• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Cẩn trọng với những chiêu trò cho vay tiền trên mạng xã hội

21/03/2021 06:04

Hơn một tuần qua, không chỉ gia đình chị N.T.T mà cả những người thân, bạn bè của chị cũng bị các đối tượng đe dọa tinh thần và bôi nhọ danh dự trên mạng xã hội. Tất cả chỉ vì chị T lỡ vay tiền qua app (ứng dụng) trên mạng xã hội và không có khả năng chi trả.

Chị N.T.T (25 tuổi, trú tại thôn 3, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà) chưa có việc làm, đang ở nhà nuôi con nhỏ. Hai mẹ con chị T và người bố chồng (hơn 60 tuổi) chỉ trông chờ vào người chồng đi buôn bán lặt vặt mỗi ngày kiếm vài chục ngàn đồng. Cách đây hơn 2 tháng (tháng 1/2021), chị T lỡ đánh rơi mất 1 triệu đồng. Trong lúc chị đang lo lắng không biết lấy tiền đâu bù lại thì bắt gặp quảng cáo cho vay không lãi suất của app có tên là H5 trên mạng. Sau khi chị T click vào đường link đó, thì được yêu cầu xác nhận cho phép truy cập vào danh bạ, zalo, facebook. Sau khi đồng ý và vài thủ tục đơn giản, chị T quyết định vay gói 1,5 triệu đồng. Nhưng sau đó, chị T chỉ nhận được 900.000 đồng vào tài khoản ngân hàng của cá nhân.

Khoảng một tuần sau, chị T nhận được điện thoại của nhiều đối tượng khác nhau gọi đòi tiền. Lúc này, chị T cũng không có đủ số tiền để trả. Điều đó càng làm chị lo lắng. Và cùng lúc này nhiều app cũng mời chào cho chị vay tiền nên chị T quyết định vay tiếp để lấy tiền app này trả app kia.

Cũng như app ban đầu, chị T đăng ký vay gói 1,5 triệu đồng nhưng chị cũng chỉ nhận được 900.000 đồng, số tiền 600.000 đồng còn lại thì đối tượng đã trừ vào chi phí môi giới. Cứ như vậy sau khoảng 2 tháng, chị đã vay ở 16 app với tổng số tiền lên khoảng 60 triệu đồng.

Vợ chồng chị T hoang mang vì bị khủng bố. Ảnh: HN

 

Đến giữa tháng 3, sau khi đọc các bài báo về dấu hiệu lừa đảo từ các app cho vay tiền trên mạng xã hội, chị T mới vỡ lẽ là mình có thể bị lừa, vì vậy chị quyết định không vay nữa. Từ đó đến nay, chị T liên tục bị điện thoại đòi nợ và hù dọa làm chị không dám nghe.

Thấy vậy, các đối tượng chuyển sang gọi điện cho chồng chị là anh T.C. Anh T.C cho biết: Từ hôm đó đến nay, tôi bị hàng trăm số điện thoại lạ gọi điện đòi tiền mỗi ngày. Họ không chỉ gọi đòi tiền mà còn đe dọa đủ kiểu.

Không chỉ dừng lại ở việc gọi điện, các đối tượng này còn sử dụng các tài khoản facebook để tấn công các tài khoản facebook của gia đình chị T bằng nhưng thông tin bịa đặt. Thậm chí, các đối tượng này còn dùng hình ảnh con trai của vợ chồng chị T dán lên bảng cáo phó rồi gửi lại cho gia đình chị T gây sức ép buộc gia đình chị phải gửi trả tiền…

Không chỉ gia đình chị T mà nhiều người bạn, người quen của gia đình chị cũng bị các đối tượng tìm cách quấy rối, bôi nhọ với mục đích gây sức ép để đòi nợ.

Đơn cử như anh N.V.D (trú tại phường Quang Trung, thành phố Kon Tum) là người quen của chị N.T.T. Anh D không hề vay tiền nhưng cũng liên tục bị các đối tượng điện thoại đòi trả nợ và đe dọa.

Anh D cho biết: Mấy ngày nay, anh liên tục bị các số điện thoại lạ gọi điện đe dọa, thậm chí các đối tượng còn nhắn tin qua zalo, facebook xúc phạm, lăng mạ anh và yêu cầu trả nợ thay cho chị N.T.T. Thậm chí, các đối tượng này còn liên hệ nhắn tin cho đồng nghiệp, bạn bè bôi nhọ, xúc phạm vợ anh D để gây áp lực.

Không chỉ vậy, hình ảnh vợ anh D cũng bị các đối tượng này bịa đặt gán ghép với nội dung truy nã vì xù nợ và dán ảnh của con anh D lên bảng cáo phó…Những việc làm này khiến mấy ngày nay làm vợ chồng anh D hoang mang, lo lắng

“Vợ tôi đang công tác ở một bệnh viện, tôi thì đang làm kinh doanh mà liên tục bị bôi nhọ, vu khống như vậy sẽ ảnh hưởng đến công việc làm ăn. Mấy ngày nay, nhiều bạn bè của tôi và vợ thấy hình ảnh trên mạng xã hội liên tục nhắn tin, điện thoại hỏi thăm, tưởng có chuyện gì. Ngay như người anh của tôi ở tận Quảng Ngãi sau khi nhận được tin nhắn liền điện thoại hỏi thăm tình hình”- anh D cho biết.

Theo anh D, anh cũng đang nhờ luật sư tư vấn làm đơn tố giác lên cơ quan công an để vào cuộc điều tra, nhằm xử lý nghiêm các đối tượng lừa đảo, bôi nhọ danh dự, hình ảnh gia đình trên mạng xã hội. Đồng thời, mong muốn thông qua đó, người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác để tránh bị lừa.

“Hiện tại gia đình chúng tôi đang làm đơn cầu cứu gửi lên cơ quan công an về việc các đối tượng lừa đảo, xúc phạm, đe doạ gia đình. Chúng tôi mong muốn các cơ quan chức năng hỗ trợ, xử lý nghiêm các đối tượng này. Từ sự việc trên, tôi mong người dân đừng nhẹ dạ, cả tin để bị các đối tượng lừa đảo, khủng bố như gia đình tôi”- anh T.C chia sẻ.    

Hà Nam

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by