• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Cần lắp đặt biển cấm xe tải giờ cao điểm khu vực cổng trường

10/06/2020 13:02

Mặc dù nhà trường đã có nhiều giải pháp tuy nhiên tình trạng ùn tắc giao thông và nguy cơ tai nạn giao thông vẫn đang là mối lo của nhiều bậc phụ huynh có con em học ở 2 trường THCS Thực hành sư phạm Lý Tự Trọng và Tiểu học Phan Đình Phùng.

Thời gian qua, chúng tôi liên tục nhận được phản ánh của người dân lo lắng nguy cơ mất an toàn giao thông tại khu vực Trường THCS Thực hành sư phạm Lý Tự Trọng và Trường Tiểu học Phan Đình Phùng. Theo ghi nhận thực tế, tại đây, hàng ngày vào các giờ cao điểm (sáng, trưa, chiều), đặc biệt là khi học sinh tan trường không chỉ gây tắc đường mà còn tiềm ẩn nỗi lo mất an toàn giao thông.

Được biết, Trường THCS thực hành sư phạm Lý Tự Trọng và Trường Tiểu học Phan Đình Phùng có khoảng 3.000 học sinh. Trước số lượng học sinh đông như vậy, 2 trường đã bố trí lệch giờ ra giữa các khối lớp nhưng tình trạng ùn ứ cục bộ vẫn xảy ra. Bởi, ngoài học sinh thì còn có đông đảo phụ huynh đưa đón con tập trung lúc tan học khiến hai con đường Nguyễn Thái Học, Phan Chu Trinh luôn xảy ra ách tắc giao thông. Điều đáng nói, đường đã hẹp, trên đoạn đường Nguyễn Thái Học, thỉnh thoảng xuất hiện một số xe tải không chỉ đậu chiếm hết vỉa hè mà còn đỗ ngay dưới lòng đường, cộng với số lượng phụ huynh đi xe ô tô đưa đón nhiều nên tình trạng ùn ứ càng trở nên nghiêm trọng hơn. Ngoài ra, trên đoạn đường này còn có một số hàng quán bày bán trên vỉa hè khiến học sinh không còn vỉa hè để đi, buộc phải tràn xuống lòng đường khiến tình trạng ách tắc càng trở nên nghiêm trọng. 

Cảnh ùn tắc trước khu vực Trường THCS Thực hành sư phạm Lý Tự Trọng. Ảnh: PN

 

Không chỉ vậy, điều người dân cũng như các bậc phụ huynh học sinh lo nhất là giờ cao điểm, khi học sinh đến trường và tan trường, một số xe tải chở nặng chạy từ đường Phan Đình Phùng và từ đường Nguyễn Thái Học rẽ vào đường Phan Chu Trinh đi qua cổng Trường THCS Thực hành sư phạm Lý Tự Trọng đến đường Hai Bà Trưng vừa gây ùn tắc, vừa tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Anh Nguyễn Văn Thuận - ở phường Trường Chinh có con đang học tại Trường THCS Thực hành sư phạm Lý Tự Trọng cho biết: Nhiều khi đứng cả trên vỉa hè chờ đón con ra mà cứ nơm lớp lo sợ. Đến giờ tan tầm học sinh đông mà các xe tải cứ chen nhau chạy vào khu vực trước cổng trường rất nguy hiểm. 

“Tôi nghĩ, các đơn vị chức năng nên cắm biển cấm các xe tải lớn đi qua đường Nguyễn Thái Học, Phan Chu Trinh tại những khung giờ cao điểm, giờ đưa đón học sinh khi tan trường. Điều đó không chỉ giảm ùn tắc giao thông mà còn góp phần giảm nguy cơ tai nạn giao thông”- anh Nguyễn Khánh Sơn - (phường Quyết  Thắng, thành phố Kon Tum) cũng có con đang học tại Trường THCS Thực hành sư phạm Lý Tự Trọng đề nghị.

Trao đổi với chúng tôi, thầy Trần Ngọc Lâm - Hiệu trưởng Trường THCS Thực hành sư phạm Lý Tự Trọng cho biết: Hiện nay, toàn trường có hơn 1.420 học sinh. Để hạn chế tình trạng ách tắc giao thông lúc tan tầm, nhà trường đã bố trí lệch giờ ra các khối lớp nhưng do đường hẹp lại có nhiều phương tiện giao thông qua lại nên vẫn xảy ra ùn ứ cục bộ lúc tan trường.

Theo thầy Trần Ngọc Lâm, đến nay, dù chưa xảy ra vụ tai nạn giao thông  nào tại khu vực cổng trường nhưng điều khiến nhà trường lo ngại là thỉnh thoảng trên đoạn đường Phan Chu Trinh và Nguyễn Thái Học có nhiều xe tải chở vật liệu xây dựng, chở hàng hóa đi qua và có một số thanh niên phóng nhanh, vượt ẩu, khiến nguy cơ mất an toàn giao thông rất cao.

“Để hạn chế tình trạng ùn ứ giao thông và giảm nguy cơ tai nạn giao thông khu vực trước cổng trường đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý nghiêm các phương tiện đậu đỗ dưới lòng lề đường. Đồng thời, đề nghị ngành chức năng cắm biển cấm xe tải đi vào đường Phan Chu Trinh, Nguyễn Thái Học lúc tan tầm, giờ cao điểm. Thời gian cấm có thể chỉ cần khoảng 1 tiếng vào thời điểm như buổi sáng từ 6-7h, buổi trưa từ 10-11h và buổi chiều từ 16-17h hàng ngày…Như vậy vừa làm giảm ùn tắc giao thông mà còn giảm nỗi lo về nguy cơ mất an toàn giao thông tại khu vực này” – thầy Trương Văn Huy - Phó hiệu trưởng Trường THCS Thực hành sư phạm Lý Tự Trọng đề nghị.                   

Phúc Nguyên

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by