• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Cần sớm đầu tư xây dựng các tuyến đường trên địa bàn phường Thắng Lợi

24/09/2023 12:03

Trên địa bàn phường Thắng Lợi (thành phố Kon Tum) hiện còn một số đoạn đường đất thuộc thôn Kon Tum Kơ Pơng chưa được đầu tư xây dựng, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân và mất mỹ quan đô thị, nhất là vào mùa mưa. Khu vực các đoạn đường này đi qua nằm ngay rìa trung tâm thành phố, nhưng nhìn không khác đường làng ở vùng sâu vùng xa.

“Ao nước” trên mặt đường chưa đặt tên. Ảnh: MB

 

Đơn cử như đường (chưa đặt tên) nối từ A Gió qua Lê Hoàn đến cuối hẻm 96 Bắc Kạn, chỉ dài khoảng 200 mét, dân cư sống đông đúc và ổn định từ rất lâu nhưng chưa được nhà nước đầu tư xây dựng. Mỗi khi mưa lớn, nhiều đoạn trên mặt đường nước bí không rút được đọng lại thành “ao”, có chỗ nước chảy tràn vào nhà khiến việc sinh hoạt và đi lại của người dân rất bất tiện.

Đoạn đường biến thành “lòng thuyền”. Ảnh: MB

 

Đặc biệt, xung quanh còn có các tuyến đường giao nhau với đường này (A Gió, Lê Hoàn- đoạn từ đường Bắc Kạn đến đường bao khu dân cư phía Bắc thành phố), độ dốc lớn, mỗi khi có mưa nước chảy xiết kéo theo rác rưởi đổ về dưới thấp gây ngập úng; mặt đường bị bào mòn tạo thành các rãnh cao thấp chen đá, rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Đường Lê Hoàn độ dốc lớn và khe rãnh, rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Ảnh: MB

 

Đáng chú ý, các đoạn đường trên thường xuyên có đông người dân đi ra khu vực sản xuất và có nhiều xe tải, xe công nông chở cát sỏi, hàng nông sản đi qua; có nhiều cán bộ, công chức, viên chức đi ra khu hành chính mới của tỉnh để làm việc.

Đường A Gió nham nhở đá cuội và khe nước. Ảnh:  MB

 

Qua trao đổi với người dân và lãnh đạo phường Thắng Lợi được biết, thực trạng trên đã được phản ánh nhiều lần; chính quyền phường Thắng Lợi cũng đã đưa vào danh sách đầu tư công năm 2023, nhưng đến nay thành phố vẫn chưa bố trí được kinh phí để xây dựng.

Người dân sống trong khu vực này mong muốn chính quyền thành phố sớm xem xét, ưu tiên kinh phí đầu tư xây dựng các đoạn đường trên, giúp người dân đi lại dễ dàng và có cuộc sống văn minh hơn.

M.B

 

 

 

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by