“Bóng cả” làng Kon Skôi
Hơn 17 năm giữ vai trò già làng, gần 10 năm là người có uy tín, ông A Jrunh, 66 tuổi ở làng Kon Skôi, xã Đăk Ruồng (huyện Kon Rẫy) luôn được người dân trong làng tin tưởng, nể trọng, xem như “bóng cả” của làng.
|
|
Với vai trò già làng, ông A Jrunh thường xuyên phối hợp với chính quyền và các đoàn thể địa phương vận động bà con chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, tuyên truyền, vận động bà con tích cực tham gia các phong trào, cuộc vận động do địa phương phát động.
Điển hình như thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững”, ông tích cực vận động bà con mạnh dạn vay vốn để đầu tư sản xuất, trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao để nâng cao thu nhập; vận động các gia đình trong làng hỗ trợ, liên kết với nhau trong sản xuất.
Đến nay, người dân làng Kon Skôi đã trồng và phát triển 6ha cà phê, 11ha cây ăn quả, 18ha bời lời, 22ha bắp, 60ha cao su, 73ha mắc ca và nuôi đàn gia súc, gia cầm với hơn 3.300 con. Làng không còn gia đình nào ở nhà tạm, hộ nghèo giảm còn 7 hộ, thu nhập bình quân đầu người đạt 42,6 triệu đồng.
Trong xây dựng nông thôn mới, ông A Jrunh thường xuyên vận động bà con vệ sinh nhà cửa, đường làng, ngõ xóm; xây dựng chuồng trại xa nơi ở; tích cực trồng hoa và cây xanh tại nhà rông và trục đường chính. Ngoài ra, ông còn vận động bà con đóng góp hàng trăm ngày công để dọn dẹp kênh mương, mở rộng các tuyến đường giao thông nội thôn, liên thôn; vận động nhân dân hiến đất làm đường bê tông đi khu sản xuất.
Ở làng Kon Skôi, ông A Jrunh còn là hạt nhân đoàn kết, tập hợp các nghệ nhân trong làng tham gia giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; đồng thời, chủ trì tổ chức các lớp truyền dạy cồng chiêng, xoang cho con cháu trong làng. Hiện làng Kon Skôi đã thành lập 2 đội cồng chiêng, xoang và thường xuyên tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ dân gian của xã, huyện tổ chức.
Chị Y Ngách, người dân làng Kon Skôi, chia sẻ: “Già làng A Jrunh được bà con quý trọng, tin tưởng vì ông vừa gương mẫu, chăm chỉ lao động sản xuất, vừa xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc. Ông rất gần gũi bà con, thường xuyên đến các gia đình để thăm hỏi, trò chuyện, nắm bắt tâm tư, tình cảm của mọi người. Nhờ sự vận động, hướng dẫn ông mà người dân trong làng không chỉ tích cực sản xuất, mà còn quan tâm đến việc giữ gìn văn hoá cồng chiêng, xoang”.
Ông A Jrunh còn tiêu biểu trong công tác hòa giải. Ông cùng tổ hòa giải cơ sở phân tích, giải quyết nhiều vụ việc mâu thuẫn trong làng về hôn nhân, gia đình, xích mích hàng xóm đến tranh chấp đất đai.
Chia sẻ bí quyết hòa giải thành công nhiều vụ việc, ông A Jrunh cho hay: “Ngoài kiến thức pháp luật, am hiểu luật tục, người hòa giải phải khéo léo vận dụng, dùng lời lẽ có tình, có lý thì mới thuyết phục được người dân. Phải tìm hiểu cặn kẽ, kỹ lưỡng, tường tận từng tình tiết phát sinh mâu thuẫn hoặc tranh chấp rồi mới phân tích, đưa ra hướng giải quyết. Chỉ khi các bên hiểu rõ vấn đề thì mâu thuẫn, hiềm khích mới được hóa giải. Sau mỗi vụ hòa giải, tôi rút kinh nghiệm, tìm hiểu thêm kiến thức pháp luật rồi ghi chép cẩn thận vào sổ tay để vận dụng giải quyết các vụ việc sau này”.
Những đóng góp của ông A Jrunh trong hơn 17 năm giữ vai trò già làng, gần 10 năm là người có uy tín đã được chính quyền địa phương ghi nhận và tặng nhiều giấy khen. Tuy nhiên, với già A Jrunh, niềm vui lớn nhất là được chứng kiến người dân đoàn kết, ấm no, hạnh phúc.
Nhận xét về già làng A Jrunh, ông Lê Văn Thái- Chủ tịch UBND xã Đăk Ruồng cho biết: “Ông A Jrunh luôn gương mẫu, tận tụy, nói đi đôi với làm. Đặc biệt, ông còn góp phần không nhỏ trong việc vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cũng như đẩy mạnh phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống. Với sự đóng góp tích cực của ông A Jrunh, làng Kon Skôi luôn đoàn kết, ngày càng phát triển”.
Thu Hiền