• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Cần nâng cao ý thức phòng dịch tại Quảng trường 16/3

27/06/2021 13:14

Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên cả nước vẫn đang diễn biến phức tạp, khó lường. Trên địa bàn tỉnh, các cấp, ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân đã, đang nỗ lực triển khai các biện pháp phòng chống với tinh thần “chống dịch như chống giặc”. Tuy nhiên, trong những ngày qua, ở Quảng trường 16/3 (thành phố Kon Tum) có khá nhiều người dân chủ quan, lơ là, không thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

Cứ khoảng 16h-18h hằng ngày, Quảng trường 16/3 có khá đông người. Đa phần người dân đến đây với mục đích thư giãn, vận động sau một ngày làm việc căng thẳng. Tuy nhiên, cùng với việc quan tâm rèn luyện nâng cao sức khỏe cho bản thân, một số người thiếu ý thức, không tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 nơi công cộng.

Rảo bước quanh Quảng trường 16/3, không khó để có thể bắt gặp những người không đeo khẩu trang hoặc chỉ cầm trên tay để phòng khi có lực lượng chức năng kiểm tra đột xuất. Một số người dẫn theo trẻ em đến Quảng trường vui chơi, nhưng không trang bị khẩu trang cho các em…

Khá nhiều người dân chủ quan, lơ là, không thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại Quảng trường 16/3. Ảnh: TT

 

Anh Nguyễn Ngọc Sơn (đường Lê Hồng Phong, thành phố Kon Tum) chia sẻ: Tôi làm nghề buôn bán nên thường tranh thủ thời gian mỗi buổi chiều để ra Quảng trường 16/3 vận động, chơi thể thao. Tuy nhiên khi nhận thấy một số trường hợp không đeo khẩu trang tại đây, tôi đã không còn giữ lộ trình thường ngày của mình nữa. Tôi thà chọn chạy bộ tại các tuyến đường bên ngoài, dù không khí không được trong lành như ở đây, nhưng tránh xa các nguy cơ tiềm ẩn lây lan bệnh Covid-19.

Một nguy cơ khác cũng đang hiện hữu tại Quảng trường 16/3, là vẫn còn những điểm nhóm tụ tập đông người vượt quá quy định, đa phần là thanh, thiếu niên. Trước thực trạng này, lực lượng chức năng cũng đã nhiều lần đến nhắc nhở, yêu cầu giải tán; tuy nhiên hầu như lần nào cũng vậy, các nhóm này đối phó bằng cách chỉ tản ra xung quanh đâu đó, chờ đến khi lực lượng chức năng đi khỏi lại tiếp tục tụ tập.

Anh Nguyễn Hữu Thắng (đường Đống Đa, thành phố Kon Tum) phản ánh: Qua việc tập thể dục tại Quảng trường, tôi cùng một số người đã nhiều lần khuyên các nhóm tụ tập với số lượng ít, để đảm bảo việc phòng, chống dịch Covid - 19. Tuy nhiên họ thường bỏ ngoài tai những lời chúng tôi nói. Chỉ khi nào có sự xuất hiện của lực lượng chức năng, các nhóm này mới chịu chấp hành, tuy nhiên sau đó thì đâu lại vào đấy.

Thật đáng buồn khi cả nước đang căng mình chống dịch Covid-19, thì đây đó vẫn còn một số người thiếu ý thức, lơ là, chủ quan trước dịch bệnh. Đề nghị chính quyền địa phương và đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý Quảng trường 16/3 cần có những biện pháp mạnh, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân cùng nâng cao ý thức trách nhiệm của bản thân. 

Tất Thành

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by