• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Cô giáo Lại Thị Trà - Tổng phụ trách Đội giỏi

13/06/2020 06:04

Hơn 3 năm làm công tác Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, cô giáo Lại Thị Trà - Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học số 2 thị trấn Plei Kần (huyện Ngọc Hồi) luôn hết mình với công tác Đội, gần gũi với học sinh.

Tâm sự với chúng tôi, cô giáo Lại Thị Trà cho biết, năm 2012 sau khi tốt nghiệp Khoa Tin học, Trường Cao đẳng Sư phạm Kon Tum, cô được phân công về giảng dạy tại Trường Tiểu học số 2 thị trấn Plei Kần. Qua nhiều năm công tác, với lòng yêu nghề, tinh thần hăng hái, năng động của tuổi  trẻ, năm học 2016-2017, cô Trà được Ban Giám hiệu nhà trường tin tưởng giao nhiệm vụ làm Tổng phụ trách Đội.

Trải qua hơn 3 năm làm công tác Đội, cô Trà không ngừng tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm từ đồng nghiệp, tham khảo tài liệu sách báo để nâng cao kiến thức, kỹ năng cho mình. Đồng thời, cô thường xuyên bám sát vào kế hoạch và nhiệm vụ năm học của ngành, của nhà trường và tiếp thu sự chỉ đạo của Hội đồng Đội cấp trên triển khai các hoạt động.

“Để phong trào Đội của nhà trường đi lên, tôi không ngừng học hỏi phấn đấu và rèn luyện mỗi ngày. Ngoài ra, tôi còn học tập các anh chị tổng phụ trách khác có kinh nghiệm trong việc tạo sân chơi bổ ích cho các em và môi trường sư phạm thân thiện” - cô Trà tâm sự.

Năm học 2019-2020, Trường Tiểu học số 2 thị trấn Plei Kần có 289 đội viên sinh hoạt tại 9 chi đội. Để thu hút học sinh tham gia nhiệt tình vào các phong trào, hoạt động Đội của nhà trường, cô Trà quan tâm đến tâm lý học sinh, tạo sự hào hứng, tránh để các em cảm thấy bắt buộc, gượng ép trong việc tham gia. Chính vì vậy, cô luôn sát cánh cùng với học sinh, đội viên, tận tình hướng dẫn để thu hút các em tích cực tham gia các phong trào và hoạt động Đội. Đối với những học sinh nhút nhát, cô thông qua các trò chơi để hướng các em tham gia vào sinh hoạt tập thể, giúp các em mạnh dạn hơn, từ  đó tạo được môi trường học tập thân thiện cũng như tinh thần đoàn kết cao.

Cô giáo Lại Thị Trà hướng dẫn học sinh đánh trống nghi thức đội. Ảnh: H.N

 

Em Lê Anh Thư - học sinh lớp 5D của trường tâm sự: Mỗi ngày đến trường đối với chúng em là một ngày vui, bởi vì chúng em được gặp cô Trà - Tổng phụ trách Đội rất vui tính. Cô dạy chúng em những điều hay, lẽ phải, hay tổ chức cho chúng em chơi trò chơi và những hoạt động bổ ích như: trồng cây, nhổ cỏ, tạo thư viện xanh cho chúng em đọc sách…

Với sự năng nổ, nhiệt tình của cô Trà, trong những năm qua, Liên đội Trường Tiểu học số 2 thị trấn Plei Kần triển khai nhiều hoạt động trong phong trào Đội, thu hút được đông đảo đội viên tham gia, trong đó nổi bật nhất là các phong trào như: “Nghìn việc tốt, kế hoạch nhỏ”, “Bạn giúp bạn”, “Nhóm học tập”, “Đôi bạn cùng tiến”…

Cùng với đó, hàng tuần, nhà trường thường xuyên duy trì tổ chức các hoạt động sinh hoạt chuyên đề “Xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường”. 100% nhi đồng tham gia các hoạt động dọn dẹp vệ sinh, trồng và chăm sóc cây xanh, vườn hoa, thảm cỏ trong trường học và ở cộng đồng. Đặc biệt, trong học kỳ 1 năm học 2019-2020, Liên đội nhà trường tổ chức thành công Hội thi nghi thức Đội cấp trường, ngày Hội đọc sách; ủng hộ nhi đồng bị nạn 6 triệu đồng và quyên góp 460 áo ấm ủng hộ cho học sinh nghèo của các trường bạn. Những đóng góp tích cực của cô Trà trong công tác Đội được đồng nghiệp, Ban Giám hiệu nhà trường đánh giá cao.  

Thầy giáo Nguyễn Văn Đức - Hiệu trưởng nhà trường nhận xét: Cô Trà là một trong những giáo viên có chuyên môn nghiệp vụ, nhiệt tình với công tác Đội và phong trào thiếu nhi của nhà trường. Cô tham mưu tích cực cho nhà trường trong việc xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động Đội và đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Đối với học sinh và phong trào chung của nhà trường, cô luôn quan tâm sát sao để đẩy mạnh công tác Đội và phong trào thiếu nhi của nhà trường.

Với những đóng góp tích cực trong công tác Đội, nhiều năm liền, cô giáo Lại Thị Trà được công nhận là Tổng phụ trách giỏi cấp huyện và Liên đội nhà trường nhiều năm liền được công nhận Liên đội mạnh cấp tỉnh.

Hà Nguyên

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by