• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Cô giáo dân tộc Giẻ - Triêng tâm huyết với nghề

18/11/2021 13:09

Tuy còn trẻ cả về tuổi đời và “tuổi nghề” nhưng với sự đam mê, tận tâm trong công tác dạy học và hết lòng yêu thương học trò, cô giáo Y Hải (sinh năm 1991, người dân tộc Giẻ- Triêng) ở Trường Tiểu học Lê Văn Tám (xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi) được đồng nghiệp quý mến, học sinh và phụ huynh kính trọng

5 năm gắn bó với nghề giáo là bằng ấy năm cô giáo Y Hải tận tụy mang con chữ đến từng học sinh, từng thôn làng xa xôi, góp phần cùng đội ngũ các thầy cô giáo nâng cao chất lượng giáo dục ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS.

Với tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm với nghề, cô giáo Y Hải đã truyền cảm hứng để học sinh ngày càng yêu thích đến trường, đến lớp. Bản thân cô giáo Y Hải chịu khó tìm tòi, đổi mới phương pháp dạy học, có nhiều sáng tạo trong việc truyền đạt kiến thức cho các em học sinh. Và, chính bằng sự đam mê, nỗ lực học hỏi vươn lên cô giáo Y Hải đã gặt hái nhiều thành tích trong các kỳ thi giáo viên giỏi cấp tỉnh, cấp huyện...

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo khó tại Nông Nhầy 2, xã Đăk Nông (huyện Ngọc Hồi). Mỗi khi đến mùa đói giáp hạt, gia đình Y Hải phải thường xuyên ăn củ mì, măng rừng, rau dại… để cầm cự qua ngày. Chính vì thế mà ngay từ nhỏ Y Hải đã sớm ý thức được bản thân phải tự nỗ lực vươn lên, vượt qua những khó khăn của cuộc sống nơi miền biên viễn, phấn đấu học tập thật tốt, luôn đạt danh hiệu học sinh xuất sắc ở tất cả các bậc học.

Cô giáo Y Hải trong giờ giải lao với học sinh. Ảnh: Đ.V

 

Vốn yêu thích nghề giáo, tốt nghiệp THPT, Y Hải quyết định nộp đơn thi vào Trường Cao đẳng Sư phạm Kon Tum. Năm 2013, Y Hải tốt nghiệp Khoa Sư phạm - Trường Cao đẳng Sư phạm Kon Tum, sau đó từ năm 2014 đến năm 2016 Y Hải tiếp tục học liên thông Trường Đại học Quy Nhơn. Sau khi tốt nghiệp, cô giáo Y Hải xin về công tác tại Trường Tiểu học Đăk Rơ Ông (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông). Mặc dù nơi dạy cách nhà đến 70 km, nhưng vượt lên khó khăn về địa lý và những vất vả do có con nhỏ, hàng ngày cô giáo Y Hải vẫn luôn miệt mài “cõng” con chữ đến với các em học sinh vùng DTTS nơi đây. 3 năm công tác ở ngôi trường này, cô giáo Y Hải luôn được học sinh, phụ huynh và đồng nghiệp quý mến vì bản tính thật thà, nhiệt tình, chịu khó và luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.   

Đầu năm học 2019 - 2020, cô giáo Y Hải chuyển công tác về dạy học tại Trường Tiểu học Lê Văn Tám (xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi). Trong môi trường mới, cô giáo Y Hải còn nhiều bỡ ngỡ, vừa là lần đầu tiên tiếp nhận chủ nhiệm lớp 1, lại đúng dịp Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện chương trình sách giáo khoa mới đối với lớp 1 nên khó khăn chồng chất khó khăn. Nhờ sự quan tâm, động viên của Ban Giám hiệu nhà trường, cùng với tố chất thông minh, nhanh nhẹn và nhạy bén của mình, trong khi không ít đồng nghiệp đang bỡ ngỡ với nội dung chương trình sách giáo khoa mới thì cô giáo Y Hải có những sáng kiến độc đáo, sáng tạo để vận dụng vào giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng học tập cho học sinh.

Tại Hội thi giáo viên dạy giỏi huyện Ngọc Hồi năm học 2019 - 2020, cô giáo Y Hải đã mạnh dạn chia sẻ, sáng kiến của mình và được đánh giá cao. Không những thế, báo cáo sáng kiến của cô giáo Y Hải ngay sau đó ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Ngọc Hồi chọn để nhân rộng trong toàn ngành.

Thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, học sinh phải nghỉ học dài ngày, cô Y Hải tích cực livestream, làm các clip giảng bài và đến tận gia đình các học sinh không có điều kiện để rèn luyện các bài tập viết cho các em, đồng thời, động viên phụ huynh cố gắng, tạo điều kiện để các em có cơ hội học tập…

Cô giáo Nguyễn Thị Liên - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Văn Tám tâm sự: Bản thân tôi đã trải qua 25 năm công tác trong ngành, có không ít cơ hội được công tác nhiều nơi, được gặp gỡ với rất nhiều đồng nghiệp và gặp không ít tấm gương sáng khiến tôi nể phục, nhưng với cô giáo trẻ Y Hải thì tôi lại càng nể phục hơn bội phần. Cô Y Hải không chỉ là giáo viên dạy giỏi, có phương pháp giảng dạy tích cực, đổi mới, luôn hết lòng vì học sinh và nhiệt tình giúp đỡ đồng nghiệp cùng tiến bộ mà còn là một giáo viên hoạt động rất sôi nổi trong các phong trào văn hóa - văn nghệ của nhà trường. 100% học sinh lớp 1 do cô Y Hải giảng dạy đều đọc thông, viết thạo và đạt chuẩn kiến thức kỹ năng cơ bản, trong đó có không ít học sinh có sự tiến bộ vượt trội... Với tư cách là người quản lý đơn vị, tôi vừa tự hào và hãnh diện khi đơn vị mình có một đồng nghiệp nữ trẻ hội đủ những phẩm chất cần có của một người làm “nghề trồng người” như thế.

Với những thành tích đạt được trong công tác giảng dạy, cô giáo Y Hải được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen trong năm học 2020 - 2021.   

Đắc Vinh

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by