• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Đăk Hà: Nhiều tuyến đường xuống cấp nghiêm trọng

28/08/2020 13:05

“Nhiều tuyến đường ở trung tâm thị trấn Đăk Hà xuống cấp nghiêm trọng gây mất an toàn giao thông, vừa làm mất mĩ quan đô thị. Đây cũng là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến việc xây dựng Đăk Hà đạt đô thị loại 4 vào năm 2021” - ông Nguyễn Chí Ánh, Chủ tịch UBND thị trấn Đăk Hà cho biết.

Đường Đào Duy Từ dẫn vào Trung tâm Y tế huyện Đăk Hà được thiết kế xây dựng rộng 6m, theo kết cấu thâm nhập nhựa. Sau quá trình sử dụng, 4-5 năm nay, tuyến đường đã xuống cấp trầm trọng. Kết cấu đường bị hư hại, mặt đường nứt, bong tróc, đá nổi lổm chổm, tạo thành ổ gà, ổ voi; có những đoạn lòng đường bị thu hẹp, chỉ còn khoảng hơn 3m.

Ông Vũ Đức Tạo – hộ dân sinh sống trên tuyến đường Đào Duy Từ phản ánh: Tai nạn, va chạm giao thông trên tuyến đường này xảy ra nhiều. Cách đây không lâu, người dân ở xã Đăk Ui chở người thân đi cấp cứu, đến đoạn đường này bị sập ổ gà làm cả hai đều bị thương. Chúng tôi đã ý kiến rất nhiều lần về vấn đề này.

Không riêng đường Đào Duy Từ, người dân cũng ám ảnh, lo sợ mỗi lần lưu thông qua tuyến đường Hai Bà Trưng. Không lo sợ sao được khi đây là tuyến huyết mạch để vào làng nghề, lượng xe cộ qua lại tấp nập, đông đúc nhưng đường lại hư hỏng nghiêm trọng.

Đường xuống cấp, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Ảnh: H.T

 

Mặt đường bị hư hỏng, tạo thành những hố voi to. Trời mưa, nước đọng lại khiến đường không khác một cái ao. Tất cả các phương tiện đi qua buộc phải giảm tốc độ xuống mức thấp nhất, chầm chậm cho xe bò qua hố nước, hoặc phải đi men hai bên bờ vỉa hè để khỏi “lội ao”. Tuy nhiên, hai bên bờ vỉa hè rất hẹp, trơn, chỉ cần không chú ý, có thể bị tai nạn.

Vì đường quá xuống cấp nên thường xuyên xảy ra tai nạn. Chị Lê Hoàng Dạ Thảo, hộ dân sinh sống trên tuyến đường ngán ngẩm chia sẻ: Người dân chúng tôi quá khổ vì đường sá. Bên dưới mặt nước là những hố sâu, nếu ai không quen đường là bị tai nạn ngay. Đường hư hỏng, chỉ cần 1 cơn mưa nhỏ là nước lại đọng, nhìn rất mất mĩ quan. Vì đường xuống cấp nên bất đắc dĩ chúng tôi mới ra khỏi nhà.

Tuyến đường Chu Văn An dài khoảng 1km là đường liên thôn, liên xã với xã Đăk Ngọk. Điều đáng nói, trên tuyến đường này có đến 4 ngôi trường ở ba bậc: mầm non, tiểu học, trung học cơ sở với hơn 2.000 học sinh. Đường xuống cấp với nhiều hố voi, ổ gà, ứ đọng nước gây nguy hiểm cho người dân, đặc biệt là học sinh mỗi khi đến trường.

Vì tuyến đường quá nguy hiểm, liên tục xảy ra va chạm giao thông nên người dân sinh sống trên tuyến đường đã tự đóng góp để làm một đoạn đường bê tông. Và trong các buổi tiếp xúc cử tri, người dân cũng kiến nghị, mong muốn chính quyền địa phương, cơ quan chức năng quan tâm, có chính sách hỗ trợ để hoàn thành tuyến đường còn lại.

Theo báo cáo của UBND thị trấn Đăk Hà, hiện trên địa bàn thị trấn có khoảng 10/86 tuyến đường bị hư hỏng nặng. Ông Nguyễn Chí Ánh – Chủ tịch UBND thị trấn Đăk Hà cho rằng những tuyến đường bị hư hỏng nặng có mặt đường rộng, đòi hỏi kết cấu cao nên nằm ngoài khả năng người dân tự đóng góp để xây dựng.

“Hiện tại các tuyến đường xuống cấp gây nguy hiểm, mất an toàn trong quá trình tham gia giao thông. Người dân ý kiến, kiến nghị rất nhiều lần và chúng tôi đã đề xuất với huyện, với tỉnh, mong muốn có nguồn vốn để triển khai sửa chữa, xây dựng đường, đảm bảo nhu cầu đi lại cho người dân. Việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để thị trấn phấn đấu đạt tiêu chí đô thị loại 4 vào năm 2021” – ông Ánh cho biết.        

Hoài Tiến

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by