• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Cán bộ thôn vượt khó, năng động

20/08/2022 13:15

Khi trao đổi về A Thảo- Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn Kon Jong (xã Ngọc Réo, huyện Đăk Hà), già làng A Duah tự hào: A Thảo còn trẻ, năng động, sáng tạo và có trách nhiệm với dân. Đời sống người dân trong thôn đổi thay nhiều là nhờ A Thảo phát huy tinh thần đoàn kết, vận động dân làng chuyển đổi cây trồng, phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới. 

Sinh ra ở làng Kon Jong, xã Ngọc Réo trong gia đình nghèo, đông con, học hết lớp 9, A Thảo phải nghĩ học ở nhà phụ giúp bố mẹ, tạo điều kiện cho các em được đến trường. Thấu hiểu hoàn cảnh của gia đình, ngoài việc phụ giúp bố mẹ việc rẫy, A Thảo còn tranh thủ làm thêm nhiều việc như hái cà phê, nhổ cỏ mì, phụ hồ… để kiếm thêm tiền trang trải cuộc sống. Vốn sáng dạ, thích tìm hiểu, khám phá, A Thảo đã tự mày mò sửa được máy bơm nước, máy cắt cỏ, các đồ dùng sinh hoạt sử dụng điện.

Đến tuổi trưởng thành, A Thảo thành thạo nhiều việc, lại hay giúp đỡ mọi người nên sớm có uy tín với người dân trong thôn.  Trước khi là Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn, A Thảo từng là Bí thư Chi đoàn thôn. Được chi đoàn giới thiệu và thấy được những đức tính tốt đẹp, ý chí vượt khó, tiến thủ, năm 2012, Chi bộ thôn Kon Jong dìu dắt, đề nghị kết nạp A Thảo vào Đảng. Năm 2013, A Thảo lại được dân làng tín nhiệm bầu làm trưởng thôn khi mới 25 tuổi. Thực hiện nhiệm vụ được giao và phát huy vai trò của đảng viên, A Thảo trở thành “đầu tàu” trong việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, địa phương trong việc chuyển đổi cây trồng, phát triển cây công nghiệp và các mô hình giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới ở thôn.

A Thảo bên vườn cao su của mình. Ảnh: VN

 

Để người dân trong làng làm theo, ngoài việc chịu khó nghiên cứu các chủ trương, chính sách, A Thảo còn mua máy vi tính về tự học cách sử dụng, nắm bắt thêm thông tin, kiến thức trên mạng và áp dụng các kiến thức đã học vào sản xuất và đời sống. Theo đó, A Thảo vay vốn trồng 1,5ha cao su, 0,4ha cà phê. Cây cao su, cà phê được A Thảo áp dụng khoa học kỹ thuật trong quá trình trồng, chăm sóc nên sinh trưởng tốt và đến nay đều đã cho thu hoạch.

Thấy được giá trị kinh tế của cây công nghiệp, nhất là cây cao su, làm theo A Thảo, nhiều hộ gia đình ở thôn có điều kiện cũng phát triển mạnh cây cao su như A Thuận trồng hơn 3ha, A Vỹ trồng gần 3ha, A Ghe trồng hơn 4ha, Lê Văn Cương (dân tộc Mường) trồng hơn 3ha… Cây cao su của các hộ này đang cho thu nhập từ 1,5 triệu đồng/ngày đến gần 3 triệu đồng/ngày.

Từ việc người dân chỉ chuyên trồng mì, lúa rẫy, qua thực hiện chủ trương chuyển đổi cây trồng, giảm nghèo, đến nay, người dân thôn Kon Jong phát triển gần 90ha cao su, 32ha cà phê, gần 3ha mắc ca, 11ha lúa nước... Cao su, cà phê đang trở thành cây trồng chủ lực, giúp cho nhiều hộ gia đình thoát nghèo, vươn lên có cuộc sống ổn định và khá giả.

Trao đổi về quá trình lãnh đạo và những việc làm của Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn A Thảo, Trưởng ban công tác Mặt trận thôn Kon Jong A Lát bộc bạch: A Thảo có năng lực lãnh đạo, phát huy vai trò Mặt trận và các đoàn thể để vận động người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm, nhất là trồng cây công nghiệp, chăn nuôi bò, dê, heo có chuồng trại; nuôi gà, vịt và trồng rau sạch để vừa tăng thêm thu nhập, vừa cải thiện bữa ăn. Đồng thời, A Thảo còn tích cực vận động người dân giữ gìn, phát huy nghề truyền thống (rèn, đan lát, làm rượu cần); giữ gìn sinh hoạt văn hóa cồng chiêng, múa xoang. A Thảo xứng đáng là cầu nối giữa dân với Đảng, Nhà nước và đưa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, địa phương đi vào đời sống.          

Đồng chí Phan Hồng Sơn - Bí thư Đảng ủy xã Ngọc Réo đánh giá: Đồng chí A Thảo là cán bộ có năng lực, năng động, sáng tạo trong lãnh đạo cán bộ, đảng viên và người dân ở thôn phát triển kinh tế gia đình, xây dựng đời sống văn hóa và là báo cáo viên giỏi ở địa phương. Đồng thời, đồng chí là người nói đi đôi với làm, tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đi đầu trong mọi công việc nên được đảng viên và người dân ở thôn tin tưởng, làm theo.             

Văn Nhiên

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by