• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Bình yên Kon Jơ Dreh

25/12/2020 13:03

Thực hiện “Sống phúc âm trong lòng dân tộc, kính Chúa yêu nước”, bà con giáo dân làng Kon Jơ Dreh, xã Đăk Blà (thành phố Kon Tum) luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hăng hái lao động sản xuất, xây dựng đời sống mới.

Làng Kon Jơ Dreh yên bình bên dòng sông Đăk Bla. Sáng sớm, khi những tia nắng đầu đông trải xuống mái nhà rông, cũng là lúc dân làng cùng nhau lên rẫy. “Cơm ăn không hết thì treo, việc làm không hết thì kêu dân làng, nay đang vào vụ nên bà con mình vần công đổi công, cùng giúp nhau thu hoạch. Bà con làng mình đang nỗ lực từng ngày để phát triển kinh tế. Trước mắt, dù vẫn còn nghèo về vật chất nhưng rất giàu tình nghĩa, bà con không nề hà, cùng giúp nhau vươn lên trong cuộc sống” – giáo phu A Nhaoh tự hào giới thiệu về làng.

Theo lời giáo phu A Nhaoh, gần 100% người dân trong làng theo Công giáo. Với phương châm “sống tốt đời đẹp đạo, kính Chúa yêu nước”, không chỉ giúp nhau cùng làm kinh tế, bà con luôn chia sẻ, hỗ trợ nhau khi gặp khó khăn, hoạn nạn.

Làng Kon Jơ Dreh luôn rộn tiếng cười. Ảnh: H.T

 

Nhớ lại những ngày dân làng cùng vượt qua cơn bão số 9, giáo phu A Nhaoh chia sẻ: Khi bão đến, dân làng giúp nhau dọn dẹp, gia cố nhà cửa. Trai tráng khỏe mạnh giúp những hộ gia đình sinh sống sát bờ sông di chuyển về nơi an toàn. Sau bão lũ, mọi thứ ngổn ngang, bà con cùng nhau quét dọn đường làng ngõ xóm, giúp những gia đình khó khăn khắc phục hậu quả do bão lũ để lại. Sống chân tình, đối xử với nhau bằng tình nghĩa, yêu thương gắn kết như anh em ruột thịt nên khi trong làng có hoàn cảnh nào khó khăn, hoạn nạn, bà con bàn với nhau, người góp gạo, người góp công giúp thu hoạch mùa màng, dọn dẹp nhà cửa. 

Cũng bởi tình làng nghĩa xóm bền chặt nên trong làng hiếm khi xảy ra mâu thuẫn, xích mích. Trong các buổi chào cờ vào sáng thứ 2, bà con tự nhắc nhở nhau phải đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông; bảo ban nhau chấp hành các quy định của pháp luật về an ninh trật tự…

“Bà con mình rất cảnh giác, không bị những đối tượng xấu dụ dỗ, lôi kéo thực hiện những việc làm trái pháp luật. Nhờ vậy, an ninh trật tự đảm bảo, trong làng hiếm khi xảy ra tình trạng mất trộm, cắp hoặc các tệ nạn xã hội khác. Bà con sống trong yên vui, an toàn” – ông A Nhaoh vui mừng nói.

Dẫn tôi đi “khoe” con đường bê tông thẳng tắp, sạch sẽ dẫn vào làng, giáo phu A Nhaoh bảo rằng: Nhờ những hộ gia đình như A Thơ, Y Oanh… hiến đất mà con đường này được nắn thẳng, rộng rãi, việc đi lại thuận tiện hơn. Trong làng còn có nhiều gia đình, luôn sẵn sàng, tự nguyện góp sức, góp công làm các công trình chung cho làng. Nhờ tinh thần đoàn kết nên từ việc làm nhà rông, làm đường bê tông… ở làng đều được triển khai thực hiện rất nhanh, đảm bảo chất lượng.

Người dân luôn đoàn kết, chấp hành theo đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Ảnh: HT

 

Cùng giữ gìn vệ sinh chung, hàng tuần, dân làng đều tập trung quét dọn, thu gom rác, nạo vét kênh mương, dọn vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan đường làng sạch đẹp. Ngoài việc bảo vệ cảnh quan xóm làng, dân làng Kon Jơ Dreh còn động viên nhau phải giữ gìn lại văn hóa truyền thống của dân tộc. Tối đến, dưới mái nhà rông, mọi người lại cùng nhau tập múa xoang, đánh cồng chiêng.

“Chính những buổi tập luyện cồng chiêng, múa xoang giúp dân làng mình đoàn kết, hiểu nhau hơn. Đến nay, làng duy trì được 4 đội cồng chiêng, múa xoang. Hôm nay và cả mai sau, dân làng mình vẫn sẽ đoàn kết như vậy” – già làng A Kiu khẳng định.

Những ngày này, làng Kon Jơ Dreh thêm náo nức, rộn ràng. Bà con giáo dân quét dọn đường làng ngõ xóm, giúp nhau trang trí nhà cửa, làm hang đá, ủ rượu cần, vui đón Giáng sinh về.

Trong tiếng cười nói rộn ràng, ông Nguyễn Ngọc Sơn – Chủ tịch UBND xã Đăk Blà phấn khởi chia sẻ: “Với ý thức và tinh thần trách nhiệm cao, người dân trong làng luôn chấp hành tốt pháp luật, các chủ trương của Đảng, Nhà nước, nhất là các chủ trương về hoạt động tôn giáo. Không chỉ hết mình vì việc làng, bà con nơi đây còn hòa thuận, đoàn kết xây dựng nông thôn mới, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng xã Đăk Blà ngày càng phát triển”.

Hoài Tiến

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by