• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Đăk Tô: “Đường thành ao” sau mưa

23/06/2021 13:03

Sau mỗi trận mưa lớn, người dân trên một vài con đường ở thị trấn Đăk Tô (huyện Đăk Tô) lại khốn khổ bởi cảnh đường ngập nước và tràn cả vào nhà khiến cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Người dân đã kiến nghị, phản ánh lên cơ quan chức năng nhưng đến nay vẫn chưa được sửa chữa, khắc phục.

Hơn chục năm nay, hàng chục hộ dân ở khu vực đường Lý Thường Kiệt, tổ 2, khối 9, thị trấn Đăk Tô (huyện Đăk Tô) khổ sở trong việc đi lại sau mỗi cơn mưa lớn. Nhiều cơn mưa quá lớn, nước không chỉ ngập đường mà tràn cả vào trong nhà các hộ dân làm hư hỏng đồ đạc. Thậm chí, có ngày mưa lớn, nước chảy mạnh, làm sập tường rào một hộ dân trên đường này.

Theo người dân sống trên đường Lý Thường Kiệt, tình trạng nước ngập sâu cả nửa mét trên mặt đường đã xảy ra từ lâu rồi, kể từ sau khi tuyến đường Hồ Chí Minh được đầu tư xây dựng đưa vào sử dụng. Theo người dân, nguyên nhân chính là hệ thống cống thoát nước từ đường Hồ Chí Minh được đổ thẳng xuống đường Lý Thường Kiệt không có lối thoát nước ra sông.

Đường Lý Thường Kiệt ngập sâu sau mỗi trận mưa lớn. Ảnh: H.N

 

Bà Nguyễn Thị Huệ- Tổ trưởng Tổ 2 cho biết, tình trạng nước tràn ngập mặt đường, tràn vào nhà dân đã xảy ra nhiều năm nay rồi. Trước đây, khi đường Lý Thường Kiệt chưa được đổ bê tông thì toàn bộ lượng nước theo đường cống từ đường Hồ Chí Minh đổ xuống chảy qua đất của nhà dân rồi chảy ra sông Pô Kô. Tuy nhiên, sau khi đường bê tông được làm thì không có chỗ thoát,  lượng nước đổ trực tiếp vào thành đường rồi tràn lên mặt đường. Nhiều trận mưa lớn, nước ngập mặt đường đến vài chục cm. Hàng năm, cứ đến mùa mưa lại xảy ra cảnh tượng đó, đặc biệt những hôm mưa to, nước chảy xuống như thác đổ, ảnh hưởng rất nhiều đến đi lại cũng như cuộc sống của người dân. Chúng tôi đã kiến nghị nhiều lần mà đến nay vẫn chưa thấy khắc phục. Nếu không xử lý thì về lâu dài sẽ hư hỏng đường.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Hồng Trung- Khối trưởng khối phố 9 (thị trấn Đăk Tô) cho biết: Chúng tôi nhận được phản ánh của bà con trên đường Lý Thường Kiệt về tình trạng nước ngập mặt đường, tràn vào nhà dân và đã báo cáo lên chính quyền địa phương kiến nghị ngành chức năng để xử lý, nhưng nhiều năm nay vẫn chưa xử lý.

Hẻm 24/4 bị ngập, nước tràn vào nhà dân. Ảnh: HN

 

Tương tự, trên địa bàn thị trấn Đăk Tô, tình trạng ngập nước cũng xảy ra ở nhiều tuyến đường khác, nhất là đối với những tuyến đường không có hệ thống rãnh thoát nước, hoặc có nhưng do không được dọn dẹp thường xuyên nên cứ hễ có mưa lớn lại xảy ra tình trạng ngập nước cục bộ. Đơn cử như hẻm 24/4 (Tổ 2, khối phố 4), đường đã hẹp, rãnh thoát nước đã nhỏ nhưng lại bị một số hộ dân lấn chiếm đặt đường ống nước khiến việc thoát nước càng khó khăn. Thậm chí có hộ còn chăn nuôi, xả thẳng nước thải ra rãnh thoát nước gây ô nhiễm môi trường. Khi xảy ra mưa to, nước không thoát kịp ngập mặt đường và kết hợp với nước thải của chăn nuôi tràn vào một sân nhà dân làm người dân ở đây rất bức xúc. Thực trạng đó ảnh hưởng lớn đến việc đi lại, sinh hoạt cũng như cuộc sống của người dân. Người dân cũng đã nhiều lần kiến nghị lên chính quyền địa phương, cơ quan chức năng nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý.

Trao đổi với chúng tôi về thực trạng trên, ông Nguyễn Văn Thiện- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn Đăk Tô cho biết, chúng tôi đã nhận được những kiến nghị của người dân về tình trạng trên. Chúng tôi một mặt cho đi kiểm tra và chỉ đạo đơn vị chức năng tiến hành nghiên cứu các giải pháp, đồng thời, vận động nhân dân hiến đất để khắc phục.

Hơn lúc nào hết, để cuộc sống được ổn định, người dân mong muốn cơ quan chức năng cần nhanh chóng khắc phục tình trạng “đường thành ao” sau mỗi trận mưa lớn trên một số tuyến đường.       

Hà Nam

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by