• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Cựu chiến binh làm kinh tế giỏi

26/10/2021 06:02
  • >> Thành phố Kon Tum: “Lối đi” nào cho dược liệu?
  • >> Kon Tum phấn đấu thành vùng dược liệu trọng điểm

Qua Hội Cựu chiến binh huyện Đăk Tô, tôi được biết ông Nguyễn Văn Lợi (thôn 4, xã Tân Cảnh) là một trong những hội viên tiêu biểu, đi đầu trong phát triển kinh tế gia đình ở địa phương. “Luôn siêng năng, cần cù và nhiệt huyết” - đây là lời đánh giá mà ông A Bông - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Đăk Tô dành cho hội viên Nguyễn Văn Lợi.

Dẫn tôi ra thăm khu rẫy của gia đình, ông Lợi vừa đi vừa chuyện trò: Hiện gia đình tôi có 6ha đất canh tác, trong đó có 2ha cao su, 3ha cà phê và 1ha cây ăn trái. Để có được cơ ngơi như hiện tại là cả một quá trình phấn đấu, nỗ lực. Năm 2003, khi tôi rời quê hương Hưng Hà, tỉnh Thái Bình để đến xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô tìm hướng phát triển kinh tế gia đình, tôi gần như chỉ có 2 bàn tay trắng. Bắt đầu từ việc làm mướn cho các chủ đất, tôi nhặt nhạnh, tích góp từng đồng tiền công. Trải qua khoảng  4 - 5 năm, tôi mua được một khu đất rộng 2ha để trồng cao su và trồng xen mì. Với nguồn thu từ tiền bán mì, tôi quyết định mua thêm đất để trồng cà phê.

Với ý chí, quyết tâm và sự cần mẫn của mình, vườn cao su, cà phê của ông Lợi ngày càng phát triển tươi tốt, giúp gia đình ông xây dựng cuộc sống tại quê hương thứ 2 này ngày một đàng hoàng hơn. Hàng năm, với số tiền thu được, ông Lợi vẫn tích góp để mở rộng diện tích đất canh tác của mình. Cho đến hiện tại, từ 2ha cao su và 3ha cà phê, trung bình mỗi năm, lợi nhuận mà ông Lợi thu về khoảng 250 triệu đồng (cao su khoảng 100 triệu đồng và cà phê khoảng 150 triệu đồng ).

Ông Lợi “khoe” cây sầu riêng trĩu quả. Ảnh: T.T

 

Ông Lợi tâm sự: Cây cà phê cho tôi nguồn thu vào thời điểm cuối năm, trong khi cao su cho thu hoạch trong 8 - 9 tháng. Lý do này đã thôi thúc tôi phát triển thêm một số loại cây ăn quả để tạo thu nhập ở mọi thời điểm trong năm. Đồng thời, tôi có thể tận dụng tốt nguồn vốn xoay vòng để giảm bớt gánh nặng về chi phí đầu tư phân bón, công cán.

Nghĩ là làm, ông Lợi lặn lội sang tỉnh Đăk Lăk để tham khảo một số mô hình phát triển kinh tế từ cây ăn quả. Sau đó, ông quyết định trồng sầu riêng và bơ. Năm 2016, ông Lợi nhập 100 gốc sầu riêng và 80 gốc bơ (gồm 40 gốc bơ tứ quý và 40 gốc bơ bút) để trồng trên diện tích 1ha đất của gia đình. Qua 5 năm, vườn cây ăn quả của ông Lợi ngày càng phát triển tươi tốt và ổn định. Trung bình hàng năm, ông thu về khoảng 50 triệu đồng (đã trừ chi phí) từ vườn sầu riêng và 30 triệu đồng (đã trừ chi phí) từ vườn bơ.

Tuy nhiên, đường đi không phải lúc nào cũng bằng phẳng, như trong năm nay, lợi nhuận thu về từ cây bơ loanh quanh chỉ đủ trang trải chi phí đầu tư ban đầu. Chỉ tay về phía sau vườn  bơ, ông Lợi thở dài thườn thượt: Năm nay cây ra sai trái, quả nào quả nấy đều to, đẹp. Những tưởng sẽ có một mùa bội thu thì dịch Covid-19 lại ập đến, giá bơ giảm mạnh mà vẫn không tiêu thụ được, do không có phương tiện vận chuyển ngoại tỉnh. Hàng ngày, nhìn vườn bơ mà tiếc hùi hụi. Tuy nhiên, với tôi, đây không phải là lần đầu thất bại, nên cũng không nản, mà sẽ tiếp tục chuẩn bị tốt nhất cho mùa sau.

Ngoài phát triển kinh tế từ cây trồng, ông Lợi còn đầu tư máy móc, thiết bị để thu mua và chế biến nông sản. Trung bình hàng năm, ông Lợi thu mua từ 500 - 700 tấn cà phê tươi để phơi, sấy, xay nhân thô rồi xuất bán. Dù chưa đi vào chế biến chuyên sâu, tuy nhiên cách làm này cũng đem lại khoản thu nhập đáng kể cho gia đình. Bắt đầu triển khai thu mua, chế biến cà phê từ năm 2016, trung bình hàng năm, ông Lợi thu về trên 100 triệu đồng (đã trừ chi phí).

Hiện tại, dù đã tối ngày bận rộn với công việc, tuy nhiên ông Lợi vẫn chưa hề muốn dừng lại. Chia sẻ với tôi về dự định tương lai, ông Lợi cười tự tin: Từ nay cho đến vài năm tới, tôi sẽ không mở rộng thêm diện tích cây trồng, mà chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm. Cùng với đó, tôi sẽ thử sức mình với một hướng đi hoàn toàn mới, đó là nuôi chim yến. Mô hình này không đòi hỏi nhiều thời gian và quỹ đất, lại có tiềm năng lớn, nên tôi cảm thấy rất phù hợp với điều kiện của gia đình mình.    

Tất Thành

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by