• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Cần sự chung tay giúp đỡ của toàn xã hội

10/08/2020 06:05

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mà nó để lại vẫn còn dai dẳng, đặc biệt là đối với những nạn nhân bị ảnh hưởng chất độc da cam/dioxin và cả thế hệ con cháu của họ. Vượt lên nỗi đau ấy, những nạn nhân da cam và gia đình họ đã tự lực khắc phục khó khăn, vươn lên xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.

Vượt lên nỗi đau

Trời mưa như trút nước, căn nhà tạm của anh A Tua, làng Rờ Kơi, xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy như muốn ngả nghiêng hơn. Không may mắn bởi ngay từ khi sinh ra, đôi chân anh không được khỏe mạnh, linh hoạt như mọi người. Đây là di chứng chất độc da cam/dioxin mà cha anh nhiễm phải khi tham gia chống Mỹ ở chiến trường Kon Tum. Cuộc sống của anh hiện chỉ trông chờ vào nguồn trợ cấp hằng tháng của nhà nước theo chế độ con đẻ của người trực tiếp tham gia kháng chiến bị ảnh hưởng chất độc hóa học.

Mặc dù không nằm trong chương trình tình nguyện, nhưng khi chứng kiến những khó khăn mà anh A Tua đang trải qua, lực lượng tình nguyện của Huyện đoàn Sa Thầy, Công an tỉnh, Đồn Biên phòng Rờ Kơi đã chung tay, kêu gọi, vận động các tổ chức, cá nhân đóng góp vật liệu, đồ dùng sinh hoạt để hỗ trợ anh A Tua sửa chữa nhà và phối hợp với ngành chuyên môn hỗ trợ anh học nghề, tạo kế sinh nhai cho bản thân. Sự quan tâm, sẻ chia này đã giúp anh có thêm động lực và niềm tin vào cuộc sống, căn nhà đã không còn vẻ lạnh lẽo, ảm đạm, thay vào đó là sự ấm áp của tình người, tình quân dân nơi biên giới.

Anh A Tua nói: Tôi rất xúc động và cảm ơn các bạn đoàn viên, cán bộ chiến sĩ bộ đội, công an đã giúp tôi sửa lại nhà, tặng ti vi, đồ dùng sinh hoạt, tôi sẽ cố gắng nỗ lực trong cuộc sống.

Trao quà cho gia đình anh A Tua, xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy. Ảnh: MT

 

Gia đình cựu chiến binh A Hiền, làng Rờ Kơi, xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy có 3 người là nạn nhân chất độc da cam. Vượt lên nỗi đau về bệnh tật, gia đình ông đã vươn lên trong phát triển kinh tế, trở thành tấm gương tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương.

Chiến tranh đã qua đi hơn 45 năm, nhưng nỗi đau đớn và ám ảnh khôn nguôi về hậu quả của chất độc da cam/dioxin vẫn ngày đêm dày vò hàng triệu gia đình Việt Nam. Tại tỉnh ta, những điểm nóng về chất độc da cam như đồi Sạc Ly, xã Sa Nghĩa, xã Rờ Kơi… vẫn là nỗi ám ảnh của nhiều người mỗi khi nhắc đến. Tuy nhiên, những nạn nhân và gia đình họ đã không đầu hàng số phận, nỗ lực vươn lên, gieo mầm ước vọng giữa vùng đất khô cằn, khó khăn ấy.

Cần hơn nữa sự chia sẻ

Là địa bàn chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của tỉnh Kon Tum, huyện Sa Thầy có khoảng 800 người bị ảnh hưởng chất độc da cam (hơn 300 trường hợp bị ảnh hưởng nặng, 130 đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến và con đẻ của họ bị ảnh hưởng, còn lại là những người ảnh hưởng nhẹ).

Những năm qua, cùng với các chính sách của Nhà nước, huyện Sa Thầy đã có nhiều giải pháp quan tâm, chăm lo đời sống mọi mặt cho nạn nhân bị ảnh hưởng chất độc da cam/dioxin, trong đó chú trọng giải pháp nâng cao đời sống cho các nạn nhân và gia đình như tạo điều kiện vay vốn đầu tư mở rộng sản xuất, ưu tiên các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế, học nghề, giải quyết việc làm cho con của các đối tượng. Do vậy, đến nay hầu hết các gia đình đều có mức sống ngang bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình trên địa bàn.

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Minh Lượng - Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam huyện Sa Thầy: Thực tế vẫn còn nhiều trường hợp chưa giải quyết được. Nguyên nhân chủ yếu là do vướng mắc trong khâu làm hồ sơ. Vì vậy, đơn vị tiếp tục kiến nghị với các ngành chức năng xem xét giảm bớt một số thủ tục không còn phù hợp để đảm bảo các đối tượng sớm được hưởng chính sách của Nhà nước.

Giải quyết hậu quả chất độc da cam, hàn gắn vết thương chiến tranh vừa là lương tâm, trách nhiệm, đạo lý đối với những người đã chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vừa là vấn đề xã hội mang tính nhân đạo và nhân văn sâu sắc đối với những nạn nhân bị ảnh hưởng chất độc da cam/dioxin. Chính vì vậy mỗi chúng ta cần tiếp tục có nhiều hoạt động thiết thực chung tay giúp đỡ, sẻ chia khó khăn với nạn nhân chất độc da cam/dioxin để họ có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Mạnh Thắng

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by