• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Đăk Rơ Nga: Cảnh báo tình trạng uống rượu quá mức

24/02/2021 13:06

Chúng tôi ghé thăm thôn Đăk Dé, xã Đăk Rơ Nga, huyện Đăk Tô khi bà con đã xong mùa vụ. Lần theo những tiếng cười nói vang vọng, chúng tôi dễ dàng tìm đến những bữa nhậu dân dã của các thanh niên trong thôn.

Anh A Dủa ở thôn Đăk Dé cho biết: “Trong làng gần như ai cũng biết uống rượu và tụ tập ăn nhậu đã trở thành thói quen khó bỏ, chỉ khi nào hết tiền thì mới không tổ chức uống rượu thôi. Buổi nào cũng uống được, bất kể sáng, trưa, chiều, tối, miễn sao bạn bè gặp nhau là uống”.

Uống xong ly rượu trên tay, anh A Đơn chia sẻ: Rượu này mua 10.000 đồng/lít thôi. Quanh làng có 3 hộ bán rượu, nơi nào bán rẻ thì mình mua. Tiếp đà hưng phấn do men rượu, anh A Đơn cho biết thêm: “Có quán rượu mình mua uống thấy dở lắm, cồn không à. Đổ rượu vào ly rồi lấy lửa đốt thấy cháy luôn, thế là anh em sợ quá, bỏ luôn bì rượu, không mua quán đó nữa”.

Các thanh niên uống rượu tại thôn Đăk Dé. Ảnh: TL

 

Anh A Niu - Trưởng thôn Đăk Dé cho hay: Không chỉ có thanh niên uống rượu mà trung niên cũng uống nhiều. Họ uống khi rảnh rỗi, khi không có việc để làm. Trong thôn hiện có nhiều người uống rượu quá mức ảnh hưởng đến sức khỏe. Cách đây không lâu, anh A Teang đã tử vong khi mới 41 tuổi. Theo người nhà nguyên nhân là do uống rượu nhiều ngày, cộng với không ăn nên sức khỏe suy kiệt.

Bài học về hậu quả uống rượu quá mức trên thực tế rất nhiều, nhưng không mấy ai đủ bản lĩnh để từ bỏ “ma men”. Cũng theo anh A Niu, tại thôn chỉ còn dưới 10 người đàn ông trên 60 tuổi, trong khi đó, số lượng phụ nữ trên 60 tuổi còn rất nhiều. Kinh tế của nhiều hộ trong thôn giờ đây chủ yếu phụ thuộc vào đôi tay của người phụ nữ, một phần là do tác hại của rượu.

Không chỉ ở thôn Đăk Dé, tình trạng uống rượu quá mức diễn ra tại hầu hết các thôn của xã Đăk Rơ Nga, huyện Đăk Tô. Anh A Lék, ở thôn Đăk Pung cho biết: Hộ uống rượu thường xuyên thì nhiều, trong đó có các hộ như A Thun, A Giáo, A Thành, A Đơn rất hay uống rượu vào sáng sớm. Điểm chung của các hộ này là việc đồng áng, nương rẫy chủ yếu do phụ nữ đảm nhiệm, cuộc sống còn nhiều khó khăn và chưa có hướng để thoát nghèo bền vững.

Có mặt tại các bữa uống rượu của bà con, điều chúng tôi dễ nhận thấy nhất đó là đồ nhắm được làm rất đơn giản. Chủ yếu là thức ăn sẵn có như lá mì muối chua, cá khô, may mắn hơn thì có chuột hay đầu cá tươi. Mọi người tập trung lại chủ yếu là để uống rượu, không nhất thiết phải mồi ngon, mồi nhiều.

Ông Lê Hùng, một hộ nấu và bán rượu tại xã Đăk Rơ Nga tiết lộ: “Giá gạo để nấu rượu bây giờ cũng khá cao, 590.000 đồng/bao 50 kg. Cứ khoảng 10 kg gạo thì nấu được 15 lít rượu, bán giá 10.000 đồng/lít thì không có lời nhưng vẫn bán để giữ khách”. Trung bình mỗi ngày, gia đình ông bán khoảng 30 lít rượu cho bà con ở các thôn.

Ông Nguyễn Văn Quang - Phó Chủ tịch UBND xã Đăk Rơ Nga cho hay: Trong xã có khoảng 10 hộ nấu và buôn bán rượu. Tất cả đều chưa làm thủ tục đăng ký sản xuất và kinh doanh rượu theo quy định của Nhà nước. Mỗi năm, các cơ quan chức năng phối hợp với UBND xã tổ chức kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm từ 3 - 4 đợt; tuy nhiên, chưa thể tiến hành kiểm tra chất lượng rượu có đảm bảo hay không do không có các thiết bị chuyên dụng. Nếu các hộ này có sai phạm trong quá trình sản xuất rượu thì cũng không thể lập biên bản xử lý được. UBND xã và các đoàn thể cũng thường xuyên tuyên truyền, vận động bà con không uống rượu quá mức; tuy nhiên, thực tế vẫn chưa có sự chuyển biến đáng kể về mặt nhận thức và hành động của người dân. Đến nay, Đăk Rơ Nga vẫn là xã thuộc diện đặc biệt khó khăn, hộ nghèo và cận nghèo chiếm tỉ lệ cao.

Dọc tuyến đường chính của xã, nhìn những thanh niên đang lảo đảo, ngả nghiêng đi trên đường sau bữa rượu, nhìn những cánh đồng lúa đến thời vụ vẫn chưa được tháo nước để cày bừa, chúng tôi thấy lòng không khỏi xót xa. Rượu như một cơn bão ngầm, âm ỉ cuốn trôi tương lai của các hộ dân nơi đây. Bà con sẽ khó vươn lên thoát nghèo khi thói quen uống rượu hàng ngày vẫn chưa được dẹp bỏ.                   

Tấn Lộc

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by