• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Đăk Glei: Chung tay hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn

08/01/2022 06:27

Trong những năm qua, ngoài việc thực hiện đầy đủ các chương trình hỗ trợ của Nhà nước dành cho học sinh vùng khó khăn, ngành GD&ĐT huyện Đăk Glei đã triển khai nhiều mô hình nhằm huy động sự chung tay của giáo viên và cộng đồng để giúp các em có đủ điều kiện đến trường học tập và nuôi dưỡng ước mơ.

Nhà xa trường, lại không được hưởng chế độ bán trú nên các em học sinh ở thôn Long Nang, thị trấn Đăk Glei thường xuyên vắng học vào buổi chiều. Thấy được khó khăn này, năm học 2019-2020, Trường TH thị trấn Đăk Glei đã huy động sự hỗ trợ của các thầy, cô để nấu cơm trưa phục vụ cho các em học sinh ăn tại trường. Cảm phục trước tấm lòng cao cả của các thầy, cô giáo, từ năm học 2020-2021 đến nay, các mạnh thường quân trong và ngoài huyện đã tham gia đóng góp tiền, gạo, mì tôm để nhà trường chăm lo bữa ăn hằng ngày cho các em. Hiện Trường TH thị trấn Đăk Glei đang duy trì hoạt động nấu cơm trưa miễn phí cho 63 em học sinh.

Em Y Bích Hữu, học sinh lớp 5C chia sẻ: Ngoài việc quan tâm dạy học, thầy cô còn tổ chức nấu cơm trưa cho chúng em. Em sẽ cố gắng học thật giỏi để trở thành người có ích cho xã hội, không phụ lòng mong mỏi của gia đình và thầy cô.

Tổ chức bữa ăn trưa cho các em. Ảnh: PN

 

Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Hòa - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Không chỉ giáo viên nhà trường, hiện các phụ huynh cũng đã thay phiên nhau lên trường nấu ăn cho các cháu. Việc duy trì mô hình ăn trưa đã giúp các em đi học đều đặn và học tập tốt hơn, góp phần cùng nhà trường thực hiện tốt công tác nâng cao chất lượng dạy và học. Nhà trường cũng mong muốn các mạnh thường quân tiếp tục đồng hành trong thời gian tới, để duy trì mô hình này nhằm giảm bớt khó khăn cho học sinh.

A Luyện, học sinh lớp 3A, Trường TH&THCS xã Xốp là một trường hợp học sinh có hoàn cảnh đặc biệt. Gia cảnh khó khăn nên em không được chăm sóc đầy đủ về vật chất lẫn tinh thần; sức khỏe của em cũng không được như các bạn đồng trang lứa, 8 tuổi, em nặng chỉ nặng 9kg. Thấy được hoàn cảnh của A Luyện, cô chủ nhiệm Nguyễn Thị Mỹ Lệ đã xin ý kiến Ban giám hiệu nhà trường, chính quyền địa phương, phụ huynh để đưa em về trường ở và chăm sóc.

Với sự quan tâm chăm sóc tận tình từ bữa ăn, giấc ngủ, đến việc học từ cô chủ nhiệm, hiện sức khỏe A Luyện đã khá lên, khả năng đọc, viết, giao tiếp của em cũng tốt hơn so với trước đây. Em A Luyện chia sẻ: Cô Lệ rất thương con, chăm sóc con hằng ngày. Con xem cô như mẹ, sẽ cố gắng học thật tốt để không phụ lòng cô.

Cô Lệ hướng dẫn A Luyện học bài ở nhà. Ảnh: P.N

 

Năm học 2021-2022, toàn huyện Đăk Glei có 523 lớp, với 13.801 học sinh; trong đó, học sinh DTTS chiếm gần 90%. Là một huyện nghèo, đời sống người dân còn nhiều khó khăn nên điều kiện đến trường của các em học sinh cũng không đầy đủ như học sinh ở vùng thuận lợi. Chính vì vậy, ngay từ đầu năm học, Phòng GD&ĐT huyện Đăk Glei đã chỉ đạo cho các trường nắm bắt hoàn cảnh gia đình của các em, qua đó kịp thời có biện pháp hỗ trợ cho học sinh khó khăn, như vận động thầy cô giáo, các mạnh thường quân hỗ trợ sách, vở, quần áo, xe đạp để các em có điều kiện đến trường.

Em A Goang, học sinh lớp 6A4, Trường THCS xã Đăk Pék cho biết, nhà em nghèo nên đầu năm học bố mẹ không có tiền mua sắm đồ dùng học tập, nhờ thầy, cô hỗ trợ sách, vở, em đã có điều kiện đến trường.

Còn đối với Y Linh, lớp 9A4, Trường THCS xã Đăk Pék, nhà ở thôn Đăk Đoát, cách trường gần 7km, nhờ trường tặng 1 chiếc xe đạp nên việc đi học của em thuận lợi hơn nhiều, không còn phải đi bộ như trước kia.

Sự quan tâm của ngành GD&ĐT huyện, sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm trong và ngoài huyện đã giúp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Đăk Glei an tâm đến trường. Qua đó, từng bước nâng cao tỷ lệ học sinh chuyên cần và chất lượng giáo dục, nhất là đối với học sinh DTTS.

Bà Y Hải - Phó Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Đăk Glei cho biết, thời gian tới, ngành GD&ĐT huyện Đăk Glei sẽ tiếp tục nhân rộng các mô hình đang triển khai tại các trường để giúp các em học sinh có hoàn khó khăn khác an tâm đến trường học tập, sau này trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.        

Phạm Nguyên

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by