• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Bộ đội Biên phòng tỉnh: Giúp dân khắc phục hậu quả bão lũ

04/11/2020 06:04

Bão số 9 gây mưa lũ tàn phá nhà cửa, đường giao thông, hoa màu, cô lập một số thôn làng ở các vùng trũng, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của bà con vùng biên. Phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, các chiến sĩ biên phòng tỉnh đã không ngại gian nguy, giúp đỡ bà con vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Trung tá Đặng Nguyên Hương - Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Bờ Y cho biết: Nhận được điện chỉ đạo của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh về công tác phòng, chống bão lũ, đơn vị đã quán triệt cán bộ, chiến sĩ (CBCS) tập trung triển khai kế hoạch phòng, chống và chuẩn bị sẵn sàng đầy đủ lực lượng, phương tiện, kỹ thuật hậu cần để tham gia ứng trực tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra.

Nhờ đó, trước khi cơn bão số 9 đổ bộ vào địa bàn đóng quân, đơn vị đã cử CBCS kịp thời phối hợp với chính quyền địa phương sơ tán 30 hộ dân 2 thôn Tà Ka và Iệc (xã Pờ Y) đến vị trí an toàn và di chuyển kịp thời hộ gia đình ông Nguyễn Xuân Miền từ nhà tạm gần đường tuần tra về Trạm Kiểm soát biên phòng Đăk Kôi để trú bão an toàn. Đồng thời, cử 8 CBCS trực tiếp tuyên truyền người dân tại 8/8 thôn của xã Pờ Y tiếp tục phòng, chống bão lũ, sạt lở đất và tham gia khắc phục hậu quả sau mưa bão, dọn dẹp vệ sinh đường làng, ngõ xóm.

Sửa lại mái tôn bị tốc mái cho gia đình bà Y Thia ở thôn Tà Ka, xã Pờ Y, Ngọc Hồi. Ảnh: TVP

 

Sau bão, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Bờ Y cử CBCS phối hợp với lực lượng dân quân xã Pờ Y giúp Trường Mầm non xã làm lại 100m2 mái tôn nhà bị bão cuốn tốc mái hoàn toàn; giúp đỡ hộ gia đình bà Bùi Thị Nhung khắc phục vườn cây ăn quả bị bão làm gãy đổ thiệt hại, làm lại mái nhà bà Y Kiết bị bão làm tốc mái và đóng mới toàn bộ mái tôn nhà bà Y Thia.

 Trung tá Võ Văn Cường - Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Đăk Nhoong chia sẻ: Sau khi bão số 9 đi qua, đoạn đường bê tông từ UBND xã Đăk Nhoong (huyện Đăk Glei) đi qua Trường Tiểu học - Trung học cơ sở của xã bị nước cuốn trôi, đơn vị tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương và cử 13 CBCS cùng cán bộ, giáo viên, phụ huynh học sinh làm mới trên 300m đường đất; đồng thời phối hợp chính quyền địa phương phát động nhân dân tổ chức khắc phục sạt lở đoạn đường từ thôn Đăk No đến UBND xã và làm cầu tạm (do cầu cũ bị sập) để người dân đi lại.

Ông A Nhập - Chủ tịch UBND xã Đăk Nhoong nhận xét: Bão số 9 đi qua, trên địa bàn xã có một số cây cầu và đường giao thông bị hư hỏng, CBCS Đồn Biên phòng Đăk Nhoong có mặt kịp thời để giúp dân sửa chữa nhà cửa, đường sá, mương máng nội đồng… và chỉ sau 1 ngày, các đoạn đường, cầu cống bị hư hỏng được khắc phục. CBCS của Đồn còn tặng nhu yếu phẩm (gạo, mì tôm) cho một số hộ gia đình bị thiệt hại; tổ chức cõng nhu yếu phẩm cứu trợ cho bà con ở các thôn Đăk Ưng, Đăk Ga, Rooc Mẹt, Rooc Nầm bị chia cắt, cô lập và bám trụ tại các thôn để cùng bà con chống bão.

Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Lê Quốc Việt - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cho biết: Sau khi nhận được thông tin về cơn bão số 9 sẽ vào địa bàn tỉnh, Ban Chỉ huy phòng chống lũ bão-tìm kiếm cứu nạn (PCBL-TKCN) Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã họp, nhận định, đánh giá tình hình, mức độ ảnh hưởng của mưa bão gây ra và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Và trước diễn biến của mưa lũ, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã chỉ đạo các đồn biên phòng huy động gần 200 lượt CBCS phối hợp với chính quyền địa phương tập trung giúp đỡ nhân dân di dời đến nơi an toàn và kịp thời khắc phục hậu quả do cơn bão số 9 gây ra.    

Theo dự báo của Ban Chỉ huy phòng, chống lũ bão - tìm kiếm cứu nạn Trung ương, trong thời gian tới, tình hình mưa bão còn diễn biến phức tạp, vì thế, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tiếp tục chỉ đạo các đồn biên phòng theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, rà soát kiểm tra lại doanh trại đơn vị, địa bàn để có phương án ứng phó và di dời kịp thời người dân ra khỏi vùng sạt lở, ngập lụt đảm bảo an toàn. Đồng thời, duy trì trực 100% quân số tại đơn vị, tổ chức ứng trực tại cơ quan Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh để sẵn sàng cơ động cứu hộ, cứu nạn. Các đồn biên phòng trực thuộc BĐBP tỉnh sẵn sàng lực lượng, phương tiện cơ động ứng cứu, hỗ trợ nhân dân trên địa bàn khu vực biên giới để khắc phục hậu quả kịp thời, đảm bảo tuyệt đối an toàn trong quá trình tham gia ứng cứu. 

Hà Nguyên

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by