• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Cần làm rõ nguyên nhân heo chết hàng loạt ở Kon Plông

18/09/2021 05:39

Ngày 16/9, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có văn bản chỉ đạo Chi cục Thú y tỉnh kiểm tra, xác minh thông tin heo chết hàng loạt từ Dự án hỗ trợ phát triển heo địa phương năm 2020 do UBND các xã Đăk Nên, Đăk Ring, Ngọc Tem và thị trấn Măng Đen (huyện Kon Plông) được giao làm chủ đầu tư và đề xuất hướng xử lý.

Hàng loạt heo dự án chết chưa rõ nguyên nhân. Ảnh: PN

 

Theo tìm hiểu, Dự án hỗ trợ phát triển heo địa phương năm 2020 là dự án thuộc các nguồn vốn chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững (Chương trình 135 và 30a) do UBND các xã Đăk Nên, Đăk Ring, Ngọc Tem và thị trấn Măng Đen làm chủ đầu tư. Theo đó, các xã, thị trấn đã hợp đồng với Trung tâm Nông nghiệp dịch vụ huyện Kon Plông cung ứng heo giống với số lượng 905 con, tổng giá trị trên 3,25 tỷ đổng. Số heo này đã được cấp phát cho 337 hộ nghèo tại các xã, thị trấn nói trên để chăn nuôi và chăm sóc.

Tuy nhiên, theo người dân và chính quyền địa phương, sau một thời gian chăm sóc heo cứ chết dần, trong đó có rất nhiều trường hợp tự nhiên heo lăn ra chết mà chưa rõ nguyên nhân. Đến nay, xã Đăk Nên có 279/287 con heo chết, thị trấn Măng Đen có 134/234 con, xã Ngọc Tem có 190/240 con. Đặc biệt, tại xã Đăk Ring gần như toàn bộ số heo được cấp là 144 con cho 24 hộ dân của các thôn Đăk Ang, Đăk Đoa, Đăk Chờ đến nay đã chết gần hết, chỉ còn 2 con heo của hộ gia đình Y Hương (thôn Đăk Ang).

Theo người dân và chính quyền địa phương, ngoài một số heo chết do bão lũ thì đại đa số không xác định được nguyên nhân. Nhiều người cho rằng do heo giống được cấp chậm, lại rơi vào mùa lạnh nên ảnh hưởng không tốt cho con giống; nguồn heo giống cấp về chưa phù hợp với địa phương nên con giống kém phát triển; khi cấp heo có con ghẻ lở, gầy, ốm yếu…

Trao đổi với phóng viên Báo Kon Tum, ông Phan Ngọc Vinh- Giám đốc Trung tâm Nông nghiệp dịch vụ huyện Kon Plông cho rằng, nguyên nhân heo chết hàng loạt là do người dân không đủ điều kiện chăm sóc và không có tay nuôi.

Rõ ràng, dù số heo trong Dự án hỗ trợ phát triển heo địa phương năm 2020 thực hiện tại các xã Đăk Nên, Đăk Ring, Ngọc Tem và thị trấn Măng Đen chết gần hết vì nguyên nhân gì thì cũng đều cho thấy Dự án này thất bại, không những không mang lại hiệu quả giảm nghèo bền vững mà còn gây thất thoát, lãng phí ngân sách nhà nước.

Điều đáng nói, trong khi nguyên nhân heo chết hàng loạt vẫn chưa được xác định, làm rõ để đề ra hướng khắc phục thì hiện tại Trung tâm Nông nghiệp dịch vụ huyện Kon Plông (đơn vị cung ứng số heo cho các xã, thị trấn nói trên) lại tiếp tục được giao làm chủ đầu tư thực hiện dự án cấp phát heo giống cho người dân trong năm 2021(?).

Để làm rõ nguyên nhân heo chết hàng loạt nêu trên, ngành chức năng cần vào cuộc xác định rõ nguyên nhân, đồng thời làm rõ trách nhiệm của các đơn vị liên quan để không tái diễn như tình trạng nêu trên và tránh không lãng phí, thất thoát ngân sách nhà nước.  

Phúc Nguyên

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by