• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Cần xử lý tình trạng vứt rác bừa bãi trên Quốc lộ 14

20/03/2023 13:14

Thời gian qua, nhiều người dân phàn nàn về việc rác vứt bừa bãi dọc tuyến đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14) đoạn qua thôn 8, xã Diên Bình (huyện Đăk Tô) và khu vực rừng đặc dụng Đăk Uy, thôn 1, xã Đăk Mar (huyện Đăk Hà), gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan, phản cảm, ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Sinh sống gần khu vực rừng đặc dụng Đăk Uy, chị Phạm Thị Kiều – Trưởng ban công tác Mặt trận thôn 1, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà cho biết: Tôi thấy tình trạng vứt rác bừa bãi tại khu vực rừng keo này từ rất lâu rồi. Nhiều người họ cứ nghĩ rác này là do người dân ở đây vứt nhưng không phải, vì xe rác đến tận nhà chúng tôi thu gom. Còn số rác kia là các hộ dân ở nơi khác đến đây vứt vì thấy khu vực đó không có ai sinh sống, đa số là các hộ dân đi làm, đi chợ vào sáng sớm, các hộ làm nghề buôn bán ở các nơi khác đến vứt rác.  

“Việc vứt rác bừa bãi làm ô nhiễm môi trường, nhất là mỗi khi có người vứt xác chết động vật bốc mùi hôi thối, gây mất vệ sinh. Chúng tôi mong muốn các cơ quan chức năng sẽ sớm có biện pháp khắc phục tình trạng trên” – chị Kiều bày tỏ.

Nhiều bao rác, túi rác vứt vương vãi trên Quốc lộ 14, đoạn qua thôn 1, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà. Ảnh: VT

 

Là hộ dân sống tại thôn 8, xã Diên Bình (huyện Đăk Tô), anh Dương Bá Sang cho biết: Tình trạng vứt rác bừa bãi tại khu vực này xảy ra đã lâu. Chúng tôi đã tổ chức đốt, xử lý nhiều lần nhưng không triệt để. Rác này là của hộ dân sinh sống ở các khu vực phía bên trong, nơi mà xe rác không đến thu gom hoặc không bố trí thùng rác. Cùng với đó là những người đi chợ, đi làm vào sáng sớm ở địa phương khác, họ thấy nơi đây vắng người nên vứt rác. Chúng tôi mong muốn trong thời gian tới, chính quyền địa phương sớm có biện pháp để xử lý dứt điểm tình trạng trên.

Rác thải vứt bừa bãi trên Quốc lộ 14, đoạn qua thôn 8, xã Diên Bình, huyện Đăk Tô. Ảnh: V.T

 

Theo ghi nhận của phóng viên, tại thôn 1, xã Đăk Mar (huyện Đăk Hà), dọc Quốc lộ 14, đoạn qua khu vực rừng đặc dụng Đăk Uy, nhiều bao rác nằm lăn lóc bên lề đường. Cùng với đó là các túi ni lông, rác thải vương vãi, bay tứ tung mỗi khi có xe ô tô đi qua. Bên trong khu rừng, dưới các gốc cây là những đống rác, túi rác đang chờ phân huỷ.

Còn tại địa phận thôn 8, xã Diên Bình (huyện Đăk Tô) rác thải chất thành đống, nhiều bao tải đựng rác, xác chết động vật vứt đầy bên Quốc lộ 14, kéo theo mùi hôi thối, ruồi nhặng, gây phản cảm, mất mỹ quan.

Qua nhiều ý kiến, phản ánh của người dân, đề nghị chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng sớm có biện pháp xử lý dứt điểm tình trạng vứt rác bừa bãi ở thôn 1, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà và thôn 8, xã Diên Bình, huyện Đăk Tô.             

Văn Tùng

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by