• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Chuyện những người dân nhập tịch tại thôn Đăk Ba

02/11/2018 17:12

​“Ngày trước, bởi các yếu tố ngoại cảnh, đặc biệt là do chiến tranh, điều kiện sống của bà con không ổn định, nên dân làng Đăk Ba bị li tán nhiều nơi, tập trung chủ yếu tại 2 địa điểm chính là thôn Đăk Ba, cụm bản Đăk Chưng, tỉnh Sê Kông (Lào) và thôn Đăk Ba, xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi” - ông A Bây - Trưởng thôn Đăk Ba, xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi kể lại.

Sau ngày 18/7/1977, khi Hiệp ước Hoạch định Biên giới quốc gia giữa 2 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào được ký kết, người dân Đăk Ba từ chỗ li tán trong những năm chiến tranh chống Mỹ lại thêm xa cách, bởi nhiều người còn mang quốc tịch khác nhau giữa 2 quốc gia.

Ông A Bây cho biết, ngày đó, thậm chí, có những trường hợp, trong cùng một gia đình, dòng họ nhưng lại mang quốc tịch khác nhau. Điều này đã gây ra không ít phiền toái trong sinh hoạt, thăm thân. Chưa kể đến chuyện nam, nữ từ thôn này qua thôn kia để thăm nom người thân, rồi tình cờ gặp gỡ, nảy sinh tình cảm, dẫn đến tình trạng kết hôn không giá thú, con cái sinh ra không đăng ký giấy khai sinh, hộ tịch, quốc tịch... Chính những khó khăn ấy mà nhiều người dân phía làng Đăk Ba của nước bạn rất muốn được nhập tịch Việt Nam để có thể ổn định cuộc sống, quan tâm, chăm sóc người thân của mình thuận lợi hơn.

Thôn trưởng A Bây (áo sọc ngang) chia sẻ về cuộc sống của 61 hộ dân nhập tịch tại làng

 

Hiểu được tâm tư và nguyện vọng của những người dân vùng biên giới, Đảng, Nhà nước, Chính phủ 2 nước Việt Nam - Lào đã thống nhất việc giải quyết tình hình dân di cư tự do và việc kết hôn không giá thú ở khu vực biên giới của hai nước.

Chủ trương người dân di cư tự do ở vùng biên giới Việt Nam - Lào được giải quyết theo hướng nhập quốc tịch, hợp thức hóa cho những người di cư trước năm 1985 và những người di cư từ sau năm 1985 đến nay, nếu họ có gia đình sinh sống ổn định và tôn trọng luật pháp tại nước sở tại.

Hiện tại, thôn Đăk Ba, xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi có tổng cộng 144 hộ gia đình. Từ năm 2012, chính quyền địa phương đã tiến hành nhập tịch cho 61 hộ gia đình (trên 300 khẩu) từ thôn Đăk Ba, cụm bản Đăk Chưng, tỉnh Sê Kông (Lào) về đây sinh sống.

Để hiện thực hóa mong muốn nhập tịch của người dân, chính quyền địa phương đã cử cán bộ xuống tận nơi để khảo sát, thống kê, tuyên truyền, vận động, hướng dẫn và hỗ trợ bà con làm thủ tục hồ sơ xin đăng kí hộ tịch, quốc tịch Việt Nam, theo hướng đơn giản hóa thủ tục và miễn một số điều kiện đã được pháp luật quy định về hộ tịch, quốc tịch.

Bên cạnh đó, chính quyền địa phương cùng với Bộ đội Biên phòng còn thường xuyên thăm hỏi, chăm lo đời sống của các hộ dân, giải thích các quy định pháp luật để bà con hiểu rõ, nắm vững.

Chỉ trong vòng 6 năm (từ năm 2012 đến nay), đời sống của các hộ dân nhập tịch đã có nhiều chuyển biến. Từ những người di cư tự do giữa 2 bên biên giới, đến nay, cuộc sống của bà con đã an cư và phát triển hơn.

Vợ chồng anh A Trôi và chị Y Sái - hộ gia đình nhập cư từ thôn Đăk Ba, cụm bản Đăk Chưng, tỉnh Sê Kông là một điển hình.

“Từ khi được nhập tịch, vợ chồng tôi yên tâm chăm lo cho cuộc sống, phát triển kinh tế gia đình, nuôi dạy con cái. Đến nay, gia đình đã trồng được 3ha bời lời, hơn 1ha mì, 3 sào lúa nước, nhận khoán 1ha cao su của nông trường và chăn nuôi 5 con bò. Cách đây 2 năm, chúng tôi đã đủ tiền để xây dựng căn nhà xây khang trang với kinh phí trên 700 triệu đồng” - anh A Trôi cho biết.

Điều khiến anh A Trôi và chị Y Sái phấn khởi hơn là sau khi nhập tịch, 2 đứa con của anh chị đã có quốc tịch và giấy tờ nhân thân đầy đủ, các cháu có thể an tâm đến trường mà không còn phải lo lắng vì vướng víu giấy tờ như trước đây.

Nhìn thấy cuộc sống của bà con dân làng Đăk Ba ổn định, mọi người sống trong tình yêu thương, chan hòa; đời sống kinh tế ngày một khấm khá, Thôn trưởng A Bây vui lắm. Trước khi chia tay chúng tôi, ông không quên gửi lời cảm ơn Đảng, Nhà nước, đặc biệt là chính quyền địa phương và Bộ đội Biên phòng đã tận tình giúp đỡ để bà con dân làng Đăk Ba có cuộc sống tốt đẹp như hôm nay.

“Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để xây dựng làng quê ngày một phát triển phát triển, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp” - ông A Bây nói.

Bài, ảnh: Tất Thành  

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by