sức để làm sao cho bà con ở đây được đảm bảo bữa ăn, giữ sức khỏe, cùng vượt qua khó khăn trong đại dịch  - Thiếu tá QNCN Lê Hữu Xuân tâm sự.

Thiếu tá Lê Hữu Xuân chuẩn bị những suất cơm cho công dân cách ly tập trung. Ảnh: T.N

 

Để có được những phần cơm đầy đủ chất dinh dưỡng cho công dân, căn cứ vào tiêu chuẩn, định lượng, định mức dinh dưỡng của công dân, “anh nuôi” Lê Hữu Xuân lên thực đơn cụ thể để đặt mua nguyên liệu. Quy trình chế biến thức ăn đều được giám sát chất lượng, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định. Việc cấp phát thức ăn cũng được thực hiện nghiêm túc. Ngoài ra, bản thân anh Xuân và đơn vị thường xuyên lấy ý kiến và lắng nghe công dân nhận xét về các suất ăn để có sự điều chỉnh phù hợp, giúp mọi người ăn ngon miệng hơn.

“Anh nuôi” Lê Hữu Xuân tâm sự, kể từ tháng 8/2021 đến nay, mỗi khi huyện Đăk Hà kích hoạt một khu cách ly tập trung, anh lại xác định sẽ có thêm một chuyến công tác kéo dài nhiều tháng trời. Hằng ngày, công việc của anh bắt đầu từ 4h sáng và kết thúc khi các công dân đã ăn xong bữa tối.

Nhận xét về Thiếu tá Lê Hữu Xuân, Đại úy A Án cho biết: “Mặc dù bận công việc chuyên môn, công việc gia đình và đi tăng cường tại các khu cách ly thời gian dài nhưng đồng chí Lê Hữu Xuân luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; luôn chu đáo, nhiệt tình, coi công dân như người nhà; thường xuyên thăm hỏi, động viên và lắng nghe để có những điều chỉnh hợp lý. Chính vì vậy, trong thời gian qua công dân thực hiện cách ly rất hài lòng, có những phản hồi tốt đối với sự phục vụ tại khu cách ly”.

Còn với “anh nuôi” Lê Hữu Xuân, đó không chỉ là trách nhiệm, mà còn là việc làm giúp thắt chặt hơn tình quân dân, nghĩa đồng bào trong đại dịch.

Trọng Nghĩa

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by