• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Ánh sáng của tình yêu

15/03/2022 06:04

Từ lô cao su về, mặt mũi còn lấm lem bụi đất nhưng anh Tô Ngọc Duy, ở thôn 3, xã Đăk Kan, huyện Ngọc Hồi thợ khai thác mủ cao su Đội 3 (Công ty TNHH MTV 732, Binh đoàn 15) đã đi ngay vào bếp vo gạo nấu cơm cho cả gia đình. Trong căn “Nhà đồng đội” đơn vị mới xây tặng, người vợ bị mù cả hai mắt cất tiếng ru à ơi, đứa con trai 5 tuổi của anh chị đang ngủ ngon lành. 

Anh Tô Ngọc Duy, sinh năm 1987, ở xã Thạch Ngọc, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Tuổi thơ của Duy là những tháng ngày lam lũ; cha mẹ vất vả “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” mà vẫn không đủ ăn, đủ mặc. Năm 2005, tốt nghiệp phổ thông trung học, anh vào tỉnh Kon Tum làm công nhân cho Công ty TNHH MTV 732. Với đức tính hiền lành, chăm chỉ, chịu thương, chịu khó nên sau 6 năm anh đã dành dụm xây được một căn nhà nhỏ, đưa cha mẹ và em trai ở quê vào cùng làm ăn.

Khi cuộc sống đã ổn định, anh cưới chị Nguyễn Thị Hòa cùng quê rồi ra ở riêng. Cứ tưởng vợ chồng anh chị được viên mãn hạnh phúc, nhưng đôi mắt của chị Hòa đang lành lặn tự nhiên bị đau, có biểu hiện mờ dần. Anh đưa chị đi khám ở bệnh viện Từ Dũ thì mới biết bị bong võng mạc mắt và bị hở van tim, sức khỏe yếu, do phát hiện muộn nên bệnh đã chuyển biến nặng. Dù đã trải qua 5 lần phẫu thuật nhưng vẫn không đem lại kết quả khả quan, thị lực giảm sút rồi bị mù. Suốt thời gian vợ nằm viện điều trị và sinh con, căn nhà đang xây dở cũng phải dừng lại, số tiền tích cóp được đã dùng hết vào việc mua thuốc thang điều trị cho vợ mà vẫn không đủ. Thương chồng, nhiều lần chị Hòa khuyên anh đi tìm bến đỗ mới, để chị về ở với cha mẹ đẻ. Nhưng anh gạt phăng đi: “Dù có nghèo khó đến đâu cũng phải giữ cho được tình nghĩa vợ chồng. Những lúc hoạn nạn lại càng phải ở bên nhau, yêu thương nhau hơn”.

Từ lúc vợ không còn khả năng lao động, anh trở thành trụ cột cho cả gia đình, từ việc chợ búa, bếp núc, chăm sóc vợ con đến hoàn thành nhiệm vụ của công ty giao. “Vợ chồng công nhân mắt sáng đã khó khăn, huống chi giờ vợ bị mù lòa, không còn khả năng lao động. Nhưng tình cảm họ dành cho nhau trên cả tuyệt vời. Dù phải làm lụng vất vả nhưng anh Duy luôn ân cần chăm sóc vợ con, không một lời to tiếng hay trách móc. Anh là người công nhân sống trọn nghĩa vẹn tình, ai cũng ngưỡng mộ” - đại úy QNCN Cao Văn Phương, Đội trưởng Đội 3 tự hào nói về cấp dưới của mình.

Lãnh đạo Công ty TNHH MTV 732 trao tặng nhà và quà cho gia đình anh Duy. Ảnh: NAS

 

Đại tá Nguyễn Văn Hùng - Giám đốc Công ty TNHH MTV 732 cho biết: Tô Ngọc Duy đã gắn bó với công ty được 17 năm rồi, anh rất siêng năng, chăm chỉ, vợ đau ốm bệnh tật là thế nhưng chưa bao giờ anh để đơn vị phải nhắc nhở tiến độ công việc. Đặc biệt, anh không bao giờ ỷ lại vào sự giúp đỡ của đồng chí, đồng đội; sản lượng mủ, thu nhập của anh Duy luôn đạt và vượt kế hoạch đơn vị giao; 9 năm liên tục (2013-2021), anh được Đảng ủy, Ban giám đốc Công ty tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”. Cũng theo đại tá Nguyễn Văn Hùng, để chia sẻ, hỗ trợ gia đình anh Duy vượt qua khó khăn, Công ty đã có nhiều việc làm tình nghĩa, thiết thực như xây tặng “Nhà đồng đội”, hỗ trợ mỗi tháng 300 nghìn đồng tiền thuốc cho vợ anh Duy; hỗ trợ tiền, nhu yếu phẩm khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Hằng năm vào các dịp lễ, tết lãnh đạo công ty và các tổ chức, đoàn thể đều đến thăm, tặng quà, động viên gia đình anh.

Anh Tô Ngọc Duy cân mủ cao su. Ảnh: NAS

 

Trò chuyện với chúng tôi, anh Duy không cầm được nước mắt khi nói về hành trình đi tìm ánh sáng cho vợ và tình cảm của cán bộ, công nhân, người lao động Công ty dành cho gia đình. “Gia đình tôi không may gặp nghịch cảnh éo le và nhiều lúc tưởng chừng như không thể đứng dậy được nữa nếu không có sự hỗ trợ của Công ty, bà con lối xóm. Đôi mắt của vợ tôi không còn nhìn thấy gì nữa, nhưng cô ấy vẫn có thứ ánh sáng khác, ánh sáng của tình yêu, của niềm tin. Tôi nói với cô ấy phải sống thật tốt, thật hạnh phúc để không phụ lòng giúp đỡ của lãnh đạo Công ty và mọi người”, anh Duy trải lòng. 

NGUYỄN ANH SƠN

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by