• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

“Biệt đội áo xanh”

13/02/2021 06:29

Phía gió núi mây ngàn, Đội tuần tra biên giới băng qua từng đồng cỏ lau tạo thành lớp sóng chạy dài dưới cơn gió, miệt mài kiểm tra nẻo đường biên, cột mốc. Gió hanh hao, lạnh tê tái, nhưng hiện hữu trong những đôi mắt long lanh là niềm vui, niềm hân hoan với quyết tâm giữ vững an toàn tuyến, để vùng biên thêm xanh, để người dân đón Tết an vui, hạnh phúc.

Nhiệm vụ thiêng liêng

Sau bữa cơm chiều, thắt dây giày thật chặt, cài cúc ống quần cẩn thận, cả đội chuẩn bị vật dụng đầy đủ, sẵn sàng cho một cuộc hành quân tuần tra biên giới. Theo kế hoạch đã vạch ra, đội hình tiến về phía cột mốc.

Không chỉ là cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y, đội tuần tra còn có sự tham gia của người dân và dân quân tự vệ trên địa bàn xã Pờ Y (huyện Ngọc Hồi). “Màu áo đậm nhạt khác nhau, nhưng đều là màu xanh, bởi thế mọi người thường gọi vui chúng tôi là “Biệt đội áo xanh”! Tuổi tác khác nhau nhưng có điểm chung là tinh nhuệ lắm. Bất kể sớm, trưa, chiều tối, chúng tôi luôn sẵn sàng cho những chuyến hành quân” - lấy cây rựa phát quang đoạn đường đi, ông Hồ Xuân Vui, thôn Đăk Mế, xã Pờ Y nhanh nhẹn giới thiệu.

Miệt mài trên từng nẻo đường tuần tra. Ảnh: HT 

 

Với tinh thần và trách nhiệm của mình, từ 5 năm nay, ông Vui luôn truyền cảm hứng trong mỗi chuyến tuần tra. Được giao nhiệm vụ tham gia trực tiếp quản lý 3 cột mốc 790, 791, 792, ông hiểu rõ trách nhiệm và nghĩa vụ của mình. Bởi vậy, không cần đợi đến lúc có kế hoạch, mỗi ngày, trong quá trình đi làm rẫy, ông đều tranh thủ đến các cột mốc, kiểm tra cẩn thận. Nếu phát hiện các đối tượng vượt biên trái phép, ngay lập tức ông tìm cách báo về cho lực lượng chức năng.

Hơn một giờ băng rừng, vượt dốc, Đội tuần tra cũng tới cột mốc 791. Nói nghe đơn giản, nhưng đường rừng núi âm u, bụi rậm, gai góc, ngoài việc đòi hỏi sức khỏe bền bỉ, dẻo dai, người đi còn phải có kinh nghiệm để xử lý các tình huống. “Mùa khô còn đỡ, mùa mưa, đường trơn trượt, ve vắt, rắn rết nhiều lắm. Cách đây 2 năm, một thành viên trong quá trình tuần tra bị tai nạn, phải về cấp cứu gấp. Khó khăn và gian nan, nhưng cứ nghĩ tới lúc được tận mắt, tận tay kiểm tra những cột mốc chủ quyền của Tổ quốc, bản thân lại có niềm vui, động lực” – ông Vui cười nói.

Một năm biết bao lần đi tuần tra, đến với các cột mốc, nhưng lần nào, trong giờ phút thiêng liêng chào cột mốc, các thành viên Đội tuần tra cũng trào dâng niềm xúc động. Cùng đứng trang nghiêm, mắt nhìn thẳng về phía cột mốc, ông Vui nói đầy tự hào: “Đây là niềm vui, niềm tự hào khôn xiết đấy! Không phải ai cũng có vinh dự được làm nhiệm vụ này đâu”.

Đội tuần tra biên giới trang nghiêm chào cột mốc. Ảnh: HT 

 

Cũng với niềm tự hào ấy mà thanh niên A Dôi ở làng Iệc, xã Pờ Y quyết tâm xin bố mẹ tham gia vào tiểu đội dân quân thường trực để được đi tuần, bảo vệ các đường biên, cột mốc. “Em trực chốt bảo vệ ở trên đường biên, 2-3 tháng mới về nhà một lần. Là con một trong gia đình, khi em đi như thế này, bố mẹ phải thuê người làm rẫy đấy, nhưng cả gia đình đều ủng hộ để em hoàn thành tốt nhiệm vụ” – A Dôi chia sẻ.

Bảy năm nay, anh Trần Kiều Hưng ở làng Tà Ka, xã Pờ Y tham gia tuần tra biên giới. Xác định được nhiệm vụ của mình, hàng ngày, ngoài công việc trồng trọt, chăn nuôi, anh cùng với Đội tuần tra kiểm tra từng mét đường biên, từng cột mốc. “Bản thân tôi luôn nhận thức được đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm của người dân nơi biên cương Tổ quốc. Không chỉ thường xuyên kiểm tra các cột mốc, tôi luôn tự dặn bản thân và nhắc nhở bà con không được phát rừng, làm rẫy xâm phạm vào đường biên giới. Và mỗi lần đi làm rẫy, nếu thấy các đối tượng vượt biên, tôi liền báo ngay với cơ quan chức năng để kịp thời có biện pháp xử lý” – anh Hưng chia sẻ.

Đón giao thừa trên cột mốc

Phía dưới núi, nơi rực sáng đèn điện, bà con nhộn nhịp sửa sang nhà cửa, chuẩn bị bánh trái, đón tết chạm ngõ. Nơi miền rừng xanh thẳm, các thành viên trong Đội tuần tra vẫn vượt cái gió hanh hao, lạnh tê tái, miệt mài kiểm tra các đường biên, cột mốc. Ánh mắt nhìn về phía trước, đôi chân vượt núi, băng rừng, tất cả đều chung quyết tâm cùng Bộ đội Biên phòng, lực lượng chức năng bám sát tình hình, giữ an toàn cho tuyến.

Phát dọn xung quanh các cột mốc xong, ông Vui cùng với các thành viên kiểm tra kỹ lưỡng mỗi nơi đến. “Mọi việc đảm bảo, không thấy hàng hóa hay dấu hiệu nào bất thường anh em nhé!” – ông Vui thở phào nhẹ nhõm rồi mới tranh thủ uống ngụm nước.

Nắm bắt tình hình các đối tượng thường lợi dụng thời điểm tết để vượt biên, tuồn hàng qua biên giới, những ngày gần tết, Đội tuần tra phải hoạt động liên tục. “Chúng tôi luôn trong tư thế sẵn sàng, trong dịp tết càng phải tăng cường tuần tra, kiểm soát dọc tuyến. Vất vả cũng được, nhọc nhằn cũng không sao, chỉ mong biên giới bình yên để người dân đón tết an toàn” – ngồi nghỉ chân bên bờ suối, anh Hưng trải lòng.

Quyết tâm chung sức giữ vững biên cương để nhân dân đón Tết an toàn, bình yên. Ảnh: HT

 

Mấy năm qua, A Dôi đã quen với việc đón tết trên chốt, đường biên, cột mốc. “Tết ở chốt không rượu ghè, không pháo hoa nhưng rất rộn ràng, phấn khởi, cảm xúc lâng lâng, khó tả lắm. Dù phải đi hành quân nhiều hơn nhưng trên mỗi chặng đường, em cảm nhận được tình đồng chí, đồng đội gắn bó keo sơn; em cũng hiểu được tình đoàn kết giữa người dân với lực lượng bảo vệ biên giới… Chính việc hành quân trong những ngày tết giúp thanh xuân của em có thêm nhiều trải nghiệm đẹp. Mỗi dịp tết trở về làng, em đều có chuyện để kể cho bà con nghe” – A Dôi cười vui vẻ.

Với kinh nghiệm nhiều năm tham gia bảo vệ đường biên, biết thời điểm gần tết, trong tết, tình hình an ninh biên giới thường phức tạp nên nhiều năm nay, ông Vui thường đón tết tại các cột mốc để vừa thực hiện nhiệm vụ, vừa canh đàn bò của gia đình. “Có lần tại tọa độ 0, gần cột mốc ba biên, trong lúc giao thừa, tôi gặp cán bộ, chiến sĩ của các nước bạn Lào, Campuchia đi tuần tra. Lúc ấy vui lắm, mừng lắm! Trong ánh đèn pin, anh em tay bắt mặt mừng, gởi lời chúc sức khỏe, chúc năm mới hạnh phúc, bình an. Trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ sang năm mới ở cột mốc, tôi cảm nhận được hơi ấm của tình người, của các anh em trong Đội tuần tra, của các chiến sĩ Biên phòng như hòa quyện thành tình yêu Tổ quốc” – ông Vui chia sẻ.

Một ngày như mọi ngày, “Biệt đội áo xanh” lại lên đường khi hơi xuân đã lan tỏa nơi nơi. Từ cột mốc nhìn xuống phía dưới làng mạc bình yên, ai nấy đều thấy lòng rộn ràng niềm vui vì đang góp sức cùng với cán bộ, chiến sĩ Biên phòng giữ vững biên cương để nhân dân đón tết ấm áp, bình yên./.

Hoài Tiến

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by