• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum    Trao quyết định nghỉ hưu cho 23 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý   

Xã hội

Cảnh giác đuối nước đối với trẻ em trong dịp nghỉ hè

16/05/2022 06:01

Những năm gần đây, tình trạng học sinh bị đuối nước trên địa bàn tỉnh trong dịp nghỉ hè thường xuyên xảy ra. Dịp này, các em học sinh nghỉ hè cộng với thời tiết nắng nóng nên thường rủ nhau đi tắm ở các ao hồ, sông suối, những khu vực dễ xảy ra đuối nước và đã có không ít trường hợp đuối nước thương tâm xảy ra.

Tắm sông, suối, ao, hồ nguy hiểm luôn rình rập. Ảnh: BC

 

Tai nạn đuối nước ở trẻ em đã trở thành nỗi lo đối với mỗi gia đình và các cơ quan chức năng mỗi dịp hè đến. Liên tiếp những vụ đuối nước xảy ra trên cả nước trong thời gian vừa qua khiến cho nỗi lo ấy càng trở nên hiện hữu. Kon Tum là tỉnh miền núi có nhiều sông suối, ao hồ nước sâu, những cơn mưa bất chợt khiến cho lũ ở các sông suối lên nhanh, xảy ra tình trạng lũ cuốn, lũ quét rất nguy hiểm. Do đó, vấn đề phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em, đặc biệt là tai nạn đuối nước trong dịp các em nghỉ hè có ý nghĩa vô cùng quan trọng khi kỳ nghỉ hè sắp đến gần.

Thời điểm hè là khoảng thời gian các em học sinh có thói quen rủ nhau đi tắm ao hồ, sông, suối… Được bơi lội thỏa thích trong làn nước mát lạnh giữa cái nóng oi bức thật sự là một niềm vui đối với các em nhỏ, nhưng nó lại tiềm ẩn nguy cơ đuối nước rất lớn nếu như không có sự giám sát của phụ huynh, người lớn, nhất là trẻ em ở các vùng nông thôn. Nhiều vụ việc xảy ra trong thời gian qua đã để lại nỗi đau cho gia đình và xã hội.

Đến giờ người dân ở làng Kon Hơ Ngo Klah, xã Ngọc Bay (thành phố Kon Tum) không thể quên được vụ đuối nước thương tâm cướp đi tính mạng của 2 trẻ nhỏ trong làng xảy ra mùa hè năm 2021. Hôm đó, lúc gần 12 giờ ngày 8/6/2021, em Y.B, 10 tuổi, học sinh lớp 4 và em Y.V, 12 tuổi, học sinh lớp 6 rủ nhau đi ra giọt nước của làng ở bờ sông Đăk Bla lấy nước về uống. Do trời nắng nóng, hai em rủ nhau ra sông tắm cho mát nhưng bất ngờ trượt chân xuống hố cát sâu và bị nước cuốn đi. Lúc người lớn trong làng phát hiện sự việc thì đã quá muộn. Người dân trong làng đã tổ chức đi tìm đến tận 3 ngày sau mới phát hiện thi thể 2 em trôi dạt khoảng 30km trong khu vực lòng hồ thủy điện Ya Ly, thuộc địa bàn xã Ya Ly (huyện Sa Thầy).

Cũng trong năm 2021, sau bữa cơm trưa, 3 em học chung lớp 5B Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc là em L.Q.H; em H.V.T.Th trú tại thôn Plei Dơng và em B.N.P.H trú tại thôn 5 đều ở xã Hòa Bình (thành phố Kon Tum), đã rủ nhau đi chơi nhưng không ai biết đi đâu. Đến 18 giờ 40 cùng ngày, người dân phát hiện có xe đạp, đồ dùng cá nhân của các em ở khu vực đập thủy lợi Ia Băng. Sau khi đi kiểm tra, quan sát, người dân phát hiện thi thể của 3 em học sinh bị đuối nước ở cống xả dưới chân đập.

Từ thực tiễn các vụ đuối nước cho thấy, phần lớn là do các em chưa ý thức được sự nguy hiểm của đuối nước luôn rình rập, thiếu kiến thức và kĩ năng bơi lội. Hầu hết các em đang ở lứa tuổi thanh thiếu niên có tính hiếu động, thích tụ tập thành nhóm để vui chơi ở những địa điểm có sông, suối, ao hồ vào những ngày nắng nóng; và một số trường hợp do hoàn cảnh gia đình nên phải chấp nhận mưu sinh bằng những công việc nguy hiểm như đi mò cua, bắt ốc.

Để hạn chế mức thấp nhất trẻ em bị đuối nước, chính quyền địa phương, gia đình, các bậc phụ huynh cần phải luôn nhắc nhở con cái không nên chơi tại những khu vực nguy hiểm gần sông, suối, ao, hồ. Đồng thời cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc phòng chống đuối nước đối với trẻ em tại những địa bàn có nhiều nguy cơ xảy ra đuối nước. Tăng cường tuyên truyền, vận động gia đình thường xuyên quan tâm, giám sát trẻ em, đặc biệt trong thời gian nghỉ hè, lúc mùa mưa bão. Bên cạnh đó, các cơ quan ban ngành, các địa phương cần quan tâm đầu tư, tổ chức các lớp học bơi, an toàn trong môi trường nước, phòng, chống đuối nước cho trẻ em, đặc biệt ưu tiên hỗ trợ trẻ em thuộc gia đình nghèo, cận nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; tăng cường sử dụng thư viện, câu lạc bộ, nhà văn hóa, điểm vui chơi, giải trí, cơ sở thể dục, thể thao phục vụ trẻ em trong dịp hè... góp phần hạn chế tình trạng tai nạn đuối nước.     

Bảo Châu

   

Các tin khác

  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
  • Cảm xúc về số báo cuối cùng
  • Khi mệnh lệnh được thực hiện bằng trái tim và khối óc
  • Cuộc sống luôn quanh ta
  • Trao tiền hỗ trợ cho cháu bé mắc bệnh tim, bị câm ở Tu Mơ Rông
  • 1.613 CB,CC,VC,NLĐ được hỗ trợ 25 triệu đồng
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Nhớ lắm Kon Tum
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by