• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Cần giải quyết bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân

21/08/2021 13:07

Những ngày qua, chúng tôi liên tục nhận được phản ánh, kiến nghị của một số hộ dân ở thôn 2, xã Tân Lập (huyện Kon Rẫy) về sự vất vả, nhà không có lối đi bởi nền nhà chênh quá cao so với đường, ảnh hưởng đến cuộc sống.

Dự án cải tạo, nâng cấp các đoạn xung yếu trên Quốc lộ 24 có chiều dài hơn 31 km với mức đầu tư 840 tỷ đồng do Sở Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư. Dự án chia làm 3 gói (gồm gói 4, 5, 6), bắt đầu xây dựng từ tháng 7/2020. Tuy nhiên, khi thi công tuyến đường, việc đào, hạ thấp nền đường đã làm nhà của một số hộ dân ở thôn 2, xã Tân Lập (huyện Kon Rẫy) bị chênh cao hơn mặt đường, ảnh hưởng đến cuộc sống.

Trước đây, nhà anh Lê Tấn Cường (thôn 2, xã Tân Lập), nền nhà bằng với mặt đường cũ, thế nhưng khi thi công Quốc lộ 24, nền đường được hạ thấp, ngôi nhà của gia đình anh nằm cao chót vót so với nền đường. Anh Lê Tấn Cường cho biết: Sau khi hạ thấp nền đường thì ngôi nhà cao hơn mặt đường quá nhiều (hơn 2,3m). Trong khi đó, từ cổng ra tới mốc giải phóng có 5m, quá ngắn, nên dù có hạ thì độ dốc từ nền nhà ra đường cũng quá cao, rất nguy hiểm cho việc đi lại sau này. Đặc biệt, khi đường hoàn thành thì lượng xe chạy trên Quốc lộ rất nhanh nên đi từ nhà ra đường sẽ không bảo đảm an toàn. 

Cũng theo anh Cường, trước đây nhà không bị nứt nhưng trong quá trình thi công, nhà anh bị nứt nhiều vị trí, hư hỏng, không bảo đảm an toàn cho công trình cũng như tính mạng của các thành viên trong gia đình. “Tôi đề nghị thu hồi, bồi thường vào 15m từ mốc giải phóng mặt bằng và hạ thấp độ cao để xây dựng nhà mới, ổn định cuộc sống. Bởi vì, với độ chênh quá cao như vậy thì phải hạ nền xuống với độ dài như vậy mới giảm bớt độ chênh, bảo đảm an toàn khi đi từ nhà ra mặt đường…”- anh Cường kiến nghị.

Theo người dân phản ánh, việc thi công ảnh hưởng đến nhà bị nứt khá nhiều (nhà a Cường bị nứt). Ảnh: HN

 

Tương tự, sát bên nhà anh Cường là căn nhà của anh Vi Văn Lợi cũng nằm trong tình trạng tương tự. Hiện, nền nhà anh cao hơn so với cốt mặt đường hơn 2,1m, khoảng cách từ mép ngoài cùng nhà ở đến ranh giới giải phóng mặt bằng khoảng 4,5m. Đã hơn 2 tháng nay, gia đình anh không có đường đi lên nhà phải nhờ đất trống của hàng xóm để đi. Điều đó khiến việc đi lại rất vất vả.

Người dân phải mượn lối đi từ khu đất trống của hàng xóm để lên nhà. Ảnh: HN

 

“Với độ chênh cao giữa nền nhà và mặt đường, tôi đề nghị thu hồi, đền bù vào 15m từ mốc giải phóng mặt bằng, đồng thời hạ thấp độ cao để việc đi lại được an toàn”-ông Vi Văn Lợi đề nghị.

Không chỉ có 2 trường hợp nêu trên mà tại thôn 2 còn có cả chục hộ cũng bị ảnh hưởng do nền nhà chênh quá cao so với mặt đường. Hầu hết họ cũng cùng chung ý kiến yêu cầu được giải phóng, đền bù, hỗ trợ để xây dựng, sửa chữa lại nhà cửa, ổn định cuộc sống.

Nhà người dân nằm chênh vênh cao hơn mặt đường QL24 khá nhiều. Ảnh: HN

 

Trao đổi với chúng tôi, ông Đặng Tuấn Tịnh - Chủ tịch UBND xã Tân Lập cho hay, đây là lần thứ 2 các hộ dân tại thôn 2 kiến nghị, khiếu nại về việc thi công Quốc lộ 24 khiến một số nhà cao hơn đường mặt đường khá nhiều, người dân cũng kiến nghị việc thi công khiến nhà bị nứt…

Cũng theo ông Tịnh, đợt trước có 10 hộ kiến nghị đã giải quyết đền bù xong; đợt này có 12 hộ tiếp tục kiến nghị cũng với nội dung tương tự như trước. “Sau khi nhận được kiến nghị của dân, chính quyền xã phối hợp với đơn vị chức năng của huyện, chủ đầu tư, đơn vị thi công tiến hành đo đạc, kiểm tra thực tế và đã bàn giao toàn bộ hồ sơ về tỉnh để xin ý kiến giải quyết cho các hộ dân”- ông Tịnh cho biết.

Theo ông Trần Khắc Hà- Chánh Văn phòng UBND huyện Kon Rẫy, hiện huyện đã làm việc với các đơn vị liên quan và đề xuất lên UBND tỉnh xem xét mức hỗ trợ tối đa và tỷ lệ % mức hỗ trợ đối với các trường hợp bị hạn chế khả năng sử dụng đất (cốt nền nhà cao, thấp hơn so với mặt đường). Sau khi được UBND tỉnh cho phép, UBND huyện sẽ chỉ đạo đơn vị, địa phương liên quan tổ chức lập phương án bồi thường, hỗ trợ để sớm giải phóng mặt bằng, góp phần đẩy nhanh tiến độ dự án và giải quyết kịp thời bức xúc của người dân bị ảnh hưởng trong phạm vi dự án…

Hơn lúc nào hết, người dân bị ảnh hưởng của dự án thi công Quốc lộ 24 mong muốn sớm được giải quyết đền bù thỏa đáng với thực tế để người dân sửa chữa, xây dựng lại nhà ở ổn định cuộc sống…

Hà Nam

 

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by