• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Cho đô thị thêm xuân

14/02/2018 19:17

​Xuân về. Phố núi Kon Tum không chỉ mê hoặc lòng người bởi vẻ đẹp quyến rũ của dòng sông Đăk Bla mềm mại như dải lụa, mà còn bởi những mảng xanh mát mẻ, đẹp mắt; những tuyến đường sạch sẽ, rực sắc hoa, lá màu, được chăm chút bởi đôi bàn tay khéo léo và sự kiên nhẫn đặc biệt của đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân Công ty CP Môi trường đô thị...

1. Có lần, sau một đêm trở gió, tôi thức dậy, ra phố và hình dung về con đường ngập lá vàng, nhưng bất ngờ thay, đường phố sạch sẽ, tinh tươm, dù mới ở buổi sớm mai.

Và tôi tin rằng, nhiều người đã từng có một lần ngỡ ngàng như vậy! Tất nhiên, ai cũng hiểu, đêm qua, đã có những người phải thức khuya, dậy sớm, làm việc khi người khác còn quấn mình trong mền ấm.

Để có mỗi buổi sáng mai, người dân thành phố Kon Tum hay du khách thức dậy, trầm trồ, ngưỡng mộ trước con phố sạch sẽ như thế, những công nhân môi trường đô thị đã phải nỗ lực hết mình.

Những ''nghệ sỹ đường phố'' chăm chú tạo hình cây lá màu. Ảnh: T.H

 

Dù ngày dài hay đêm thâu, dù nắng hay mưa, ta luôn bắt gặp bóng dáng những nữ công nhân nhỏ bé lọt thỏm giữa dòng người và xe cộ. Họ tỉ mẩn moi từng chiếc lá kẹt trong khe nứt, kẽ gạch, tiếng chổi xào xạc lùa đến đâu, con đường như sáng lên tới đó. Phải chăng vì tính chất công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên trì mà ở đội này hầu hết là phụ nữ?

Một lần theo chân anh Nguyễn Đình Chương - Giám đốc Công ty CP Môi trường đô thị Kon Tum đi kiểm tra công việc ở một số tuyến đường, tôi đã cảm nhận được công việc thầm lặng nhưng không kém phần vất vả và nguy hiểm của họ.

Ở bất cứ tuyến đường nào chúng tôi đi qua đều nhận thấy rất rõ không khí làm việc khẩn trương, nghiêm túc của anh chị em công nhân. Người quét, người kéo thùng rác, cứ như vậy họ đi hết tuyến đường, rồi gom rác về điểm tập kết chờ xe trung chuyển.

Khẩu trang bịt kín mặt, một nữ công nhân vừa đẩy xe rác cao lút đầu tới gần xe cuốn vừa chia sẻ: Thu gom rác thải vệ sinh môi trường là một nghề vất vả và độc hại. Suốt ngày, rồi đêm, bọn em phải đối mặt với bụi bặm, với mùi hôi thối từ rác, chất thải nên dù có trang bị các phương tiện bảo hộ lao động cần thiết vẫn ảnh hưởng đến sức khỏe, rất dễ bị mắc các bệnh về da, các bệnh liên quan đến đường hô hấp....

Đó là chưa kể những nguy hiểm rình rập, như bị đứt tay do mảnh thủy tinh và kim tiêm trong quá trình thu gom rác, tai nạn giao thông... Bên cạnh đó, còn phải vượt qua gánh nặng tâm lý nữa anh ạ. Chuyện bị người đi đường quăng rác ngay trước mặt; bị thực khách ở quán nhậu đuổi đi hoặc chửi bới bởi vì cho rằng mình gây bụi bặm cũng thường gặp - chị tâm sự.

Nhưng vượt qua những khó khăn, nguy hiểm, hầu hết trong số họ đều không bỏ cuộc. Và dù mỗi người mỗi hoàn cảnh khác nhau, nhưng tất cả đều có chung sự gắn bó với nghề, không quản ngại khó khăn, hết lòng tận tụy trong công việc. Sự gắn bó ấy không chỉ đơn thuần là vì mưu sinh, mà còn là tâm huyết và trách nhiệm với thành phố mà mình đang sống.

Bằng tâm huyết và trách nhiệm, nhiều năm qua, cán bộ, kỹ sư, công nhân Công ty CP Môi trường đô thị luôn hoàn thành vượt mức khối lượng đặt hàng của UBND thành phố Kon Tum và chỉ tiêu kế hoạch do tỉnh giao. Riêng năm 2017, đã thu gom rác ban ngày trên 5.942,6km đường phố; thu gom rác ban đêm 14.915,734ha; quét, thu gom rác trên 17.256,474ha vỉa hè, 563,14ha vườn hoa, công viên; duy trì vệ sinh ở 6.144,186km dải phân cách và 19.195,554km ngõ hẻm; chôn lấp và xử lý 24.090 tấn rác thải; thu gom, vận chuyển 722,32m3  đất, cát tràn ra đường khi có mưa lớn, xà bần của các công trình xây dựng và 1.917m3 cành, lá cây do người dân đổ trên vỉa hè, đường phố làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị...

2. Những ngày này, các luống hồng trên dải phân cách đường Hồ Chí Minh bắt đầu vươn cành bung nụ đón xuân về. Anh công nhân môi trường đô thị đang chăm chú cắt tỉa tạo hình cho mấy cây lá màu cười hiền lành khi có ai đó thốt lên: Hoa đẹp quá!

Xung quanh, đồng nghiệp của anh cũng đang chăm chú làm, tiếng kéo lách tách, dù trên đường là dòng người tấp nập. Chăm sóc hoa, cây cảnh đường phố là công việc... không có tết - Phó Giám đốc Công ty CP Môi trường đô thị Phạm Văn Hải đã bộc bạch như vậy.

Ấy là cách nói khiêm tốn của những người trong cuộc, chứ trên thực tế, trong dịp tết, công việc của các anh nặng hơn nhiều. Đơn cử như Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, Công ty triển khai lắp đặt mô hình, chậu hoa trang trí trên các tuyến phố chính như: Trần Phú, Bà Triệu, Phan Đình Phùng...; các giao lộ Nguyễn Huệ - Trần Phú, Bà Triệu - Trần Phú, Võ Nguyên Giáp - Duy Tân, Phan Đình Phùng - Duy Tân; các vòng xoay; trước các cơ quan, ban, ngành của tỉnh và thành phố... nên cả Đội cây xanh phải "trực chiến" 100% quân số, gần như không được nghỉ tết.

Có tới 24 mô hình tháp hoa, 214 chậu treo trên trụ đèn trang trí giải phân cách đường Hồ Chí Minh và 187 chậu ly bố trí trên các tuyến phố chính của thành phố, gồm đa dạng chủng loại hoa, như xác pháo, mào gà lùn, vạn thọ lùn, dạ yến thảo, sao nhái, cúc mâm xôi, cúc lá nhám và dừa cạn đỏ... Nguyên chuyện tưới đủ nước mỗi ngày, kiểm tra sâu bệnh, thay cây bị héo... cũng đã mất rất nhiều thời gian rồi - anh Hải kể.

Nhưng, nói như anh Phạm Tiến Hùng (Đội cây xanh) để tạo mỹ quan đẹp cho đô thị trong những ngày người dân nô nức vui xuân đón tết thì chút vất vả ấy có đáng kể gì.

Chỉ nhẹ nhàng vậy thôi, nhưng ẩn phía sau đó là tình yêu nghề và lòng kiên trì vô bờ bến. Lặng lẽ làm việc, hiếm khi nói chuyện là nét đặc trưng mà bất cứ ai cũng có thể thấy ở họ. Từ sáng sớm cho đến trưa, rồi từ trưa cho đến chiều muộn, họ gần như cả ngày phơi mình ngoài trời để hoàn tất công việc.

Công việc lắt nhắt, tỉ mẩn là thế, nhưng những người gieo mầm, chăm cây lại không thấy chán. Không những thế, nhiều công nhân còn tâm huyết, cứ mày mò làm, mày mò nghĩ sao cho cây ra hoa đẹp hơn, công viên đường phố thêm sắc màu.

Để tạo dáng cho những hàng cây xanh trên các dải phân cách, trồng các luống hoa ở những công viên trung tâm hoặc cửa ngõ thành phố, người công nhân cây xanh cần đến đầu óc thẩm mỹ lẫn bàn tay khéo léo, không kém một nghệ nhân. Ngoài những kinh nghiệm mà người đi trước truyền đạt lại cho người sau, họ còn được đào tạo qua các khóa dạy nghề ngắn hạn về phương thức chăm sóc, tạo hình và chiết cành, nuôi dưỡng các loại hoa cảnh đẹp...

Với các thảm cỏ, để có hình thức đẹp, tạo được cảm giác êm mượt, công nhân phải luôn trồng bổ sung các luống cỏ bị hư, phải cắt và danh viền khéo léo, giữ cho thảm cỏ hợp thành một tổng thể hài hòa. Với những bồn, luống hoa, ngoài việc chăm sóc, còn phải bố trí màu sắc hài hòa, đẹp mắt.

Bằng sự kiên nhẫn, óc sáng tạo và đôi bàn tay khéo léo, trong năm qua, đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân của Công ty đã trồng, chăm sóc, tạo hình cho 10.282 cây xanh các loại (196,95% kế hoạch), 86 cây ra hoa (100% kế hoạch), 6.523 cây tạo hình, 52.124m2 thảm cỏ, 29.491m2 cây lá màu và 2.760m2 thảm hoa.

Những ngày này, phố núi Kon Tum thêm xuân vì những tuyến đường sạch sẽ, rực sắc hoa, lá màu, được chăm chút bởi đôi bàn tay khéo léo và sự kiên nhẫn đặc biệt của đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân Công ty CP Môi trường đô thị...

Thành Hưng

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by