• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh trong ký ức một cựu chiến binh

20/04/2017 18:00

Chúng tôi đến thăm Đại tá Dương Minh ở khối phố 2, thị trấn Đăk Tô vào một ngày trung tuần tháng 4, khi huyện Đăk Tô đang chuẩn bị kỷ niệm 45 năm chiến thắng Đăk Tô – Tân Cảnh ( 24/4/1972 – 24/4/2017); được nghe ông kể về trận đánh đã in dấu trong con người ông không bao giờ phai.

Ở tuổi 88, Đại tá Dương Minh vẫn khỏe mạnh, vui vẻ chăm sóc cây hoa trong vườn và thỉnh thoảng lại cầm cuốc ra vườn vun mấy gốc thanh long. Cuộc sống của người lính già khoan thai là thế nhưng ít ai biết được có bao nhiêu vết thương, có mấy mảnh đạn vẫn còn nằm trong người của ông. Những vết thương ấy có cái từ năm 1950, khi đó ông bắt đầu tham gia quân chủ lực và có những vết thương từ những trận đánh giải phóng quê hương Đăk Tô - Tân Cảnh, quê hương thứ 2 của ông.

88 tuổi đời, có cái nhớ, có cái quên nhưng có lẽ những ký ức về trận đánh giải phóng Đăk Tô - Tân Cảnh đã in dấu trong con người ông không bao giờ quên.

Đại tá Dương Minh kể về cuộc chiến ác liệt năm 1972

 

Đôi mắt ông sáng lên khi kể cho chúng tôi nghe về cuộc chiến ác liệt năm 1972. Thắng lợi của chiến dịch Xuân - Hè 1972, cách đây 45 năm có ý nghĩa vô cùng to lớn. Đây là chiến dịch hiệp đồng binh chủng quy mô lớn giữa bộ đội chủ lực và bộ đội địa phương trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của quân và dân ta, đập tan hoàn toàn căn cứ Đăk Tô – Tân Cảnh, một căn cứ rất mạnh án ngữ phía bắc Tây Nguyên; giải phóng một vùng rộng lớn phía Bắc tỉnh Kon Tum, làm bàn đạp hết sức thuận lợi để chúng ta tiến tới giải phóng toàn bộ tỉnh Kon Tum, góp phần giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc mùa Xuân 1975.

Ông kể: Chiến dịch Đăk Tô – Tân Cảnh năm 1972 diễn ra ác liệt, máy bay của địch bay như chuồn chuồn, hết tốp này đến tốp khác quần thảo trên bầu trời. Các đơn vị chấp hành nghiêm chỉnh mệnh lệnh của Bộ Chỉ huy mặt trận, tổ chức đánh mạnh, đánh hiểm theo nhiệm vụ được giao, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị. Sau 2 ngày đêm bắn phá dữ dội căn cứ Đăk Tô - Tân Cảnh, đêm 23, rạng 24/4/1972, sau những trận pháo kích cấp tập, được lệnh của chỉ huy mặt trận, Trung đoàn 66, Tiểu đoàn 37 đặc công được sự yểm trợ của 9 xe tăng – lữ đoàn 273, cùng các đơn vị bộ đội tỉnh đã tấn công tiêu diệt căn cứ E42 Đăk Tô - Tân Cảnh.

Cuộc chiến đấu diễn ra vô cùng ác liệt, ta và địch giành nhau từng lô cốt, hầm ngầm, từng dãy công sự… địch cho máy bay ném bom dữ dội xuống những vị trí chúng không còn giữ được nhằm ngăn chặn bước tiến của ta.

Cũng vào thời gian này, khi thấy khả năng tiêu diệt căn cứ E42 đã rõ ràng, Bộ Tư lệnh mặt trận chủ trương nhanh chóng táo bạo tiếp tục tấn công tiêu diệt căn cứ Đăk Tô 2.

Chiến dịch Xuân - Hè 1972 thắng lợi, đã phát huy cao độ nghệ thuật quân sự Việt Nam, đặc biệt là sự phối hợp, hiệp đồng trong tác chiến giữa bộ đội địa phương và bộ đội chủ lực trong chiến đấu. Chiến thắng Đăk Tô – Tân Cảnh lẫy lừng, một chiến thắng của lòng dũng cảm, tinh thần chiến đấu quên mình của quân dân huyện Đăk Tô.

Sau ngày giải phóng, ông tiếp tục cống hiến sức mình trong công cuộc xây dựng quê hương thứ hai của mình. Ông cùng gia đình tích cực vừa tham gia việc nước vừa lao động sản xuất. Ông đã từng là một trong những tấm gương tiêu biểu trong sản xuất kinh doanh giỏi của huyện Đăk Tô, khi tiên phong chuyển đổi những cây trồng ngắn hạn năng suất, hiệu quả kinh tế thấp sang trồng cây công nghiệp như: cao su, cà phê cho thu nhập kinh tế cao hơn. Mô hình vườn ao chuồng của gia đình ông đã từng là điển hình để hàng xóm, bạn bè và các bạn trẻ học tập làm theo.

Ông tâm sự: Tôi vui mừng khi thấy cuộc sống của nhân dân huyện Đăk Tô ngày càng khá hơn, nhất là những làng đồng bào DTTS, trường học kiên cố, con cháu được học hành đến nơi đến chốn, đường sá được bê tông đi lại thuận tiện, nhà cửa được xây dựng khang trang hơn. Nếu trong thời gian tới, huyện Đăk Tô tiếp tục phát huy tiềm năng đất đai sẵn có, người dân trồng nhiều cao su, cà phê và các giống cây trồng mới có hiệu quả kinh tế cao, tôi tin chắc rằng cuộc sống của người dân sẽ giàu có trong thời gian không xa...

Ông nói: 64 tuổi Đảng, hơn 30 tấm huân, huy chương các loại chính là tài sản lớn nhất của ông và luôn được ông nâng niu trân trọng. Đây chính là những phần thưởng quý giá mà Đảng và Nhà nước dành tặng cho ông. Đại tá Dương Minh mong muốn những thế hệ sau này sẽ nối tiếp truyền thống anh hùng của huyện H80 năm xưa, nỗ lực vượt qua khó khăn, phấn đấu xây dựng huyện Đăk Tô ngày càng giàu đẹp hơn.

Bài, ảnh: Xuân Anh

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by