• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
Triển khai nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội tháng 5    Sơ kết 4 năm thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững”    Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc mừng Lễ Phật đản 2025    Quốc hội sẽ quyết định nhiều nội dung đặc biệt quan trọng trên tất cả các lĩnh vực    Khai mạc Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV   

Xã hội

Đăk Tô - Vang mãi khúc hùng ca

24/04/2017 08:59

Gần nửa thế kỉ đã qua đi nhưng với người dân Kon Tum nói chung và người dân Đăk Tô nói riêng, thời khắc ấy - giờ phút chiến thắng, giờ phút giải phóng Đăk Tô - Tân Cảnh cứ mãi âm vang. Trong kí ức của nhiều người, khí thế ngày giải phóng vẫn còn nguyên vẹn, cứ như mới diễn ra vào hôm qua.

Gần nửa thế kỉ đã trôi qua, sông Pô Kô đã thôi không còn dậy sóng nhưng khí thế hào hùng những ngày chiến thắng Đăk Tô – Tân Cảnh như vẫn còn vang mãi với non sông. Trong Lễ kỉ niệm 45 năm chiến thắng Đăk Tô – Tân Cảnh, những tiếng hát, những câu chuyện ân tình, ký ức của một thời đạn bom đã làm dâng trào cảm xúc. Dưới tượng đài uy nghiêm, ai nấy đều nghẹn ngào, nhớ thương, biết ơn các anh hùng liệt sĩ đã quên thân mình, chiến đấu đến giọt máu cuối cùng, làm nên vẻ vang cho dân tộc.

Đêm 23/4, Đăk Tô rộn ràng, hân hoan trong ngày hội lớn. Trên khắp các ngả đường, cờ đỏ sao vàng bay phấp phới. Chẳng ai bảo ai, ngay từ khi nắng chiều còn le lói, nhà nhà đều đã lo cơm nước, chọn những bộ đồ thật đẹp rồi nhanh chóng có mặt trước khán đài để được hòa chung với không khí của ngày kỉ niệm 45 năm chiến thắng Đăk Tô – Tân Cảnh.

Đồng hồ điểm 19h, khu vực trước khán đài diễn ra lễ kỉ niệm đã đông nghịt người. Không nhốn nháo, từ người già đến trẻ nhỏ, ai nấy đều tự giác chọn cho mình một chỗ ngồi ngay ngắn.

71 tuổi, sức khỏe đã yếu nhưng ngay từ chiều, ông Nguyễn Tiến Sỹ - 71 tuổi ở xã Diên Bình đã chuẩn bị để có mặt trong lễ kỉ niệm. Ông bảo rằng, ông cố gắng đến để cùng chia sẻ niềm vui với mọi người; để cùng đồng đội sống lại những giờ phút hào hùng trong ngày chiến thắng.

“Ngày trước tham gia tiếp quản trong ngày giải phóng, anh em đồng đội của tôi hy sinh nhiều lắm, tôi may mắn sống sót. Hôm nay đến đây, tôi muốn cùng với các đồng đội may mắn nhớ về những chiến công của các anh – những anh hùng đã về với đất mẹ. Chiến thắng Đăk Tô có được nhờ máu xương của các anh, các anh mãi sống với non sông” – ông Sỹ chia sẻ.

Cách đây 45 năm, với khí thế “Trường sơn chuyển mình, Pô Kô dậy sóng, quét sạch quân thù, giải phóng quê hương”, toàn Đảng bộ, toàn quân, dân Đăk Tô và tỉnh Kon Tum đã khẩn trương tập trung cho trận tuyến với một quyết tâm cao độ “tất cả cho tiền tuyến, tất cả cho chiến thắng”. Đúng 11h trưa ngày 24/4/1972, lá cờ giải phóng của Tỉnh ủy Kon Tum tung bay ở đỉnh trung tâm căn cứ 42 của địch, loan tin chiến thắng.

Ký ức của một thời đạn bom đã tái hiện lại trong thời khắc hòa bình

 

Gần nửa thế kỉ đã qua đi nhưng với người dân Kon Tum nói chung và người dân Đăk Tô nói riêng, thời khắc ấy - giờ phút chiến thắng, giờ phút giải phóng Đăk Tô - Tân Cảnh cứ mãi âm vang. Trong kí ức của nhiều người, khí thế ngày giải phóng vẫn còn nguyên vẹn, cứ như mới diễn ra vào hôm qua. 

Chăm chú trước những câu chuyện lịch sử, trước những phóng sự về một Đăk Tô đổi mới, thế nhưng khi bài Quốc Ca vang lên, ai nấy đều lặng người. Ngàn người như một nghiêm trang hướng mắt lên lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới bên mái nhà rông. Trong ánh mắt mỗi người, sáng lên niềm vui mừng khôn siết, niềm xúc động nghẹn ngào khi nhớ lại những chiến công hào hùng của dân tộc.

Các hoạt cảnh tái hiện lại cảnh chiến tranh khốc liệt

 

“Ngày ấy, cuộc chiến tàn khốc đã làm Đăk Tô hoang tàn, xơ xác, ấy vậy mà giờ đây, “vành đai thép” này lại hồi sinh và phát triển từng ngày. Hòa bình nhưng chiến công của các anh hùng liệt sĩ, sức mạnh đại đoàn kết sẽ mãi vang dội đến hôm nay và mai sau” - ông A Zít, cựu chiến binh xã Pô Kô, huyện Đăk Tô nghẹn ngào.

Trong đêm kỉ niệm, ai nấy như hiểu thêm về cuộc chiến tranh tàn khốc, về tội ác của Đế quốc Mỹ qua những hoạt cảnh được dàn dựng công phu. Nhưng, trong những trận bom mù đất trời ấy, là tinh thần thép, là ý chí kiên cường, vững tin của bộ đội ta - những người lính áo xanh kiên cường, bất khuất. Từ người lái đò trên dòng Pô Kô dũng cảm kiên cường; cho đến những cô gái vót chông đi tải đạn… ai nấy đều một lòng vì tấc đất của Đăk Tô, của Tổ quốc thân yêu.

Mỗi một hoạt cảnh, mỗi một bài hát như một bản giao hưởng ngân vang, nối mọi người hòa vào dòng chảy của lịch sử. Trong đêm, những người lính năm xưa đã khóc. Khóc vì nhớ thương đồng đội, và hơn hết khóc vì mình may mắn được nhìn thấy cảnh chiến thắng, thấy Đăk Tô đổi mới từng ngày.

Chương trình nghệ thuật với nhiều tiết mục đặc sắc

 

Những tiếng hát ngọt ngào, những câu chuyện ân tình đã được kể gãy gọn và súc tích; ký ức của một thời đạn bom đã tái hiện lại trong thời khắc hòa bình. Âm vang khúc hát đã hòa quyện với đất trời linh thiêng để Đăk Tô mãi trường tồn, vang vọng.

“Xem hoạt cảnh, em thật sự xúc động. Những câu chuyện lịch sử là minh chứng cho sự gan dạ, hào hùng của các anh hùng, liệt sĩ. Em sẽ luôn cố gắng để học thật giỏi, làm thật nhiều việc có ích để xứng đáng với máu xương của cha ông ta đã đổ xuống” – em Đỗ Nguyễn Xuân Trinh, học sinh lớp 7, Trường THCS Lương Thế Vinh, thị trấn Đăk Tô xúc động.

Hết xúc động này đến niềm vui mừng khác, tất cả mọi người hướng mắt về sân khấu vỗ tay mừng vui khi địa điểm chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh được xếp hạng Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt. Giờ phút đón nhận Bằng di tích, ai nấy đều phấn khởi, vinh dự và rất đỗi tự hào.

Đêm đã về khuya, chương trình nghệ thuật “Huyền thoại Đăk Tô” dần khép lại nhưng dòng người vẫn không vội vã. “Thật sự mình cảm thấy rất bịn rịn, không muốn về. Sau đêm nay, những câu chuyện, bài học lịch sử sẽ là động lực để mình tiếp tục cố gắng phấn đấu thi đua, học tập, rèn luyện cho xứng với máu xương của cha ông đổ xuống” – đoàn viên Y Long ở xã Đăk Trăm chia sẻ.

Mai Trâm – Hoài Tiến

   

Các tin khác

  • Mục tiêu cuối cùng là vì đời sống của người dân
  • Tu Mơ Rông: Khắc phục khó khăn trong xóa nhà tạm, nhà dột nát
  • Thu nhận mẫu ADN thân nhân các liệt sĩ chưa xác định danh tính
  • Thành phố Kon Tum tổ chức Ngày hội hiến máu nhân đạo đợt II năm 2025
  • Tiếp xúc, tuyên truyền đối với KOLs, quản trị viên các hội, nhóm, trang mạng xã hội
  • Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội Người cao tuổi Việt Nam
  • Công an tỉnh: Tổ chức kì sát hạch, cấp giấy phép lái xe hạng A1
  • Nhiều kết quả thiết thực trong công tác đền ơn đáp nghĩa
  • Chủ động và tích cực tham gia đóng góp ý kiến dự thảo Nghị quyết sửa đổi Hiến pháp năm 2013
  • Kon Rẫy hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • Mục tiêu cuối cùng là vì đời sống của người dân
  • Người Xơ Đăng ở Đăk Ang giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa
  • Lan tỏa phong trào khởi nghiệp trong thanh niên người DTTS
  • Tu Mơ Rông: Khắc phục khó khăn trong xóa nhà tạm, nhà dột nát
  • Bố trí đất cho hộ khó khăn về đất ở để hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát
  • Thông cáo báo chí số 5, Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV
  • Thu nhận mẫu ADN thân nhân các liệt sĩ chưa xác định danh tính
  • UBND tỉnh đồng ý khởi công mới một số dự án cấp thiết

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • Bếp cơm ấm áp tình người
  • Sức hấp dẫn ở thiên đường du lịch Măng Đen
  • Chùm ảnh: Vẻ đẹp mỹ miều của hoạ tiết hoa văn trên cánh đồng mùa gặt
  • Chùm ảnh: Nhộn nhịp công trường ngày nghỉ lễ

Đất & Người Kon Tum

  • Người giữ lửa nghề truyền thống ở Đăk Niêng
  • Đã bước sang tuổi 80, nhưng ông A Khunh (dân tộc Xơ Đăng) ở thôn Đăk Niêng, xã Măng Bút, huyện Kon Plông vẫn miệt mài đan lát, rèn dao, làm nỏ, gìn giữ những nghề truyền thống. Bằng đôi tay khéo léo và tấm lòng son sắt, ông không chỉ lưu giữ giá trị bản sắc văn hóa dân tộc mà còn âm thầm truyền “lửa” cho thế hệ trẻ.
  • Đâu chỉ là máu xương
  • Những bước chân vì cộng đồng
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 281 Thi Sách, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by