• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Chàng trai đam mê làm từ thiện

14/11/2020 06:32

Bằng những việc làm đầy ý nghĩa, anh Vũ Thành Long (phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum) cùng nhóm thiện nguyện của mình đã sẻ chia với những cảnh đời kém may mắn, góp phần lan tỏa trong cộng đồng và truyền cảm hứng cho các bạn trẻ ý nghĩa sống tích cực, nhân ái.

Gặp Vũ Thành Long không dễ  bởi anh luôn bận rộn với những chuyến đi. Như đầu tháng 11/2020, tôi liên hệ thì anh Long cùng nhóm thiện nguyện của mình đang đến thăm một bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tên Y Đoanh ở xã Đăk Pne (huyện Kon Rẫy).

Đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh để tìm hiểu, chúng tôi được biết, Y Đoanh có hoàn cảnh hết sức khó khăn do mắc phải căn bệnh u não, cần tiền để mổ gấp. Bố mẹ Y Đoanh không ra giúp chị được do cầu Đăk Pne đã bị lũ cuốn trôi trong cơn bão số 9. Y Đoanh vừa nằm viện chữa trị vừa phải lo cho hai đứa con nhỏ, một đứa 3 tháng tuổi, một đứa 6 tuổi. Sau khi nắm được thông tin, ngay lập tức, nhóm thiện nguyện của anh Vũ Thành Long liên hệ bác sĩ để có thể gặp và giúp đỡ Y Đoanh.

Nhận tiền hỗ trợ từ nhóm thiện nguyện của anh Long, Y Đoanh xúc động bày tỏ: “Cảm ơn các anh đã tạo điều kiện  hỗ trợ cho em. Em lo cho gia đình nhỏ của mình và bố mẹ em đang bị ảnh hưởng vì mưa bão, không biết giờ thế nào rồi…”.

Anh Vũ Thành Long trao tiền ủng hộ bé Nhung ở TDP 1, phường Trần Hưng Đạo. Ảnh: H.T

 

Chúng tôi tranh thủ an ủi động viên Y Đoanh rồi rời phòng bệnh, vì đến giờ bác sĩ vào khám. Vừa đi, anh Long vừa kể: “Nhận được thông tin của Y Đoanh là  chúng tôi lập tức trích quỹ 1 triệu đồng để vào hỗ trợ. Đây là số tiền hỗ trợ ban đầu, nhóm sẽ bàn bạc và có phương án quyên góp để hỗ trợ lâu dài cho bệnh nhân Y Đoanh, vì đây là hoàn cảnh hết sức khó khăn”.

Qua tìm hiểu của tôi, anh Vũ Thành Long từng có thời gian làm tại Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, sau này chuyển về làm tại Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh Kon Tum). Hiện tại, anh vừa được điều chuyển về công tác tại Công an phường Trần Hưng Đạo (Công an thành phố Kon Tum).

Từ nhỏ anh Vũ Thành Long đã có sự đồng cảm với những mảnh đời kém may mắn, khi còn ngồi trên ghế nhà trường, anh dành  dụm tiền bố mẹ cho mỗi ngày để chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn.

Anh Long chia sẻ: “Nhà mình ở thôn 2, thị trấn Sa Thầy, hồi học cấp 1, mỗi lần đọc được thông tin những hoàn cảnh khó khăn trên các báo, mình đều cảm thấy họ thật đáng thương, cần làm một điều gì đó để giúp đỡ họ. Vậy là mình dành dụm tiền ăn sáng, tiền quà mỗi ngày, cứ đủ 50 nghìn đồng,  mình ra bưu điện huyện gửi đến địa chỉ cần hỗ trợ in trên báo. Bố mình thấy vậy rất ủng hộ, từ đó mình như được tiếp sức cho niềm đam mê với công việc thiện nguyện”.

Sau này, khi đã đi làm, có điều kiện hơn, mỗi tháng anh Long để dành khoảng 1 triệu để mua gạo ủng hộ hoặc hỗ trợ bằng tiền mặt cho những hộ nghèo mà anh biết.

Đầu năm 2020, anh Vũ Thành Long tập hợp những bạn trẻ có cùng sở thích làm từ thiện lại để lập nhóm thiện nguyện. Anh Long chia sẻ: “Nếu nhóm lớn mạnh thì có thể huy động được nhiều tiền hơn, có thể là từ các thành viên hoặc các mạnh thường quân ở nơi khác nhằm giúp đỡ được nhiều hơn những hoàn cảnh khó khăn, nhất là những trường hợp bệnh tật cần số tiền lớn để chữa trị. Bên cạnh đó, những nhóm thiện nguyện cũng sẽ giúp tinh thần và phong trào thiện nguyện mạnh mẽ hơn, dễ lan tỏa và tạo hiệu ứng tích cực đến cộng đồng”.

Nhóm thiện nguyện của anh Vũ Thành Long đến nay có 37 thành viên,  gồm nhiều bạn trẻ năng động, sẵn sàng cống hiến sức trẻ vì lợi ích cộng đồng. Thời gian qua, nhóm đã tổ chức được nhiều hoạt động thiện nguyện với những việc làm thiết thực, trao tặng nhiều phần quà giá trị đến tay người kém may mắn.

Anh Long chia sẻ, đối với từng hoàn cảnh khó khăn cụ thể, anh sẽ trực tiếp đi thực tế để lấy tài liệu, hình ảnh, video, thông tin về những đối tượng ấy và chia sẻ lên mạng xã hội để mọi người biết, cùng giúp đỡ. Đồng thời, anh sẽ kêu gọi trực tiếp từ các thành viên trong nhóm với số tiền ủng hộ tùy điều kiện mỗi người, thường từ 200.000 đồng- 1.000.000 đồng. Mong muốn của anh là kết nối các tấm lòng hảo tâm gần xa, các cá nhân, đơn vị, hướng mọi sự trợ giúp đến các hoàn cảnh khó khăn.

Anh Long chia sẻ, anh mong muốn kết nối, phát triển số lượng thành viên trong nhóm thiện nguyện của mình tại thành phố Kon Tum thật vững mạnh để có thể giúp đỡ nhiều hơn những mảnh đời kém may mắn trong cuộc sống, đem đến tình thương yêu, sự sẻ chia trong cộng đồng bằng những việc làm tử tế.

Hoàng Thanh

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by