• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Cần ngăn chặn tình trạng trộm cắp thanh sắt và hư hỏng rãnh thoát nước

25/10/2021 11:45

Nhiều người dân phản ánh, trên một số tuyến đường ở thành phố Kon Tum xảy ra tình trạng mất trộm tấm thanh sắt tại những điểm hố thu xuống rãnh thoát nước. Ngoài ra, nhiều hố ga, rãnh thoát nước bị hư hỏng, không được sửa chữa kịp thời rất nguy hiểm cho người đi đường.

Khảo sát về những phản ánh của cử tri, phóng viên Báo Kon Tum đã đi thực tế tại một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Kon Tum. Tại tuyến đường Hồ Chí Minh, thỉnh thoảng có một số thanh sắt tại các hố thu nước đã bị kẻ gian đập phá, lấy trộm. Tương tự, tại tuyến đường dọc bờ kè sông Đăk Bla, từ cầu Đăk Bla (thuộc địa phận phường Lê Lợi) nối với xã Chư Hreng, chúng tôi thấy các tấm chắn sắt tại các vị trí hố thu nước bị mất rất nhiều. Do bị mất thanh tấm sắt nên tại điểm thu nước đó lượng rác, đất đá lấp kín các miệng hố, vì thế, mỗi khi trời mưa, nước thoát không kịp, đọng đầy trên mặt đường, khiến việc đi lại của người dân khó khăn.

Không chỉ tình trạng các tấm chắn sắt bị mất, trên một số tuyến đường như đường Hồ Chí Minh, Trường Sa, Nguyễn Văn Linh và đường dọc bờ kè sông Đăk Bla nối với xã Chư Hreng hầu hết các hố ga, hố để trồng cây dọc tuyến đường để trống huơ trống hoắc, không có rào chắn hay giăng dây để cảnh báo. Thực tế đó sẽ rất nguy hiểm cho người dân đi bộ và đi tập thể dục.

 
Tấm đanh ở Khu đô thị phía Nam bị đập phá, lấy trộm sắt. Ảnh: HN

 

Phản ánh về vấn đề này, anh A Nghích (thôn Plei Groi, xã Chư Hreng) cho hay, nhà tôi có gần 3 ha đất trồng mía, mít và lúa tại khu vực tuyến đường dọc bờ sông Đăk Bla nên ngày nào tôi cũng đi qua tuyến đường này. Tuyến đường được làm nên việc đi lại rất thuận lợi. Trước đây, tôi thấy tại các điểm thu nước có đầy đủ tấm chắn bằng sắt thế nhưng không biết sao giờ không còn, chắc là bị kẻ gian lấy trộm. Nhiều hôm trời mưa to, những điểm thu nước do mất tấm chắn nên nước khó rút và đọng trên đường rất lâu mới thoát hết được. Nếu không sửa chữa kịp thời thì sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ của đường.

Trao đổi với chúng tôi, ông Võ Pháp - Chi cục Phó, Chi cục quản lý đường bộ III.4 (Cục quản lý đường bộ III) cho biết: Tình trạng các tấm sắt trên đường Hồ Chí Minh qua địa bàn thành phố Kon Tum bị mất trộm thường xuyên. Chúng tôi đã phải thay nhiều lần nhưng vẫn bị mất. Điều đáng nói là những tấm sắt tại điểm thu xuống rãnh thoát nước bị kẻ gian cạy lấy trộm chỉ có thể bán sắt vụn, không đáng bao nhiêu tiền nhưng khi đặt, mua và làm lại thì lại khá đắt. Trước thực trạng trên, chúng tôi đã đề nghị chính quyền địa phương có biện pháp ngăn chặn.

Theo Phòng Quản lý đô thị thành phố Kon Tum, tình trạng mất trộm các thanh sắt ở hố thu thoát nước dọc các tuyến đường, thậm chí cả những tấm đanh đậy rãnh thoát nước cũng bị đối tượng trộm cắp đập lấy sắt mang đi bán. Đặc biệt là đối với một số đường trên Khu đô thị phía Nam đã mất nhiều lần và Ban Quản lý dự án 98 cũng đã thay thế mấy lần nhưng tình trạng mất trộm vẫn diễn ra.

Nhiều hố hư hỏng và trở thành nơi đọng rác. Ảnh: HN

 

“Trước tình trạng này, Phòng Quản lý đô thị cũng tham mưu cho UBND thành phố Kon Tum chỉ đạo chính quyền các phường, lực lượng chức năng vừa tăng cường công tác tuyên truyền vừa tăng cường tuần tra, bắt giữ, xử lý các trường hợp trộm cắp. Cũng có lần lực lượng công an đã bắt được nhóm đối tượng trộm cắp nhưng hầu hết là tuổi vị thành niên nên chỉ răn đe, giáo dục chứ rất khó xử lý”- ông Trịnh Công Sơn, Trưởng phòng Quản lý đô thị thành phố Kon Tum cho biết. Cũng theo ông Sơn, để bắt được các đối tượng trộm cắp cũng rất khó, bởi đối tượng thường chọn thời điểm vắng, vào đêm khuya hoặc trời mưa để thực hiện hành vi trộm cắp. Trong khi đó, do lực lượng mỏng, lại nhiều việc, hơn nữa do dịch bệnh phức tạp nên lực lượng cũng dành nhiều thời gian cho công tác phòng chống dịch, triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự khác nên chưa chú trọng đến việc này.

Để ngăn chặn tình trạng trộm cắp vặt các tấm thanh sắt trên các tuyến đường ở thành phố Kon Tum, ngoài việc lực lượng chức năng cần tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các đối tượng trộm cắp, phá hoại thì chính quyền địa phương cần tăng cường tuyên truyền cũng như nắm, sàng lọc các trường hợp thanh thiếu niên hư, cùng gia đình có biện pháp giáo dục, răn đe… góp phần gìn giữ trật tự an toàn xã hội. Đặc biệt, để hạn chế mất trộm thì ngành chức năng cần nghiên cứu các biện pháp lắp đặt tấm chắn chắc chắn hơn.

Hà Nam

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by